Tiếu Lâm Tứ Tuyệt
Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 69 trên tổng số 69 bài trong đề mục
hoangau 02.06.2008 10:32:34 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: hoangau
Bấy lâu danh tiếng Mạnh Thường Quân
Mà sao lại tiếc cả ... cái quần  ?  
Tím muốn làm tin thì cho giữ
Giữ... mùi, giữ bóng (*), giữ ... vân vân...

---------
(*)  Đập cổ kính ra tìm lấy bóng / Xếp tàn y lại để dành hơi  (Thơ ai hổng nhớ nữa)


Muốn giữ thì...đây, cho giữ...quần
Nhưng mà đang tắm, mới phân vân
Tắm xong lấy gì che thằng...nhỏ
Hông lẽ "vô y" nhảy tâng tâng

NPN



Nhạn với Hoa Ngâu đang "không bận"
Mời bật máy lên...lâm chiến trận
Game thủ nếu tay còn non nớt
Thì làm thơ vui...trút mối hận (!)

*Hận vì lúc qua không bận thì ấy bận lúc ấy không bận thì qua bận lúc qua và ấy cùng không bận thì sẹc vơ bận...

 
Vào đây thấy có người đang ... hận
Vì chuyện "bận" hay là "không bận"
Hoangau đang bận, nhưng ... nổi hứng
Gác việc sang bên, quyết ... lâm trận...
 

#61
    HưKhông 10.06.2008 20:19:11 (permalink)

    Trích đoạn: hoangau


    Trích đoạn: lyenson


    Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


    Trích đoạn: hoangau
    Bấy lâu danh tiếng Mạnh Thường Quân
    Mà sao lại tiếc cả ... cái quần  ?  
    Tím muốn làm tin thì cho giữ
    Giữ... mùi, giữ bóng (*), giữ ... vân vân...

    ---------
    (*)  Đập cổ kính ra tìm lấy bóng / Xếp tàn y lại để dành hơi  (Thơ ai hổng nhớ nữa)


    Muốn giữ thì...đây, cho giữ...quần
    Nhưng mà đang tắm, mới phân vân
    Tắm xong lấy gì che thằng...nhỏ
    Hông lẽ "vô y" nhảy tâng tâng

    NPN



    Nhạn với Hoa Ngâu đang "không bận"
    Mời bật máy lên...lâm chiến trận
    Game thủ nếu tay còn non nớt
    Thì làm thơ vui...trút mối hận (!)

    *Hận vì lúc qua không bận thì ấy bận lúc ấy không bận thì qua bận lúc qua và ấy cùng không bận thì sẹc vơ bận...


    Vào đây thấy có người đang ... hận
    Vì chuyện "bận" hay là "không bận"
    Hoangau đang bận, nhưng ... nổi hứng
    Gác việc sang bên, quyết ... lâm trận...



    Ta buồn, bởi đời ta lận đận
    Vậy mà ta không thèm hờn giận
    Lang thang tìm bạn hiền xưa xửa
    Gõ cửa quán "SAY" làm một trận.
     
    Chèn ui sao mừ thơ "tứ tuyệt" dzần trắc ko hè dzậy Nhạn, Hoa, Sơn ?
    vạn an
    HK
     

     
     
    #62
      hoangau 13.06.2008 18:31:30 (permalink)

      Trích đoạn: HưKhông

      Ta buồn, bởi đời ta lận đận
      Vậy mà ta không thèm hờn giận
      Lang thang tìm bạn hiền xưa xửa
      Gõ cửa quán "SAY" làm một trận.

      Chèn ui sao mừ thơ "tứ tuyệt" dzần trắc ko hè dzậy Nhạn, Hoa, Sơn ?
      vạn an
      HK


       
      Thơ toàn vần trắc cũng hay lắm
      Uống rượu mang ngô rang ra nhắm.
      Lốc ca lốc cốc khoái lỗ tai
      Tàn cuộc gầm giường nằm thẳng cẳng...
       
       
      #63
        lyenson 13.06.2008 23:41:14 (permalink)

        Trích đoạn: HưKhông
        Ta buồn, bởi đời ta lận đận
        Vậy mà ta không thèm hờn giận
        Lang thang tìm bạn hiền xưa xửa
        Gõ cửa quán "SAY" làm một trận.

        Chèn ui sao mừ thơ "tứ tuyệt" dzần trắc ko hè dzậy Nhạn, Hoa, Sơn ?
        vạn an
        HK

        Vần trắc bởi Thơ đang lận đận
        Hờn mát người xưa chưa vuốt giận
        Lão Không bận hay còn mắc mần?
        Rảnh tay vô đây nhậu một trận
         
        LS
         
        #64
          Spring07 23.06.2008 21:12:49 (permalink)
          Hôm trước đầu óc còn minh mẫn
          Uống được vài ly mắt đờ đẫn
          Ngó thấy thi nhân mặc khách trần
          Thim ly nữa xổ thơ với thẩn ^^
          (----------------------------------->bợm chắc^^)
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2008 21:33:10 bởi Spring07 >
          #65
            maimai12p2 29.06.2008 00:01:38 (permalink)
            Ai hiểu tứ tuyệt giải thích mau
            tứ tuyệt gồm có những tuyệt nào
            riêng tôi chẳng thấy tuyệt nào hết
            mong rằng các bạn trả lời mau
            #66
              CTT 30.06.2008 03:03:44 (permalink)

              Trích đoạn: maimai12p2

              Ai hiểu tứ tuyệt giải thích mau
              tứ tuyệt gồm có những tuyệt nào
              riêng tôi chẳng thấy tuyệt nào hết
              mong rằng các bạn trả lời mau

               
              Thơ tứ tuyệt thêm chữ tiếu lâm
              Chẳng vần niềm lụât mới thơ vui
              Thấy hợp mời bạn vào thăm viếng
              Còn không xin một nụ cười vui
              CTT
              #67
                unghoadaphu 02.07.2008 17:08:58 (permalink)
                V
                 
                Tứ tuyệt là gì cứ hỏi nhau
                Nếu ai mà biết trả lời mau
                Ý tứ gì đâu , toàn thi hữu
                Tuyệt vời tình nghĩa mãi về sau

                02/07/08
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 17:10:19 bởi unghoadaphu >
                #68
                  quyenneo 02.07.2008 18:58:40 (permalink)
                  thương thay những kẻ lười lao động
                  suốt ngày online được gì không?
                  văn thơ nữa chử còn không biết
                  bày đặt sáng tác mớ bòng bong

                  #69
                    Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 69 trên tổng số 69 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9