Tâm sự của Hoangau
Thay đổi trang: << < 979899 | Trang 99 của 99 trang, bài viết từ 1471 đến 1484 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
simple 18.06.2020 23:09:17 (permalink)
Hỏi Sim còn tính Dê xồm
Thi thoảng Thanh rảnh xách ...... mồm qua chơi
Sim pha trà, mới Thanh xơi !
Nhấp lên nhấp xuống cho đời thăng hoa !! ( Nhấp chén trà đó)
 

 
 
 
ms.witch 25.06.2020 20:42:50 (permalink)
đấy, Sim nghĩ bậy rồi nha 
thôi, chúng ta tạm bỏ qua chuyện...mồm
dạo này Sim có rảnh...hôn ? 
cho Thanh mượn tạm vài hôm...pha trà
Thanh thì tính rất thật thà
lâu hông gặp lại, Sim rất là... rất là....vô duyên  í quên, có duyên!
sao lặn mãi thế, bạn hiền ?
mỗi lần Sim nổi, làm phiền cả Thanh! 
hên, xưa chẳng gọi bằng...anh
không giờ cũng đã trở thành... má Sim 

 
 
 
 
 
simple 29.06.2020 12:47:24 (permalink)
"Trăm năm Kiều vẫn là Kiều"
Mười năm Thanh vẫn rất yêu thật thà
Chuyện ... Mồm Thanh bảo bỏ qua !!
Vậy mà vẫn mướn Sim phà trà cho Thanh 
Sim thì tính cách cũng lành
Chỉ cần Thanh nháy mắt ....Sim chuyền cành sang luôn ! 
Chúng mình lại tha hồ ... buôn ....!

 
 
 
ms.witch 10.07.2020 02:03:47 (permalink)
trời mưa ướt cánh chuồn chuồn
ai ngờ sim thích cởi truồng tắm mưa! 
gió sang, gió đẩy rồi đưa
sim chuyền mãi thế mà chưa sang nhành 
chim chuyền nhành ớt nhành chanh
sim qua sim lại chào Thanh, sim về!
tình mình nó cứ... lê thê
10 năm vẫn cứ đi về còn nguyên! 
ước gì sim bớt vô duyên
Thanh về cởi bỏ áo tiên, làm kiều!
chiều chiều vịt lại kêu chiều
thiên nga thành ngỗng là điều tất nhiên!
nói thật, sim rất là phiền, í nhầm, là hiền
nên Thanh rảnh là Thanh liền phóng qua
đầu lòng 100 ả hiện ra 
nhìn qua, nhìn lại chẳng ai qua chị kiều, à nhị Kiều 
sim thật là thích nói liều
 

 
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2020 02:06:53 bởi minhthanh_love >
ms.witch 07.08.2020 17:42:04 (permalink)
chiều chiều gió thổi tây lầu
sim ơi, sim chết ở đâu ? hiện về !
dạo này, cơm chán, phở chê
chỉ chờ sim đến. chửi cho huề...lại hơi
mới đùa chút, biệt tăm hơi...
 

simple 29.08.2020 23:04:34 (permalink)
Dạo này Cô Vít đến chơi
Sợ Cô Vít giận nên chẳng dám nhiều nhời tiếp Thanh
Đeo khẩu trang tiếp bạn chẳng đành
Hay đợi Cô ấy đi vắng Sim chuyền cành sang chơi
Thanh ơi ! 
 
 
 
 
ms.witch 30.08.2020 05:47:30 (permalink)
ời!
lâu lâu, rồng ghé tôm chơi
mặc kệ cô vít, còn hơi là còn rồng
từ ngày cô vít lấy chồng, í nhầm, cô vít lòng vòng
thấy Sim thỉnh thoảng muốn đèo bồng cô Thanh
Sim thiệt là biết loanh quanh
(gặp) cô vít thì chỉ bịt mỗm , chứ (gặp) cô Thanh là bịt mồm
Sim chuyền nhành, hết cả hồn!
Sim nói giỡn hay nói chơi!
Sim ơi!

 
 
 
 
 
 
 
simple 14.09.2020 00:16:47 (permalink)
Trời sinh bản tính thật thà
Làm che bớt vẻ đàn bà bên trong
Nên nhìn Sim rất ... đàn ông
Trông Cô Vít là đèo bồng Cô Thanh 
Bưởi cũng thích, thích cả Chanh
Ngó sáng bên đó nhưng ngồi cành bên Ngâu
Ngâu thì chẳng biết đi đâu !?
 

 
 
 
 
 
 
 
ms.witch 21.09.2020 22:05:39 (permalink)
nói ra cũng thiệt là rầu
chanh còn hổng có, ở đâu ra mà bưởi với dâu ? 
cam sành được hông ? 
đứng bên tây, ngó bên đông
ước gì Thanh lấy được Sim làm chồng...
cho chị Ngâu
 

simple 27.04.2021 23:49:25 (permalink)
Lâu ngày ghé lại nhà Ngâu
Thấy Thanh thẩm mỹ mà ngầu quá đi
Người ta thẩm mắt, thẩm ... mi
Thanh thì thẩm cả nguyên xì full name
Xẻo ở dưới đắp bên trên
Nhìn chung thì Sim không biết phải nên thế nào !?
Về hay vào !?
 
 
 
 
 
 
 
ms.witch 07.06.2021 18:50:03 (permalink)
Sim vẫn thế, cứ gầm gào
Thanh vẫn thế, có khác nào ngày xưa
Trời còn lúc nắng lúc mưa
Sim chưa vào mà nỡ nào thưa: sim về !
Tình mình nó dài lê thê
Chẳng hay sim còn giữ lời thề : làm chồng Thanh
hôn ?
bây giờ chúng nó cứ đồn
Sim mà hổng chịu, là Thanh, là Thanh…
Chuyền mồm sang Tây !
có là sư sãi đâu mà ăn chay !
 
 
 
simple 05.07.2021 15:35:09 (permalink)
Sim, Thanh mượn gió bẻ Ngâu (à quên, Mượn gió nhà Ngâu) 
Tâm sự chút chuyện qua cầu gió bay 
Thanh muốn vác … mồm sang Tây 
Còn Sim thì phải bên đây trông … mồm 
Chúng đồn thì kệ chúng đồn  
Nếu Thanh bực bội thì cứ mang mồm qua Sim !
Thanh la thì ... Sim im !
 

 
ms.witch 17.07.2021 20:41:55 (permalink)
tìm Sim như thể tìm chim
chim bay cửa bắc, Sim chìm cửa đông
nói ra thì sợ mưa giông
hôm nào gió nổi, ở không vác mồm !
nó đồn, kệ chúng nó đồn
Thanh vẫn cứ thế, rảnh mồm là sang Tây !
đời Sim như lá trên cây
phất phơ chẳng biết rụng ngay chốn nào !?
bây giờ Thanh mới hỏi rào
cháu con mấy đứa, chừng nào làm xui ?
 

 
simple 30.09.2022 16:24:59 (permalink)
"Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng"
Nên: Sim bị gió thôi tưng bừng 10 năm
Giờ thì cũng có đưa lấy tăm
Đưa thì lấy nước, đưa "băm" cùng giường 
Nhưng vẫn chẳng được Ngâu thương,
Thanh yêu, C quý, Pé An nhường chỗ êm ... !

 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 979899 | Trang 99 của 99 trang, bài viết từ 1471 đến 1484 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9