Từ chân ra
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 23 trên tổng số 23 bài trong đề mục
kôn Linh 16.04.2008 21:12:02 (permalink)
0
*BAAB :mình mơí uống ngật ngầy rồi mà bạn còn mời nữa chắc chết quá
*BN :cảm ơn chị BN đã kiếm tặng hoa.sn KL còn lâu lắm,đó là khai bậy đấy
*CH :Đệ ở Bình Nghi 1 ,gần kho lương thực cũ huynh biết chứ. Đệ họ Phạm không phải họ Hà
*NT:Huynh này chơi ăn gian à,có lết cũng phải ráng uống chớ
 
Bào phòng
Mấy tấm phen che ấy cũng phòng
Quanh năm mát mẻ gió lưu thông
Tranh nơi lót ổ , chim rồi chuột
Giật chỗ sinh tồn , nấm với rong
Lưới nhện làm màn đâu lúc thiếu
Côn trùng tấu nhạc chẳng đêm không
Mai kia khá giả sang nhà mới
Dứt áo ra đi há nỡ lòng
kôn linh
#16
    Chu Ha 16.04.2008 23:50:46 (permalink)
    0
    *CH :Đệ ở Bình Nghi 1 ,gần kho lương thực cũ huynh biết chứ. Đệ họ Phạm không phải họ Hà
     Thấy người sang bắt quàng làm họ  hihihihihih CH tưởng Kôn Linh là chú em của mình chớ hihhihi hổng sao hổng sao bây giờ mình cũng là đệ đệ huynh huynh rùi đấy mà hihiihh
     
     
    Bào phòng
     
    Mấy tấm phen che ấy cũng phòng
    Quanh năm mát mẻ gió lưu thông
    Tranh nơi lót ổ , chim rồi chuột
    Giật chỗ sinh tồn , nấm với rong
    Lưới nhện làm màn đâu lúc thiếu
    Côn trùng tấu nhạc chẳng đêm không
    Mai kia khá giả sang nhà mới
    Dứt áo ra đi há nỡ lòng
     
    kôn linh
     
    Tử cấm thành
     
    Gạch đổ, tường xiêu để dấu phòng
    Gió lùa, rêu phủ, nước giao thông
    Lối xưa xe ngựa... giờ cây cỏ
    Lầu cũ vàng thau... đã phủ rong
    Tạo hóa bể dâu trò biến ảo
    Giòng đời bồi lở có rồi không
    Hỏi ai khanh tướng, ai quyền quý
    Mở đức vì dân rải chút lòng !
     
    Chu Hà
    #17
      kôn Linh 17.04.2008 20:22:13 (permalink)
      0
      Huynh Chu Hà ơi cứ gọi đệ là đệ được rồi. Đệ còn ''bé'' lắm
       
      Ru
       
      Ru mơ về giấc tròn đầy
      Canh phiền giữ muộn quấy rầy mi em
      Ru say hơi thở êm đềm
      Ngủ quên thế luỵ trên thềm nhân gian
      Ru cho bát tiết nắng tràn
      Lối nào em bước cũng vàng hoa hơn
       
      Ru tôi muôn giấc chập chờn
      Bên lề lặng lẽ ôm đờn ru em
      kôn linh
      #18
        kôn Linh 18.04.2008 21:36:02 (permalink)
        0
        Con chim giữa phố
         
        Ruổi rong phố chợ lạc loài
        Ngày xưa thảo dã ai hoài hay không
        Hương hoa sắc cỏ còn nồng
        Nỗi chi mê đắm giã đồng ra đi
        Quắt quay khói bụi trùng vi
        Nguồn cơn ấy nghiệm được gì lâu nay
        Vui chăng đói lả đường bay
        Đẹp chăng mộng giữa bầy hầy nhân gian
         
        Chừng nao mới buổi yên hàn
        Chim ơi vỗ cánh về ngàn mau mau
        kôn linh
        #19
          kôn Linh 19.04.2008 10:47:11 (permalink)
          0
          Lục bình trên sông
           
          Khởi sự từ nơi đâu?
          Bình bồng đã bấy lâu?
          Thân tươi trong nắng cháy
          Rễ tốt giữa dòng sâu
          Bão tố qua tang tóc
          Hoa kia lại thắm màu
          Hiên ngang vươn sức sống
          Mặc nước chảy về đâu
           
          kôn linh
          #20
            kôn Linh 20.04.2008 18:02:17 (permalink)
            0
            Vay
             
            Giấc còn rong ruổi khuya nay
            Rượu kia vô cố riêng tây gọi về
            Tiếng trùng đâu đó tỉ tê
            Thanh âm lọt thõm tư bề uông mang
             
            Ai cho vay chút nắng vàng
            Vài bông hoa dại trên ngàn quê hương
            Ai cho vay chút lệ vương
            Dăm ba bước tiễn trên đường tôi đi
             
            kôn linh
            #21
              kôn Linh 24.04.2008 10:57:14 (permalink)
              0
              Thiếu vải
               
              Cứ tưởng tui đây cảnh mới nghèo
              Không ngờ phố lắm kẻ gieo neo
              Hai dây buộc chẳng vừa vai , cật
              Nửa mảnh che không kín bụng , eo
              Xác thịt bày ra thây bụi bám
              Lòng ai thấy vậy cũng buồn theo
              Xin chia cái áo nhàu ngon nhất
              Đắp đỡ cho vơi bớt cái nghèo
               
              kôn linh
              #22
                Liên Thơ 18.05.2008 21:17:59 (permalink)
                0
                Cảm ơn
                         Thương tặng kôn linh!
                 
                   Người tôi đến, trốn tôi đi
                Người đến nhà tôi dỗ lời an ủi
                   Tôi tệ qúa không còn gì để nói
                Lời hứa hôm nào cứ day dứt lòng tôi.
                 
                    Cảm ơn em hiểu thấu tình
                Cảm ơn em biết niềm đau nghẹn lời
                   Vút nhẹ một cánh chim trời
                Thả vào tim tôi tiếng đập tan trời xót xa!
                                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                              18/5/2008
                     Chị mừng vui gặp được em, không chỉ thấy dòng tên trên thi đàn mà quý hơn nữa là gần nhau ở tiếng lòng.Cám ơn em thật nhiều!
                      Mong được đọc thơ những sáng tác mới của em!
                                                 Thân mến!
                #23
                  Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 23 trên tổng số 23 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9