Như Mưa NgàY Xưa
fye_soul 17.05.2008 00:37:56 (permalink)
0
mong mọi ng cho ý kiến

Thương tặng Haiongbagia & Linda Cali.

Như mưa ngày xưa ngàn năm rơi mãi
Thắm ướt nhạt nhòa lối nhỏ Anh qua
Để chút giận hờn trôi mãi theo mưa
Mình lại đến bên nhau trên lối hẹn
Đừng như bây giờ...Em hoài lẩn trốn
Trang Web buồn tím mãi giữa thương đau!
Em nơi đâu cho Web vắng u sầu?!
Đợi Em đến trơ vơ,buồn,hoang vắng...
Bàn phím lạnh xa tay nhau hờ hững
Chữ nhạt nhòa,nhẩy múa,tựa như say!
Từng chữ âm thầm chờ đợi đôi tay
Buông vội vã thương yêu...Vì hờn giận!
"Thà như giọt mưa" suốt đời không ân hận
Cứ rơi buồn trên nỗi nhớ không tên
Trong tim bao người khao khát hạt mưa mau
Rơi muôn lối ...Cho tim sầu nghiêng ngả!
Cho mưa ướt áo nhau chiều mưa đổ
Mưa âm thầm nối mãi sợi tương tư
Chiều từng chiều ngày ấy ước mưa rơi
Để lối hẹn mình về miên man nhớ...

Fye_soul
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9