Hội Nghinh Xuân
Hothien 29.02.2008 21:44:20 (permalink)
0
Hội Nghinh Xuân
 
Họ hàng Chuột mở hội nghinh xuân
Cơ cấu đăng quang đã đến lần
Khẩu hiệu căng đầy nơi cửa cống
Cờ hoa  rải  khắp lối quanh sân
Của công tuyên bố thôi tư túi
Kho nước đề ra cấm khoét  hầm
Lũ  nhắt hoan hô kêu chít chít
Cánh  già lẩm bẩm rõ đồ hâm!
                          2-2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 21:50:56 bởi Hothien >
#1
    T.T.T 29.02.2008 22:08:56 (permalink)
    0
    Hội Nghinh Xuân
     
    Họ hàng Chuột mở hội nghinh xuân
    Cơ cấu đăng quang đã đến lần
    Khẩu hiệu căng đầy nơi cửa cống
    Cờ hoa  rải  khắp lối quanh sân
    Của công tuyên bố thôi tư túi
    Kho nước đề ra cấm khoét  hầm
    Lũ  nhắt hoan hô kêu chít chít
    Cánh  già lẩm bẩm rõ đồ hâm!
                              2-2008

    Hoạ

    HỘI CHUỘT
    Lũ chuột bày ra hội đón Xuân
    Trên loa dưới trống gióng trăm lần
    Noi gương Chuột cống hàng ma đạo
    Bắt chước Chù hôi học hít sân
    Một đảng ganh đua trò gặm nhấm
    Cả bầy đục khoét thói chui hầm
    Nâng cao lý luận loè dân đỏ
    Chớ tưởng Lạc Hồng hết thảy hâm
    2/2008
     
     

    #2
      HOA HUYỀN 01.03.2008 21:50:52 (permalink)
      0
      xin kính chào bác HVT, Hoahuyen đây Bác à

      Riêng cái khỏan hướng dẫn hoahuyen không có năng khieu như anh PCT nhưng đại ý thế nay bác à

      1. Đăng nhập xong bác  vào diễn đàn và về ngay phần cuối
      * "diễn đàn chính" nhấp vào tên của mình ở

      Hiện đang có 35 thành viên và 4183 bạn đọc dạo trên thư quán.

      Số lượng người truy cập vào Diễn đàn cao nhất là: 56468 vào lúc: 14.8.2007 21:24:57
      Hothien, HOA HUYỀN, SuongAnh, darkhero, Hoa Quỳnh, WilliamsTran, cumusic, Hiền Văn Trần, Nguyên Đỗ, Huyền Băng, Hô Bảo Nghĩa, mb88, Minh Nguyệt, Chân Trời Tím, Lưu Giang, nguyen.bamboo, Mặt Trời Cười, qqww, giotmuatim, BĂNG NGUYỆT, zhang, Truongsoi, lyenson, vvn, yenha, Mac Nhan Son, ThanhThanhKhiet, Tư Tứ, mieuvanphung, Phuongtim937, maiyeuem, ema87, Cô Bé yuri, bochet, Don Corleone  

      nó sẽ về diễn đàn cá nhân

      Diễn Đàn chính >> Hồ Sơ Cá Nhân


      từ đây bác vào một bài đã đăng rồi đăng tiếp bác à
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2008 19:12:31 bởi HOA HUYỀN >
      #3
        Hothien 14.04.2008 18:48:55 (permalink)
        0
        Kính anh T.T.T và Hoa Huyền!
        Tôi mới vào đây còn đang lúng túng lắm, có gì thất lễ mong các bạn thông cảm.

                Mèo lên Lão

        Mèo già ngồi bếp vẫn lên ngôi
        Thất thập ngẫm ra lắm chuyện cười
        Thơ thẩn ẩm ương hơ lửa nướng
        Văn vo thum thủm móc tro vùi
        Nghêu ngao cũng đủ co vòi chuột
        Mếu máo chỉ vừa vểnh cái đuôi
        Kỷ Mão sao trời đã chiếu mệnh
        Nghèo tiền, nghèo lộc chẳng nghèo vui !
                              Xuân Mậu Tý
                              Hồ Văn Thiện

        #4
          Hothien 15.04.2008 00:49:13 (permalink)
          0
             Ngày mới
           
          Vũ trụ vần xoay -  ngày lại ngày
          Dẫu trời nắng đẹp hay mù mây
          Đường đi ai cản xe qua lại
          Lá rụng đông qua  lá tự dầy
          Nắng quá mưa thừa hoa xám cánh
          Phân vừa nước đủ quả sum cây
          Non cao thời vận chân không mỏi
          Cội rễ vững bền cất cánh bay
                                         4-2006
                                  Hồ Văn Thiện
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 09:04:41 bởi Hothien >
          #5
            HOA HUYỀN 15.04.2008 00:58:43 (permalink)
            0
            Xin sửa lại cho Bác HVT thì mới đọc được như thế này nha :


            Ngày mới

            Vũ trụ vần xoay -  ngày lại ngày
            Dẫu trời nắng đẹp hay mù mây
            Đường đi ai cản xe qua lại
            Lá rụng đông qua  lá tự dầy
            Nắng quá mưa thừa hoa xám cánh
            Phân vừa nước đủ quả sum cây
            Non cao thời vận chân không mỏi
            Cội rễ vững bền cất cánh bay

                                           4-2006
             
            Hồ Văn Thiện
             
            Để sửa tiếng Việt mời Bác vào đây để sửa bác à:
             
            http://vnthuquan.net/chuviet/chuviet.html
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 01:00:28 bởi HOA HUYỀN >
            #6
              BĂNG NGUYỆT 15.04.2008 06:00:59 (permalink)
              0
              Cảm ơn anh HH lắm lắm, chào weocom HVT..chúc HVT , TTT cùng anh HH luôn vui khi tham gia cùng DD VNTQ nha...
               
               
              Xuân đi qua rồi!
               
               
              Xuân đã qua chưa thấy hoa tàn,
              Lá buồn nằm cuộn giữa đồi hoang,
              Hoa trắng rụng đầy con đường nhỏ
              Ta như sương sớm sẽ mau tan,
              Hải Âu có vượt ngàn hải lý
              Chẳng mang theo được ý xuân về,,
              Còn bao gian dối lời thuyên dĩ,
              Một ngày bừng tỉnh giữa đắm mê!
              #7
                Hothien 16.04.2008 17:21:34 (permalink)
                0
                 
                Lĩnh lương bằng ATM  

                Được phát  “Ây Ti Em” lĩnh lư ơng
                Ưu tiên các cụ khỏi về phường
                Vừa đưa số hoá vào công quản  
                Lại lấy tiền nhanh khỏi kiểm lường
                Đâu biết nhăm nhe lo nuốt thẻ
                Nào hay đi lại mỏi nhừ xương
                Lương hưu quá lắm vài ba triệu
                Lấy mấy người  già “thí” có thương ?
                                                     10-4-2008


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 23:23:59 bởi Hothien >
                #8
                  Đuyên Hồng 17.04.2008 14:22:53 (permalink)
                  0
                  MỪNG BÁC HỒ VĂN THIỆN

                  Hoạ chơi vui vẻ đã bao ngày
                  Thư Quán đón chào Bác lại đây
                  Cũng biết đã vì câu xướng đẹp
                  Thề sao còn mãi tứ thơ hay
                  Văn chương ấp ủ bao ngày mỏi
                  Thi phú đượm đà bấy chữ say
                  Người tới đưa lời câu kính cẩn
                  Chúc mừng Hồ Thiện, tiếng thơm lây!
                  April 17, 2008
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 14:24:13 bởi Đuyên Hồng >
                  #9
                    Hothien 17.04.2008 23:59:39 (permalink)
                    0

                    MỪNG BÁC HỒ VĂN THIỆN

                    Hoạ chơi vui vẻ đã bao ngày
                    Thư Quán đón chào Bác lại đây
                    Cũng biết đã vì câu xướng đẹp
                    Thề sao còn mãi tứ thơ hay
                    Văn chương ấp ủ bao ngày mỏi
                    Thi phú đượm đà bấy chữ say
                    Người tới đưa lời câu kính cẩn
                    Chúc mừng Hồ Thiện, tiếng thơm lây!
                    April 17, 2008
                    Đuyên Hồng



                    Cảm ơn Đuyên Hồng và xin được hoạ cùng anh:

                    Tri kỷ trên mạng
                     
                    Tìm anh đã mất bấy nhiêu ngày
                    Thư quán bây giờ mới thấy đây
                    Mến bởi thơ văn nhiều tứ đẹp
                    Phục vì câu cú lắm vần hay
                    Cổ truyền hiện đại đều dung nạp
                    Xướng hoạ Đường thi vẫn đắm say
                    Tri kỷ gặp nhau trên cõi mạng
                    Tài tình ai đó được lan  lây
                                             17-4-2008
                                         Hồ Văn Thiện
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 00:06:22 bởi Hothien >
                    #10
                      Chu Ha 18.04.2008 06:43:58 (permalink)
                      0
                      Kính chào bác Hồ Văn Thiện, Chu Hà xin được họa chung vui cùng Bác, nếu không vừa ý cho cháu biết để sửa nhé.
                      Kính Bác

                      Hội Nghinh Xuân

                      Họ hàng Chuột mở hội nghinh xuân
                      Cơ cấu đăng quang đã đến lần
                      Khẩu hiệu căng đầy nơi cửa cống
                      Cờ hoa  rải  khắp lối quanh sân
                      Của công tuyên bố thôi tư túi
                      Kho nước đề ra cấm khoét  hầm
                      Lũ  nhắt hoan hô kêu chít chít
                      Cánh  già lẩm bẩm rõ đồ hâm!
                                                2-2008

                      Hoạ

                      HỘI CHUỘT

                      Lũ chuột bày ra hội đón Xuân
                      Trên loa dưới trống gióng trăm lần
                      Noi gương Chuột cống hàng ma đạo
                      Bắt chước Chù hôi học hít sân
                      Một đảng ganh đua trò gặm nhấm
                      Cả bầy đục khoét thói chui hầm
                      Nâng cao lý luận loè dân đỏ
                      Chớ tưởng Lạc Hồng hết thảy hâm
                      2/2008

                       
                      T.T.T

                      U như kỹ

                      Gióng trống, khua cồng giống hội xuân
                      Mừng anh chuột cống lớn lên lần
                      Chù giương mắt kính ê a đọc
                      Nhắt ngẩn tò te ngóng chật sân
                      Cốt sắt sá gì moi tuốt luốt
                      Bê tông thứ bở gỡ ninh hầm
                      Nhớ chưa? chính sách u như kỹ
                      Trên đã ban hành dưới cứ hâm
                       
                      Chu Hà
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 09:11:26 bởi Chu Ha >
                      #11
                        Chu Ha 18.04.2008 07:08:45 (permalink)
                        0
                         
                         
                        Ngày mới
                         
                        Vũ trụ vần xoay -  ngày lại ngày
                        Dẫu trời nắng đẹp hay mù mây
                        Đường đi ai cản xe qua lại
                        Lá rụng đông qua  lá tự dầy
                        Nắng quá mưa thừa hoa xám cánh
                        Phân vừa nước đủ quả sum cây
                        Non cao thời vận chân không mỏi
                        Cội rễ vững bền cất cánh bay
                                                       4-2006
                                                Hồ Văn Thiện
                         
                         
                        Họa  Ngày mới
                         
                         
                        Ngọn gió văn minh sẽ có ngày
                        Thổi luồng sinh khí xóa tan mây
                        Tàu xuyên Nam Bắc như thoi cưởi
                        Của đến hồ bao hết lại đầy
                        Cá lội nhởn nhơ, dòng nước sạch
                        Chim về lót ổ,  trái oằn cây
                        Mỹ, Âu, Úc, Á gần gang tấc
                        Cánh sắt tung hoành mặc sức bay
                         
                        Chu Hà
                         
                        #12
                          Hothien 21.04.2008 12:39:52 (permalink)
                          0
                          Cảm ơn thi hữu Chu Hà đến thăm nhà và để lại bài hoạ. Chủ nhà chưa lần ra đường lối trong này. mong thông cảm.


                             Bánh hoành tráng thối
                           
                                                 (Tin báo Tuổi trẻ)
                          Hàng tấn bánh chưng với bánh dầy
                          Đưa về dâng lễ hội năm nay
                          Lòng thành con cháu miền trồng lúa
                          Tâm nguyện dân cư đất mở lầy
                          Quảng cáo vật thiêng dâng quốc tổ
                          Trưng bày bánh thối cúng ruồi bay
                          Quen phô thành tích lừa công chúng
                          Thần thánh xơi vào hỏi có hay?
                                                   18-4-2008
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 09:41:48 bởi Hothien >
                          #13
                            Hothien 22.04.2008 11:03:52 (permalink)
                            0
                            Bài Xướng
                            Hán Mãng Mông gì cũng cút đi
                             

                            Ngọn đuốc tự do đã tức thì
                            Hai lần ngủm tỏi ở Ba Ri
                            Mừng thay chú Chệt giương công lý
                            Tiếc bấy chàng Ngô ngượng bí sì
                            Bản Giốc suối rừng mau trả lại
                            Hoàng Sa hải đảo hãy hoàn y
                            Đất Nam trời định dân Nam ở
                            Hán, Mãng, Mông gì cũng cút đi

                                             Chu Hà 


                            Bài hoạ

                             
                              C ọc g ỗ c òn kia
                             
                            Sử kể rằng xưa có một thì
                            Quân ngô quân ngọng khóc như ri
                            Lửa vây Ải Bắc quân tan tác  
                            Sóng cuộn Đằng Giang xác khắm s ì

                            Nghi Đống chưa kịp rời chiến m ã
                            Thoát Hoan bỏ chạy quẳng hoàng  y
                            Lăm le c òn muốn xơi lòng biển
                            C ọc gỗ kia  kìa sớm xéo đi
                                                   20-4-2008

                                                 H ồ V ăn Thi ện
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 11:07:10 bởi Hothien >
                            #14
                              HOA HUYỀN 09.05.2008 11:57:19 (permalink)
                              0





                              Trích đoạn: Hothien

                                Trận Điện Biên

                              Trập trùng đạp núi vượt lưng mây
                              Pháo kéo, quân đi thế đã bầy
                              Độc Lập, Hin Lam đòn xuất kích
                              Mường Thanh, Hồng Cúm xiết vòng vây
                              Tướng Văn tư lệnh quân xung trận
                              Đờ Cát tập đoàn lính nát thây
                              Năm sáu ngày đêm ta chiến thắng
                              Điện Biên chấn động cả trời tây
                                                      1-4-2004   





                              KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA
                               
                              Pháo vào thế trận cưỡi trên mây
                              Cứ điểm Điện Biên... dập cả bầy
                              Lấp lỗ châu mai tung bộc phá
                              Thân làm giá súng thít hào vây
                              Long trời bạt vía bay thể phách
                              Nở đất kinh hồn bạt xác thây
                              Một trận thư hùng lưu sử sách
                              Tướng Văn(*) tóm Cát(**) đuổi về  tây
                               
                              Hoahuyen
                               
                              (*) Tướng văn : Là viết tắt tên Anh Văn cũng chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp
                              (**) Cát : là viết tắt tên viên tướng bại trận : Christian Marie Ferdinand de la Croix de Castries là một chỉ huy người Pháp tại trận Điện Biên Phủ năm 1954. Tại Việt Nam, Christian de Castries thường được viết Tướng Đờ-cát, hay Đờ-cát-ri.
                               

                               

                               







                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 12:57:34 bởi HOA HUYỀN >
                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9