Mai Anh Đi Rồi...
KHÔNG ĐỀ (Trần Vạn Giã)
Đầy tình, chén cạn chưa say
Qua đông lại đến xuân này dài ra
Mênh mông trong cõi người ta
Dòng thời gian cứ chảy qua đời người
Bao nhiêu tiếng khóc, nụ cười
Từ trong bão lửa kiếp người sinh sôi
Trải qua dấu tích luân hồi
Tôi và lá cỏ vẫn ngồi trầm tư
Ngày gieo tiếng khóc con người
Đêm mơ gặp lại tiếng cười nhân gian Tôi tin còn nụ cúc vàng
Nở trong đêm của thiên đàng tình nhân.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 23:41:44 bởi tháng sáu >
Ký Ức Vàng Mai (Trần Hữu Lục)
Cuối năm lần lửa trong ký ức
Khất hẹn mai mốt sẽ về thăm
Từ độ lưu dân miền đất lạ
Xuân về chợt thức cánh mai rừng
Màu nắng vàng, chưa nơi nào có
Bến sông rưng rức liếp cải vàng
Hạt phù sa lênh đênh cuối đất
Tiếng gà gáy trên môi minh mang
Ví dầu... nắng Sài Gòn trong mắt...
Mỗi giấc khuya, nón vẫn nghiêng che
Ví dầu... một thoáng giây rất thực
Ngọn nến soi sáng lối đi về
Thương lắm vườn mai ngoài xứ Huế
Sắc vàng mơ suốt thời ấu thơ
Xôn xao như cỏ đùa với gió
Vàng mai, tôi mong gió quay về...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 13:01:38 bởi tháng sáu >
NĂN NỈ
(không biết tác giả)
Kiếp sau chắc chớ làm người
làm vừng mây dựng ngang trời đong đưa
có khi theo gió cợt đùa
có khi nặng xuống làm mưa tặng đời
Kiếp sau chắc chớ làm người
làm con trăng mọc ngang trời, lặng thinh
có khi đầy đặn khuôn xinh
có khi hốc hác ẩn mình nổi trôi
Kiếp sau chắc chớ làm người
làm hòn đá tảng chân đồi trơ trơ
ngó qua lại thế gian khờ
bôn ba lặn lội bến bờ chưa thôi
Kiếp sau chắc chớ làm người
làm pho tượng đứng câm lời mà nghe
đầu môi chót lưỡi hẹn thề
dẫu giây phút đã chia lìa, như chơi...
Kiếp sau chắc chớ làm người...
TẠ TỪ (Nguyễn Như Mây)
Từ em, anh biết tạ từ
Biết thời gian giấu lá thư úa vàng
Chuyến tàu đã thế đò ngang
Áo bà ba đã khuất trong thơ tình
Từ em, anh biết lòng mình
Trái tim phiêu bạt còn lênh đênh trời
Gói hành trang gió tả tơi
Lỡ đưa sương khói nổi trôi hết rồi!
Từ em, anh biết tạ từ
Là quay về lại cõi phù du xưa
Nơi thời gian xóa lá thư
Em chưa hề đọc đã từ tạ anh...
CÓ THỂ (Nguyễn Hoa)
Rồi đến một ngày mai
Bạn tìm tôi chẳng thấy Xin bạn đừng mê mải
Hỏi gió trời cỏ cây
Bầu trời trắng mây bay
Mặt đất xanh màu lá Bạn đi về nơi có
Một vì sao vừa rơi
Tiếng khóc trẻ chào đời
Là gặp tôi... có thể!...
"Và Một Hôm Bỗng Nhớ Một Người"
(Khuê Việt Trường)
Tôi có thói quen hút nửa điếu thuốc
Thói quen đi và về trên một con đường
Thói quen nhìn vào mặt người khi nói chuyện
Tôi có rất nhiều thói quen
Như bao nhiêu người có những thói quen
Thói quen để tivi khi ngủ
Ngồi quán cà phê một mình
Nhắn tin cho ai đó khi buồn
Thói quen và thói quen
Những thói quen ấy không có bóng đàn bà
Chẳng có hẹn hò dưới mưa
Chẳng run tay trong tay chiều mây xám
Tôi thong dong tiêu xài những thói quen của mình
Người xuất hiện làm gì giữa buổi chiều lộng lẫy
Để tôi thêm một thói quen
Bỗng một hôm chợt nhớ một người...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 13:26:01 bởi tháng sáu >
Tình Sầu Du Tử Lê
(Du Tử Lê)
ta như sương mà người như hoa
dối gian nhàu nát nụ hôn đầu
tình đi từng bước trên lưng gió
gieo xuống đời nhau hạt thương đau
người một phương ta cũng một phương
phố cao ngày thấp nắng mưa trùng
mắt sâu ẩn nhốt trời giông tố
ta một hồn câm giông gió lên
người ở đây ta cũng ở đây
lòng không như mặt, lòng lệ đầy
chân đi gió tạt sầu ba hướng
tay vói một trời, trời mưa bay
người đã vì ta tan ước mơ
phấn son chưa ngát thịt da ngà
môi non đã lỡ tình đau đớn
mộng vữa theo trời hoa phượng xưa
người chôn đời mà ta đắng cay
cây im lá ngọn, khói sương bày
chim treo mỏ cóng trơ xương mục
sông đã chẳng cùng chết sao hay
người ở đâu, ôi người ở đâu?
cỏ xanh còn áp má đêm buồn
dế giun còn tiếc mùa ân ái
từng phiến trời mang bao vết thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 14:32:55 bởi tháng sáu >
Tháng Giêng Và Anh (Nguyên Sa)
Chào tháng Chạp, hôm nào thì đến Tết?
Em mặc áo xanh hay mặc áo thêu hồng
Bầu trời mây ở dưới áng mi cong
Em có muốn anh giữ giùm phân nửa?...
Tháng Giêng và anh vươn vai và mở cửa
Trời trên cao, em cũng ở trên cao
Tháng Giêng cho anh một nụ hoa đào
Anh gởi cho em một trời mộng tưởng...
Bài hát đó mang cho anh hò hẹn
Em nhớ mang vàng cho cúc, ngọc cho lan
Mang cầu vồng cho khoảnh khắc mưa tan
Và một chút vai em cho huệ trắng...
Con chim én cùng với thơ bay trong nắng
Trên môi anh dường có ngọn cỏ thơm
Là ngón tay nào trong mười ngón tay em
Có cả nụ hôn đầu quanh quất đó...
Tháng Giêng và anh rủ nhau ngồi dưới phố
Tô môi hồng xin nhớ cánh sen non
Tháng Giêng chờ một chút lượng xuân em
Nụ cười đó, anh chờ xuân vĩnh viễn
Tháng Giêng và anh rủ nhau châm điếu thuốc
Điếu thuốc đầu năm và điếu thuốc đầu ngày
Vòng khói tròn khuyên phía trái, bên tai
Tà áo em có nhánh cười trong vũ điệu
Tháng Giêng và anh rót đầy trong ly rượu
Một góc trời âu yếm, khúc Bolsa
Yêu cuộn tròn trong tám chữ mây qua
Khi em tới lượn vòng trên mái tóc...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 14:41:12 bởi tháng sáu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: