Meo Meo Meo
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 147 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Nhật Hạ 14.01.2009 03:55:30 (permalink)

Trích đoạn: vithong

NHẬT HẠ đâu rồi NHẬT HẠ ơi !
Táo "anh" đang nhớ HẠ tơi bời
Táo "em" SƠN đó cười nhăn nhở
Hắn đợi chúng mình rủ đi bơi
vt


 
Nhật Hạ đây nè Vịt Hồng ơi
Meo Meo ham chơi bỏ cửa nhà
Vịt Hồng thưong tình qua dzòm ngó 
Vì sợ Lyên Sơn đó....La cà (hi hi)
 
NH cảm ơn Vi Thông nha
Nhật Hạ 14.01.2009 04:09:39 (permalink)

Trích đoạn: thuytien123


Trích đoạn: vithong

NHẬT HẠ đâu rồi NHẬT HẠ ơi !
Táo "anh" đang nhớ HẠ tơi bời
Táo "em" SƠN đó cười nhăn nhở
Hắn đợi chúng mình rủ đi bơi
vt



"Đi đâu cho tớ đi cùng
Đói no tớ chịu ,,,lạnh lùng tớ cam "
Tớ đây , nghe rũ mà ham
Táo em ,,,ơi đợi ,,,mình sang đây nè
SƠN +THUỶ mình chung một bè
KỆ,,TÁO Anh , TÁO Chị , mình zìa trời  lun ,,,,,
TT
 
 

 
Đi đâu hỗng rủ Hạ cùng
Táo anh Táo chị đừng dùng giằng nhau
Thuỷ Tiên ơi hỡi đi mau
Chúng mình cùng nắm tay nhau...Theo chàng
Nhật Hạ 14.01.2009 04:16:27 (permalink)

Trích đoạn: YesMan


Trích đoạn: thuytien123
"Đi đâu cho tớ đi cùng
Đói no tớ chịu ,,,lạnh lùng tớ cam "
Tớ đây , nghe rũ mà ham
Táo em ,,,ơi đợi ,,,mình sang đây nè
SƠN +THUỶ mình chung một bè
KỆ,,TÁO Anh , TÁO Chị , mình zìa trời  lun ,,,,,
TT

Sơn tinh cùng với Thủy tinh
Nhớ khi xưa đã giành "rình" một cô
Bây giờ hỏng lẽ kết bồ?
Để cho em Mỵ ra vô một mình.
YM

 
Nhưòng nhau Sơn , Thuỷ kia ơi
Kẻo mà giận quá nứoc trôi còn gì
YesMan ở giữa cưòi khì
Ngư ông đựoc lợi mình thì mất toi
 
Phải kg YesMan ơi
Nhật Hạ 14.01.2009 04:27:55 (permalink)

Trích đoạn: lyenson

Thủy Tiên càng cố gắng mời
LYÊN SƠN càng SỢ càng bồi hồi lo
Tự nhiên…tình biếu không cho ???
Ai mờ hổng ngớn đắn đo…ngắn dài
vt

TÁO anh đừng có nhiều lời
Chân tình THUY đó ,,SON thời chớ nghi

,,,KỆ ,,,VỊT thọc gậy bánh xe
TÁO em   mình cứ một bè cùng vui

 
TT

Nhiều mèo thì chuột càng buồn
Cong đuôi chạy mất lệ tuôn dắn dài
Ngày nào cũng bị hỏi bài
Làm sao chuột trả cả ngày lẫn đêm
Ước chi chân cứng đá mềm...
 
LS




 
" Ước chi chân cứng đá mềm "
Làm gì Sơn nhỉ? hay đêm rập rình
Meo Meo ngồi đó lặng thing
Chuột kia bén bảng Mèo rinh dzìa nhà
 
Sợ không Táo anh ơi
thuytien123 14.01.2009 04:54:26 (permalink)
: Nhật Hạ

: lyenson

Thủy Tiên càng cố gắng mời
LYÊN SƠN càng SỢ càng bồi hồi lo
Tự nhiên…tình biếu không cho ???
Ai mờ hổng ngớn đắn đo…ngắn dài
vt

TÁO anh đừng có nhiều lời
Chân tình THUY đó ,,SON thời chớ nghi

,,,KỆ ,,,VỊT thọc gậy bánh xe
TÁO em   mình cứ một bè cùng vui

 
TT

Nhiều mèo thì chuột càng buồn
Cong đuôi chạy mất lệ tuôn dắn dài
Ngày nào cũng bị hỏi bài
Làm sao chuột trả cả ngày lẫn đêm
Ước chi chân cứng đá mềm...
 
LS



 

" Ước chi chân cứng đá mềm "
Làm gì Sơn nhỉ? hay đêm rập rình
Meo Meo ngồi đó lặng thing
Chuột kia bén bảng Mèo rinh dzìa nhà
 
Sợ không Táo anh ơi

MEO MEO mà ngồi lặng thinh
 
TÁO anh mà sợ ,,,là ,,là THUY rinh zia nhà ,
 
Nhà THỦY có rất nhiều MA
 
TÁO Anh , TÁO Chị ,,,cả nhà SỢ CHƯA,,,,,,
[sm=Cow%20boy.gif][sm=cupid.gif][sm=flower2.gif][sm=rinh.gif][sm=n_artist.gif]
 
sợ chưa?/,,,,,
 
TT
thuytien123 14.01.2009 05:14:54 (permalink)

Đi đâu hỗng rủ Hạ cùng
Táo anh Táo chị đừng dùng giằng nhau
Thuỷ Tiên ơi hỡi đi mau
Chúng mình cùng nắm tay nhau...Theo chàng
 
,,bài này bi giờ Thủy mới đọc nè ,,,,
 
Đi cùng , vui lắm HẠ Ơi
 
Nắm tay nhau nhé , mình thời đón Xuân
 
Cuộc đời vẫn đẹp vô vàn
 
Bon chen cho lắm ,,,cũng ngần ấy thôi ,,,,
 
Tội gì mình chẳng đi chơi ,,,,
 
 
,,,,zui wa MEO MEO hén ,,,
 
TT
 
 
 
 
vithong 17.01.2009 01:55:09 (permalink)

Trích đoạn: thuytien123

Đi đâu hỗng rủ Hạ cùng
Táo anh Táo chị đừng dùng giằng nhau
Thuỷ Tiên ơi hỡi đi mau
Chúng mình cùng nắm tay nhau...Theo chàng

,,bài này bi giờ Thủy mới đọc nè ,,,,
 
Đi cùng , vui lắm HẠ Ơi
 
Nắm tay nhau nhé , mình thời đón Xuân
 
Cuộc đời vẫn đẹp vô vàn
 
Bon chen cho lắm ,,,cũng ngần ấy thôi ,,,,
 
Tội gì mình chẳng đi chơi ,,,,
 
 
,,,,zui wa MEO MEO hén ,,,
 
TT
 
 

 

Kệ đời...chịu đấm...ăn xôi
Kệ LYÊN SƠN hắn nhiều lời...vớ vân(ủa vớ vẩn chứ...hì)
Đùa vui ta cứ...tàn tàn
Ghẹo người,người ghẹo,càm ràm mà vui
vithong 22.01.2009 20:42:25 (permalink)
quote:

XUÂN...XUÂN...XUÂN

Cảm ơn Vịt Hồng đã ghé thăm
CHúc mừng năm mới...Lì xì hông?
Cho em bao đỏ xinh xinh nhé
Đựng cả tấm lòng anh bên trong

 

Tất nhiên là vậy_ NHẬT HẠ ơi !
Bao đỏ xinh xinh chuẩn bị rồi
Đợi phút “giao thừa” xin giao tất (tần tật… hiii !)
Giao cả “trái tim” lẫn cuộc đời



vịt hồng
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]Vào phá bà Táo nữa nè !
ngocannhihuyen 28.09.2009 14:36:24 (permalink)
                                                    Tặng Tác giả Bài Meo meo meo
                                                (Mời Nhật Hạ Họa vận:eo cả 8 câu nhé)
   
                           CON GÌ ĐÂY    (Vận eo)

         Mình thì giống hổ, thân ròm beo
          Kẻ gọi "Linh Miêu", kêu tiếng meo
          Kiếm thịt trong ngoài, lùng khắp nẻo
          Tìm cơm trên dưới cứ chờm leo
          Hất nhào son chảo, trò lôi kéo
          Lật đổ nồi niêu chủ chán phèo
          Nhà sắm đồ ăn treo lỏng lẻo
          Nó mà thấy được, bám bu theo.
                                 Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                         (Mời Họa)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2009 14:40:43 bởi ngocannhihuyen >
ngocannhihuyen 02.10.2009 21:44:53 (permalink)
     Nhắn Lời...
(Họa vận: Bài Chuột Nhắt và mèo của Nhật Hạ)
 
Nhắn cùng mèo ả xí xon
      Chuột nầy kề họng,
      Mèo non gặp mồi.
Mèo trông, có chuột đây rồi
Ráng ngồm cho đã, chuột ngồi đợi kia
Gặp miêu chuột chẳng sợ dìa
Mèo ngao có giỏi
thi bê chuột nè!
Miêu đừng khoát lác lè nhè
Mau ra chụp chuột,chuột đè đã gan
Meo ơi em chớ trể tràng
Mau ra giỡn chuột,
chuột đang đợi tề
Vẫn chờ chuột chẳng chịu về
Mẽo qua chuột lại chẳng hề hấn chi
Meo ơi! em còn đợi chi
Chuột ta đang đợi tù ti với mèo./.
---------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 10:59:33 bởi ngocannhihuyen >
kine 02.10.2009 22:32:19 (permalink)
   VỆ SĨ MÈO
Nay tới thơ vui ghé  lại thăm
Hạ đâu rồi ? Nhà vắng người lạnh căm
Lim sim mèo ngủ,ngồi cằm chuột chơi
Mèo gan chuột nhắt,chuột ta gan người
Nghề vui ,cướp của ông giời
Mọi nơi đục khoét,đâu thời ngán chi
Dậy đi ! Nằm ngủ làm chi ?
Dậy làm vệ sĩ,ta đi cướp trời.
ngocannhihuyen 10.10.2009 11:05:43 (permalink)

Trích đoạn: ngocannhihuyen

                                                    Tặng Tác giả Bài Meo meo meo
                                               (Mời Nhật Hạ Họa vận:eo cả 8 câu nhé)
  
                           CON GÌ ĐÂY    (Vận eo)

        Mình thì giống hổ, thân ròm beo
          Kẻ gọi "Linh Miêu", kêu tiếng meo
          Kiếm thịt trong ngoài, lùng khắp nẻo
          Tìm cơm trên dưới cứ chờm leo
          Hất nhào son chảo, trò lôi kéo
          Lật đổ nồi niêu chủ chán phèo
          Nhà sắm đồ ăn treo lỏng lẻo
          Nó mà thấy được, bám bu theo.
                                 Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                         (Mời Họa)  
 
 
                                    Nhắn Lời...
(Họa vận: Bài "Chuột Nhắt và mèo" của Nhật Hạ)
 
Nhắn cùng mèo ả xí xon
      Chuột nầy kề họng,
      Mèo non gặp mồi.
Mèo trông, có chuột đây rồi
Ráng ngồm cho đã, chuột ngồi đợi kia
Gặp miêu chuột chẳng sợ dìa
Mèo ngao có giỏi
thi bê chuột nè!
Miêu đừng khoát lác lè nhè
Mau ra chụp chuột,chuột đè đã gan
Meo ơi em chớ trể tràng
Mau ra giỡn chuột,
chuột đang đợi tề
Vẫn chờ chuột chẳng chịu về
Mẽo qua chuột lại chẳng hề hấn chi
Meo ơi! em còn đợi chi
Chuột ta đang đợi tù ti với mèo./.
---------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


< Sửa đổi bởi: ngocannhihuyen -- 3.10.2009 9:59:33 >

Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 147 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9