Ngày 8 tháng 3?
trongvan 10.03.2008 04:27:20 (permalink)
Nữa rồi! Ngày 8 tháng 3?
Cứ để phụ nữ, quý bà giật gân
Theo lệ thì khỏi nấu ăn
Dọn dẹp, giặt giũ chẳng cần phải lo
Cứ để một bữa nhà dơ
Cả năm nhiều chị đợi chờ hôm nay
Rủ ren nhau tới cả bầy
Tiêu chuẩn phải nhậu không say không về…
 
Mấy ông rảnh rỗi đi… dê
Lựa đứa dễ dãi dắt về … chơi trưa
Tha hồ tò tí mây mưa
Tới khuya mấy bả còn chưa tỉnh mà
Tiếc quá chỉ mỗi tháng 3
Thứ bảy đều thế chắc là đã hơn!
 
Trọng Văn - 20080308
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 06:16:19 bởi trongvan >
#1
    trongvan 06.03.2009 19:23:25 (permalink)
    Ngày 8 tháng 3
     
    Sáng sớm ngày 8 tháng 3
    Mấy bà tươi rói như hoa đầu mùa
    Chưng diện mặc áo mới mua
    Tưởng chừng tú nữ thi đua giải gì?
     
    Hẹn hò cả đám rủ đi
    Chơi đâu chả biết rù rì nhỏ to
    Chuyện nhà giao hết chồng lo
    Dặn dò anh khỏi phải chờ cơm nha!
     
    Cớ chi đặc biệt quá ta?
    "Quốc tế phụ nữ", Úi chà lại quên!
    Quý bà xả trại cũng nên
    Mấy ông được dịp đi ênh tha hồ...
     
    Miễn sao là biết canh giờ
    Về nhà trước bả giả vờ hiền khô
    Cứ ngủ và ngáy khò khò
    Trưa/chiều dẫu có dẫn bồ ai hay?
     
    Trọng Văn - 200903
    #2
      longnu 06.03.2009 21:07:02 (permalink)

      Ngày 8 tháng 3

      Sáng sớm ngày 8 tháng 3
      Mấy bà tươi rói như hoa đầu mùa
      Chưng diện mặc áo mới mua
      Tưởng chừng tú nữ thi đua giải gì?

      Hẹn hò cả đám rủ đi
      Chơi đâu chả biết rù rì nhỏ to
      Chuyện nhà giao hết chồng lo
      Dặn dò anh khỏi phải chờ cơm nha!

      Cớ chi đặc biệt quá ta?
      "Quốc tế phụ nữ", Úi chà lại quên!
      Quý bà xả trại cũng nên
      Mấy ông được dịp đi ênh tha hồ...

      Miễn sao là biết canh giờ
      Về nhà trước bả giả vờ hiền khô
      Cứ ngủ và ngáy khò khò
      Trưa/chiều dẫu có dẫn bồ ai hay?

      Trọng Văn - 200903

      Anh đang ngon giấc ngủ say
      Vợ về bả réo ra đây với bà
      Tui đi ông cũng đi nha
      Đợi tui rời khỏi lân la con nào?
       
      Điện thoại tui gọi ào ào
      Ông chơi tắt máy không chào một câu
      Đi chơi tui cứ lo rầu
      Thằng chồng mắc dịch chắc hầu con nao
       
      Bây giờ dù có ra sao
      Ông chào một tiếng hao mòn gì đâu
      Hay là nằm ngủ với nhau
      Bắt máy thì sợ mất màu thú vui
      Giờ này ông chết với tui
      Long Nữ !
       
      #3
        Han Bang 06.03.2009 21:14:26 (permalink)

        Trích đoạn: longnu


        Ngày 8 tháng 3

        Sáng sớm ngày 8 tháng 3
        Mấy bà tươi rói như hoa đầu mùa
        Chưng diện mặc áo mới mua
        Tưởng chừng tú nữ thi đua giải gì?

        Hẹn hò cả đám rủ đi
        Chơi đâu chả biết rù rì nhỏ to
        Chuyện nhà giao hết chồng lo
        Dặn dò anh khỏi phải chờ cơm nha!

        Cớ chi đặc biệt quá ta?
        "Quốc tế phụ nữ", Úi chà lại quên!
        Quý bà xả trại cũng nên
        Mấy ông được dịp đi ênh tha hồ...

        Miễn sao là biết canh giờ
        Về nhà trước bả giả vờ hiền khô
        Cứ ngủ và ngáy khò khò
        Trưa/chiều dẫu có dẫn bồ ai hay?

        Trọng Văn - 200903

        Anh đang ngon giấc ngủ say
        Vợ về bả réo ra đây với bà
        Tui đi ông cũng đi nha
        Đợi tui rời khỏi lân la con nào?
         
        Điện thoại tui gọi ào ào
        Ông chơi tắt máy không chào một câu
        Đi chơi tui cứ lo rầu
        Thằng chồng mắc dịch chắc hầu con nao
         
        Bây giờ dù có ra sao
        Ông chào một tiếng hao mòn gì đâu
        Hay là nằm ngủ với nhau
        Bắt máy thì sợ mất màu thú vui
        Giờ này ông chết với tui
        Long Nữ !


        Nữ ơi cho Băng chơi vui
        Oánh Văn một trận túi bùi mặt may ( mặt mày)
        Bác Văn rong chơi suốt ngày
        Bị Nữ đấm đá nằm dài ngoài sân
        H B

        #4
          trongvan 07.03.2009 17:26:31 (permalink)

           
          Hỏi bà học võ hồi nào?
          Mà sao đấm đá nó đau quá trời
          Mèn ui đâu có đi chơi
          Nằm nhà... với bạn mới thôi chứ gì
           
          Nghi ngờ tầm bậy mà chi
          Để rồi tôi phải thường khi ăn đòn
          Thời nay phụ nữ dữ hơn
          Bầy sư tử đói, đồ con mụ chằn!
           

           
          #5
            hongsang 07.03.2009 22:38:24 (permalink)




            Hỏi bà học võ hồi nào?
            Mà sao đấm đá nó đau quá trời
            Mèn ui đâu có đi chơi
            Nằm nhà... với bạn mới thôi chứ gì
             
            Nghi ngờ tầm bậy mà chi
            Để rồi tôi phải thường khi ăn đòn
            Thời nay phụ nữ dữ hơn
            Bầy sư tử đói, đồ con mụ chằn!
             


            Ông  cứ  nhìn...hai  hàm  răng
            Rùi  mới  mở  miệng  nói  năng  lựa  lời
            Sư  Tử  cái....xé...tơi  bời...
            Ông  nhớ  kỷ...Tám..với  thời  tháng  Ba...
             
            Chị  em  tui  cứ  nhẫn  nha
            Đi  dô...rùi  lại..đi  ra  đi  dzào
            Hổng  bỏ  một  shop  ping  nào...
            Tình  tang  tang  tính...đi  dzào..đi  ra...
             
            [sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif]
             
            [sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]
             
             


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/C0389157544C41318BB38BE00742C402.gif[/image]
            Attached Image(s)
            #6
              maidongbac 08.03.2009 09:50:28 (permalink)
              Hôm nay ngày tám tháng ba
              Chị em phụ nữ thật nhiều hoa tươi
              [sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif]
              Trên môi luôn nở nụ cười
              Xin đừng giống zợ của tui bi giờ
              huhuhu

              Nguyên nhân là bả thích quà
              Mà tui thiếu sót nên là chuyện to
              [sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]



               

               

               

              #7
                Yến Trang Châu 08.03.2009 12:13:49 (permalink)
                Nghỉ lại đàn ông thiệt hâm
                Quốc tế phụ nữ mỗi năm một ngày
                Lâu mới có dịp tung bay
                Còn lại tất cả đều ngày các ông
                 
                Vậy mà chưa chịu hài lòng
                Người than, người trách, chồng thì đi bêu
                Con gái chằn, dữ, lại kêu
                Ai biểu các ông lại yêu làm gì
                 
                Đã yêu thì phải chịu đì
                Đã cưới thì vợ nói gì phải nghe
                Miễn bàn tranh cãi hai phe
                Ngày nay, nữ nói, nam nghe, chuyện thường

                #8
                  vithong 08.03.2009 12:27:32 (permalink)


                  [sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif]
                   
                   
                  Vui ngày mùng 8 tháng 3
                  Nụ hoa xin tặng quý bà,quý cô
                  Chúc cho lai láng tình thơ
                  Vui tươi hạnh phúc như mơ…là được rồi
                  Trên môi cứ trọn nụ cười
                  Mười thang thuốc bổ trời ơi ! còn gì

                  Vi Thông
                  (Hiii ! xin mượn nhà TRỌNG VĂN để chúc mừng các bà,các cô...trời ơi ! họ kéo tới đây hết rùi !)
                  #9
                    trongvan 08.03.2009 18:33:29 (permalink)

                     
                    Chỉ đùa một tí thôi mà
                    Hôm nay mồng 8 tháng 3 biết rồi
                    Quý bà cứ việc vui chơi
                    Chuyện nhà giao hết cho tôi lo gì
                     
                    Đi đâu thấy thích thì đi
                    Quanh năm suốt tháng mấy khi sút chuồng
                    Miễn là đừng có đi luôn
                    Chớ nhậu đến đỗi quên đường lạc nha!
                     
                    Vi Thông đã biếu nhiều hoa
                    Chocolate Văn tặng thế là huề nhe!

                    #10
                      BĂNG NGUYỆT 08.03.2009 23:47:52 (permalink)
                      Hoa tưoi một bó thôi hà
                      (Nhưng) Chị em phụ nữ thiệt là đông vui
                      Về tay ai biết ai người?
                      Hỏng lẽ wánh lộn, ui trời ác ghê.
                       
                      "Sô Cô la" mí cục biểu huề,
                      Chị em mình thấy thế nào? Được ko?
                      Thôi thì xí xóa cho xong,
                      Cảm ơn ng đã có lòng tặng nhau ,
                       
                      1 ngày mình được ngồi cao,
                      Hơn là ko có , ôi chao, sự đời...

                      #11
                        trongvan 10.03.2009 04:49:41 (permalink)
                        Trở lại ngày thường rồi bà con
                        Việc nhà, việc cửa phải lo toan
                        Đừng dại chỉ chỏ tay 5 ngón
                        Chồng “cưng” phù mỏ lại giận hờn!
                         
                        Hôm trước mấy bà chơi ở đâu?
                        Bỏ chồng/con đói tới meo râu!
                        Sáng/trưa/chiều/tối ăn mì gói
                        Đêm nằm khó ngủ bụng cồn cào!
                         
                        Năm tới nhớ là 7 tháng 3
                        Mấy bà chuẩn bị đồ ăn nha
                        Mồng 8 xổng tàu cứ việc xổng
                        Đảm đang thì phải biết lo xa!  
                         
                        Trọng Văn - 20080310
                        #12
                          trongvan 06.03.2010 18:31:45 (permalink)

                          Ngày 8 tháng 3
                           
                          Chưa tới ngày 8 tháng 3
                          Mà sao cô, bác, ông, bà rùm beng
                          Chắc là nôn nóng lắm nghen
                          Chúc tụng đủ thứ... ối mèn đéc ơi.
                           
                          Nhớ nha nếu muốn vui chơi
                          Chuyện nhà, cơm nước... làm rồi hãy đi
                          Chứ đừng tương tợ mọi khi
                          Rủ nhau dong mất chưa gì lo xong!
                           
                          Mọi việc để đó mấy ông
                          Bề bộn dọn miết mà không thấy rồi!
                          Có nhậu cũng nhậu ít thôi
                          Kẻo say xỉn đấy bị người cười chê
                           
                          Hoặc lỡ quá chén quên về
                          Đêm/hôm con cái đùm đề ai trông?
                          Ở nhà có lẽ tốt hơn
                          Phụ nữ gương mẫu, chiều chồng, cưng con.

                          Trọng Văn - 20100306
                          #13
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9