Phúc Âm Buồn - Cẩm Vân - Trịnh Công Sơn
cumusic 02.04.2008 11:24:25 (permalink)

Trích đoạn: nguyen hoang hoa
...
Nhưng sao 1/4 mà o thấy có thêm bài nào để tưởng hớ TCS hết vậy anh KU?? Hay anh Ku sợ bị mất 300.000$ tiền... phí tổn hở??


Hi!

Nghe đỡ,

[themMovie]http://vnthuquan.net/user/mars/phim/vntqplayer.swf?file=http://vnthuquan.net/user/cumusic/DimLightMusic/PhucAmBuon-CamVan.flv[/themMovie]

Người nằm co như loài thú khi mùa đông về
Người nằm yên không kêu than buốt xương da mình
Từng tiếng người, nhiều tiếng người gọi hoài giữa đêm
Người nằm co như loài thú trong rừng sương mù
Người nằm yên không kêu than chết trên căn phần
Một góc trời, người vẫn ngồi, một đời nhỏ nhen

Người còn đứng như tượng đá trong rừng cây già
Người còn đứng như trăm năm vết thương chưa mờ
Từng đêm về, từng đêm về mang đời ngẩn ngơ

Còn bao lâu cho thân thôi lưu đầy chốn đây ??
Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này ??
Còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn ngườỉ?
Còn bao lâu tôi xa em, xa anh, xa tôi ??

Người nhìn mãi theo từng chuyến xe ngựa qua rồi
Người nhìn dấu xe lăn đi dấu lăn trên đời

Ngựa xa rồi, người vẫn ngồi, bụi về với mây
Người còn đó gieo hạt lúa trên ruộng đất này

Người còn đó nhưng bơ vơ mắt chong đêm dài
Ngựa xa rồi, ngựa xa rồi, trên ngày tháng vơi

Người còn đó, những lời noí rơi về chân đồi
Người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài

Nhuộm đất này, nhuộm cho hồng hạt mầm trót vay



(p.s: bài này trước đây có người post rồi nhưng không biết nằm đâu, nay post lại nghe đỡ ghiền )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 11:28:58 bởi cumusic >
#1
    nguyen hoang hoa 02.04.2008 11:48:42 (permalink)
    Cảm ơn anh Ku nhiều!! HH thích bài này từ bé. Còn bài Tình ca người mất trí cũng ĐỘC lắm đó. Anh KU có o hở??
    #2
      CTT 05.04.2008 23:11:57 (permalink)

      Trích đoạn: nguyen hoang hoa

      Còn bài Tình ca người mất trí cũng ĐỘC lắm đó.


      Đi "chôm về " cho HH nè....nhưng bài này thì Tím không thích bằng bài Phúc âm buôn...chỉ có bài này là  khác gu hen ,còn wá chời bài giống gu luôn..hihihi
      Vui.


      Sáng tác: Trịnh Công Sơn
      Ca sĩ: Khánh Ly


      Tôi có người yêu chết trận Pleime
      Tôi có người yêu ở chiến khu "Đ"
      Chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội
      Chết vội vàng dọc theo biên giới.
      Tôi có người yêu chết trận Chu Prong
      Tôi có người yêu bỏ xác trôi sông
      Chết ngoài ruộng đồng, chết rừng mịt mùng
      Chết lạnh lùng mình cháy như than.

      Tôi muốn yêu anh, yêu Việt Nam
      Ngày gió lớn tôi đi môi gọi thầm
      Gọi tên anh tên Việt Nam
      Gần nhau trong tiếng nói da vàng
      Tôi muốn yêu anh, yêu Việt Nam
      Ngày mới lớn tai nghe quen đạn mìn
      Thừa đôi tay, dư làn môi
      Từ nay tôi quên hết tiếng người.

      Tôi có người yêu chết trận A Sao
      Tôi có người yêu nằm chết cong queo
      Chết vào lòng đèo, chết cạnh gầm cầu
      Chết nghẹn ngào mình không manh áo.
      Tôi có người yêu chết trận Ba Gia
      Tôi có người yêu vừa chết đêm qua
      Chết thật tình cờ, chết chẳng hẹn hò
      Không hận thù nằm chết như mơ

       
      P/S : Chôm được nhưng sao hổng hát....anh CU....ơi......
       
      http://music.top1.vn/nghe-bai-hat/734/0812/1/2314/tinh-ca-nguoi-mat-tri.htm

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 18:23:09 bởi Chân Trời Tím >
      #3
        nguyen hoang hoa 06.04.2008 14:01:49 (permalink)
        Cảm ơn Tím nhiều. Nhưng HH cũng o nghe được Tím ơi!! Thôi để HH hát rồi thu âm và sẽ chuyển qua cho Tím nghe nha!
        #4
          Tuong Vi 02.06.2008 14:17:38 (permalink)
            Lặng Lẽ Nơi Này, Vi ngồi nghe Phôi Pha, tưởng rằng mình thật buồn mà hóa ra là không phải thế... Chỉ hơi trống trải một chút, hơi chênh vênh một chút. Một chút thôi, rồi lại bình thường... Đôi lúc lặng lẽ nơi này một chút, rồi chợt nhớ ra "nắng đã lên rồi"
             Vẫn có những cơn mưa bất chợt giữa những ngày Hạ Trắng. Vẫn có một nơi nào đó có thể được gọi Một Cõi Đi về. Đâu đó vẫn là những niềm vui ta chọn cho một ngày không nắng gắt. Đâu đó cánh vạc bay về giữa trời chiều... Cơn mưa nào gọi kí ức nơi Phố cổ, cơn mưa nào làm hoen ướt mi mắt em tôi. Cơn mưa nào từ trăm năm trước bàn chân đã bước qua. Cơn mưa nào chiều nay em tôi ngồi ngóng đợi... Lá vẫn cứ xanh trên những đường phố nhỏ. Bốn mùa vẫn vậy, thay lá thay hoa.... Mưa vẫn vậy, Ru em, Ru Ta, Ru Tình, Ru Mãi... Ngàn Năm...
            Sóng Về Đâu? Về đâu hỡi sóng. Về đâu hỡi Tuổi Đá Buồn. Về đâu hỡi em, về đâu hỡi Gió... Lời nào vang vọng như Lời Thiên Thu. Sóng cứ trôi đi, cứ cuốn đi, những con sóng bạc đầu. Sao đường xa quá? Trăm dặm hay Vạn dặm? "Ta tìm em nơi đâu?"
           
          #5
            quyenneo 12.06.2008 19:18:33 (permalink)
            hay quá, lâu rồi neo không nghe nhạc trịnh, giờ nghe lại thấy hay thật.
            cảm ơn bạn nhiều nha
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9