THÁNG HẠ NGÀY XƯA Tháng hạ gợi buồn nhớ tuổi thơ Những mùa phượng vĩ nắng đong đưa Bãi trường, nghỉ học, lòng xao xuyến Vắng bạn, xa thầy, dạ ngẩn ngơ Ngóng lại làng quê, chừng mẹ đợi Nôn về xóm nhỏ, chắc em chờ Vườn nhà cây trái thơm ngon ngọt Tháng hạ ngày xưa tựa giấc mơ. DƯƠNG QUÂN
Xướng : THÁNG HẠ NGÀY XƯA
Tháng hạ gợi buồn nhớ tuổi thơ
Những mùa phượng vĩ nắng đong đưa
Bãi trường, nghỉ học, lòng xao xuyến
Vắng bạn, xa thầy, dạ ngẩn ngơ
Ngóng lại làng quê, chừng mẹ đợi
Nôn về xóm nhỏ, chắc em chờ
Vườn nhà cây trái thơm ngon ngọt
Tháng hạ ngày xưa tựa giấc mơ.
DƯƠNG QUÂN Họa Hoài tưởng ngày xưa (Họa bài THÁNG HẠ NGÀY XƯA của TH Dương Quân ) Từ buổi ra đi mộng với thơ Viết tràn tâm sự vẫy tay đưa Thương người ở lại bao thờ thẫn Nghĩ kẻ đi rồi quá ngẩn ngơ Xuân đến càng suy hoài đó đợi Hè về thêm nhớ có đây chờ Sao dời vật đổi vì thời thế Giấc điệp hiên vườn một thuở mơ Xuân Linh Họa
Tâm khảm của người thơ
(Họa bài THÁNG HẠ NGÀY XƯA của TH Dương Quân )
Trót mang tâm khảm của người thơ
Thế cuộc đương thời cứ đẩy đưa
Kỷ niệm quê hương luôn vướng víu
Tâm tình sóng nước cố làm ngơ
Mùa Xuân rực rỡ còn trông đợi?
Tiết Hạ vui tươi mãi ngóng chờ!
Phượng vĩ sắc hồng gây nỗi nhớ
Hoa đồng cỏ nội gợi niềm mơ
Gia Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 18:05:00 bởi Viet duong nhan >