Chữ trinh đáng giá nghìn vàng
trongvan 21.01.2008 08:54:38 (permalink)
“Chữ trinh đáng giá nghìn vàng”
Em đăng lên mạng hỏi chàng nào mua?
Đồ quý chẳng sợ ế thừa
Bảo đảm là trước giờ chưa ai xài
 
Giữ kỹ mấy chục năm nay
Sắp thành đồ cổ nói vầy đúng không?
Đừng nghĩ là em ế chồng
Ngoài cửa sắp lớp đàn ông đợi chờ
 
Nhưng em cứ vẫn làm ngơ
Vì chê cả đám khù khờ xấu trai
Hoặc là bọn họ bất tài
Lương tháng chẳng đủ ván bài em chơi!
 
Trọng Văn - 20080114
#1
    trongvan 01.02.2008 09:08:47 (permalink)
    “Chữ trinh đáng giá ngàn vàng”
    Đám chồng em bỏ mười thằng trước anh
    Sở khanh, dê chúa, lưu manh…
    Khoảng trên trăm đứa để dành xơ cua
     
    Hôm qua khi ghé thăm chùa
    Sư ông, sư mới em vùa hốt luôn
    Chú tiểu, đám khách thập phương…
    Một đêm chơi thử qua đường rồi quên
     
    Nhà thờ em đã từng lên
    Chúa ơi! Cha cũng bon chen lạ lùng!
    Chữ trinh có thể nói chung
    Với em đắt giá vô cùng anh ơi!
     
    Trọng Văn - 20071229
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9