Lấy chồng đừng lấy...
Lấy chồng đừng lấy thằng cao Đi như ngựa chạy, cách nào đuổi theo? Lấy chồng tránh mập như heo Ăn nhiều cỡ đó đủ nghèo xác xơ! Lấy chồng chớ lựa trai tơ Thiếu gì con khác đang chờ rinh đi. Lấy chồng chẳng lấy đứa lì Kín miệng, khó khảo thế thì mệt nha! Lấy chồng đừng lấy thằng già Sớm hết xí quách là ta khổ rồi! Lấy chồng tránh đứa ăn chơi Nghiện ngập thuốc phiện, tiêu đời như không! Lấy chồng chớ lựa nhiều lông Cọ vào: mặt/ngực/lưng/mông... nhám sì Lấy chồng giàu quá làm chi? Xu nào cũng cất, còn gì được tiêu? Lấy chồng đừng quá dễ yêu Ra đường hắn có rất nhiều người mê! Lấy chồng tránh những thằng dê Coi chừng vài bữa mang về con hoang Lấy chồng chớ chọn đứa sang Mãi xài phung phí sẽ mang nợ nần Lấy chồng chẳng rớ thằng đần Dễ bị chúng gạt, còn mần ăn chi? Lấy chồng chọn cỡ anh nì Đẹp trai, lanh lợi chuyện gì cũng xong. Trọng Văn - 20080303
Lấy chồng kiêng lấy chồng nghèo Cha mẹ ông bà hổng được ăn theo. Lấy chồng đừng lấy chồng ngu Ra đường gái dạy về nhà dạy khôn. Lấy chồng đừng lấy chồng nhây Khi nhậu đã đời nói dỡ nói dai. Lấy chồng kiêng lấy chồng xìu Đêm khuya thao thức ,đìu hiu cả đời. CTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2008 00:23:27 bởi Chân Trời Tím >
Lấy chồng đừng lấy Trongvan
Rượu chè cờ bạc nát tan cửa nhà
Lấy chồng tránh lấy thèng già
Trongvan mà biết lại...cà cả đêm
Lấy chồng chớ chọn bịnh tim
Vợ như cô Tím...dễ tìm thiên thu
Chồng tốt phải chọn Tí Cu
Hàng ngon chất lượng, không phù không ôi
Chồng tốt phải chọn Tí Cu
Hàng ngon chất lượng, không phù không ôi
Chồng tốt mà lại Tí Cu Xem ra chẳng đáng một xu với nàng Thà rằng kiếm đứa làng nhàng Nhưng mà bù lại đàng hoàng...To Cu
Đêm khuya mưa gió mịt mù
Nhỏ dài hơn hẳn
to phù bác ơi
Lấy chồng phải lấy hẳn hoi
Làng nhàng dăm phút ...là...vợ đòi li hôn
Lấy chỗng phải trọn chồng khờ
Dể sai, dể bảo khỏi cần cực thân
To cu, Cu tí chẳng cần
sướng chỉ 1 lần vài ngày cũng chỉ chán chăng` ma thôi
Mấy huynh bậy bạ quá à Của lớn, của bé... đem ra trình làng Nhỡ khi mấy cổ đi ngang Thấy rồi nổi hứng... lại càng nguy to!
sr nhầm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 19:55:12 bởi mylove4ever >
Lấy chồng đừng lấy thợ cưa
Trên tàn dưới mạt d'...đưa lòng thòng
Mấy huynh bậy bạ quá à
Của lớn, của bé... đem ra trình làng
Nhỡ khi mấy cổ đi ngang
Thấy rồi nổi hứng... lại càng nguy to!
Nếu vậy con giá mới phê
Không phê cũng riềng thì cũng vậy thôi
Mình nói thì viết tắt thôi
Miễn không lộ liễu thì lồ cái mô
LẤy chỗng đừng lấy Xì TIN
Về nhà chỉ biết ban quang cái mồm
Trai gì nói bậy quá chừng
Làm cho con gái... không dám lại gần lun...
LẤy chỗng đừng lấy Xì TIN
Về nhà chỉ biết ban quang cái mồm
Trai gì nói bậy quá chừng
Làm cho con gái... không dám lại gần lun...
Em nào có phước lắm mới lấy anh
anh đây giỏi lắm... không kém gì mấy anh
My job is full with money eheheh
Em nào sáp tới là đời vinh hoang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: