Tình Yêu... Thơ và Nhạc
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 139 trên tổng số 139 bài trong đề mục
Thiên Hùng 04.01.2015 01:21:07 (permalink)
0
 
2015

Chào anh 2015
Anh đến đây, tôi đón anh hờ hững
Anh đừng buồn, tôi có muốn vậy đâu
Anh nhìn kìa,
quanh tôi chỉ một màu
Xám đen mịt mù của cơn bão rớt

Giờ giao thừa, dưới ánh đèn hiu hắt
Mưa bay bay, nhòa trong gió vụt vù
Đừng nhìn tôi, cũng đừng hỏi tại sao
Khi cuộc sống còn kiếp đời lưu lạc

Đừng hỏi tôi, nơi đâu
con đường Duy Tân cây cao bóng mát
Thương xá Tam Đa góc chợ Saigon
Bến nước Bạch Đằng dịu nắng hoàng hôn
Ôm gót chân em cột cờ Thủ Ngữ

Đừng hỏi tôi,
đâu hương trà, pháo nổ
Đâu tiếng chuông mừng anh nóc giáo đường
Đâu tiếng cười giòn đầm ấm thân thương
Của em thơ,
của bà Nội môi trầu phơn phớt đỏ

Anh,
anh nói gì ... ?
Anh nói, sẽ đưa tôi về quê cha đất tổ ?
Bên chiếc cầu tre lắc lẽo gập ghềnh ?
Bên chú trâu già gặm cỏ bờ kênh ?
Bên cánh đồng mênh mông mùa lúa trổ ?

Thật không anh,
hay chỉ là nỗi nhớ
Trong anh, trong tôi, bàng bạc quê người
Thôi thì,
anh đã đến rồi mình hãy gượng vui
Hãy cùng đợi một ngày về... anh nhé ... !


Thiên Hùng


Thiên Hùng 25.01.2015 06:03:25 (permalink)
0
 
Chút tâm tình...

Tôi đứng trên gềnh đá
Nhìn con tàu ra khơi
Biển xanh tít tận chân trời
Xin cho nhắn một lời về phương ấy

Rằng tôi đã đọc những lời thơ
Những khoắc khoải ưu tư đợi chờ
Những nỗi buồn vui nơi đất khách
Những đêm đối bóng mình bơ vơ

Tuy chưa lần hội ngộ
Chưa một lời đổi trao
Nhưng thơ đã bắt nhịp cầu
Đến bên nhau giọt sầu cùng chia sẻ

Về góc quê hương đã bụi mờ
Trong tôi ... trong bạn ... những cơn mơ
In dấu chân xưa mòn ký ức
Tuổi hồng mực tím mộng ngày thơ

*** ***

Xứ người có chi lạ
Cũng bầu trời xanh lơ
Cũng thời gian gỏ từng giờ
Chĩ nhịp sống thờ ơ không tình cảm

Cho dẫu bên tôi tiếng nói cười
Thì là một chút xả giao thôi
Quay lưng xa lạ hơn người lạ
Dù máu trong tim một giống nòi

Tôi nghĩ mình sẽ mãi
Lạc loài trong bóng đêm
Trong vòng danh lợi đua chen
Trong cuộc sống kim tiền là tất cả

Nhưng không,
khi tôi được đứng giữa đôi sông
Thả trái tim theo nước ngược dòng
Về lại trên quê cha đất tổ
Thoả lòng trút cạn những hoài mong

*** ***

Và cứ thế ...
Đêm nay không biết đã bao đêm
Tôi vẫn ngồi đây dưới ánh đèn
Hoà lẫn hồn mình cùng nét chữ

"Chút tâm tình,
gởi bạn vừa quen"

 


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2019 00:50:37 bởi Ct.Ly >
Thiên Hùng 24.03.2019 01:22:02 (permalink)
0
Quét bụi, lau nhà
Thiên Hùng 28.03.2019 01:44:30 (permalink)
0
Em là chiếc bóng,
ngã dài trong nắng chiều buông
Mãi bên anh cùng đếm tuổi biết buồn
Cùng giây phút bơ vơ đời thực ảo ...
 
(ảnh trên Net)

Người & Ta - Vô Định

Vô định
sao đò còn trên bến
Vô định
sao còn đuổi hoàng hôn
Thôi,
ta biết người còn...quyến luyến
Còn
Bâng khuâng giấc mộng...không tròn

Người
Thật không nghe lòng bịn rịn
Khi cúi đầu,
đếm bước nhớ nhung
Sao biết nắng hôm nay nhuốm bịnh
Và mưa trong tiềm thức ngập ngừng

Ta
Vẫn nhớ vần thơ vụn dại
Buổi ban đầu,
ngần ngại trao nhau
Nhớ mái tóc đuôi gà nhún nhẩy
Theo bước chân chưa kịp câu chào

Vậy
Nếu
Phải,
thời gian quay lại
Sẽ hồn nhiên
Người, bước sang thuyền
Trả,
vầng trăng về cung tình ái
Trả,
cho thơ chín nụ cười duyên


  Thiên Hùng

 
R

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2019 00:55:18 bởi Ct.Ly >
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 139 trên tổng số 139 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9