thơ Puskin
nga tran 20.09.2008 01:18:11 (permalink)
        Cô gái hay ghen
Cô gái hay ghen khóc sụt sùi,
Trách chàng trai trẻ mãi không thôi.
Ngả xuống vai cô...chàng thiếp ngủ,
Quên hờn ru giấc ngủ cô cười.
 
#1
    tay thi 07.11.2009 09:30:04 (permalink)
    CỬA SỔ

    Khi ánh trăng cô đơn
    Rãi trên đường sương lạnh
    Trầm ngâm cô gái ngồi
    Đợi chờ bên cửa sổ
    Lòng chợt thấy bồi hồi
    Nhìn xuống con đường nhỏ
    Thăm thẳm dưới chân đồi
    Một tiếng thì thầm vội vả :
    " Em ơi, anh đến cùng em"
    Cô gái run tay mở cửa
    Trăng vội khuất vào bóng đêm
    Hỡi chàng con trai may mắn
    Hạnh phúc đang đợi chờ người

    ****
    Biết đến bao giờ trong đêm tối
    Một khung cửa sổ mở chờ tôi
    #2
      THƯƠNG GIANG 28.03.2010 19:50:22 (permalink)
      Mỹ nhân ơi xin đừng hát...

      Mỹ nhân ơi! Xin em đừng hát nữa,
      Bài ca buồn xứ sở Gru-ji-a...
      Ác nghiệt thay những làn điệu em ca,
      Lại đưa anh về với đêm trăng đồng cỏ...
      Và dáng dấp cô gái nghèo thủa xưa
      Dưới vầng trăng...vẫn còn in rất rõ...
      Anh đã quên đi sau lần gặp gỡ ,
      Một bóng hình bất hạnh,đáng yêu...
      Nhưng rồi..trước mắt anh lần nữa,
      Em hiện về ...khi tiếng hát bay theo....
      A.Puskin

      #3
        poemqueen 23.07.2010 16:47:25 (permalink)

        Anh sải cánh bay không mỏi.
        Gửi theo mây bay gió nổi.
        Hây hây cặp má mọng đôi môi.
        Đến bên em rong ruổi tình chơi vơi.
        Say sưa khúc nhạc lả lơi bên người.
        Mát rượi tình em mưa rơi nguồn cội.
        Phơi phới cuộc tình trải non phơi.
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9