Thơ Hương Việt
Viet duong nhan 30.09.2008 20:58:16 (permalink)
Gởi gió


Sương pha lành lạnh gió đưa mây
Từ độ người đi biệt chốn này
Cỏ úa hoa tàn sân lá rụng
Tình sầu ý thảm nỗi buồn lay

Canh khuya chuông đổ Hàn San Tự
Dạ nguyệt, Cô Tô bóng héo gầy
Đỗ bến thuyền neo đèn hiu hắt
Nhìn trăng thu rụng chuốc men say

Hương Việt

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 07:14:20 bởi Viet duong nhan >
#1
    Viet duong nhan 30.09.2008 21:00:11 (permalink)
    Nhớ Nguyệt 


    Đêm nay trăng tỏa trời thương nhớ
    Dạ Nguyệt cho lòng ai nhớ nhung
    Cali. trăng vẫn buồn muôn thuở
    Sầu tưởng Paris mỏi ngóng cùng

    Đêm thu nguyệt thẹn chẳng thèm giăng
    Ngàn ánh sao trời ngỡ ánh trăng
    Cứ tưởng lá vàng không ngập lối
    Nào ngờ vàng phủ cả hồ băng

    Dạ nguyệt mờ soi song cửa Nguyệt
    Đèn trời óng ánh sáng lưu ly
    Tâm Kinh Bát Nhả trăng còn khuyết
    Trì chú Đại Bi chẳng hạn kỳ

    Ba ngàn thế giới bừng Hoa Tạng
    Một kiếp phù sinh lạc bước trần
    Đêm nay bất động chờ trăng hiện
    Kỳ ngộ Bích Câu niệm xuất thần

    Gởi Nguyệt chút hương lần theo gió
    Hoa cúc Cali. thoảng nhẹ nhàng
    Mùi thơm tình tự còn trong đó
    Hãy cất vào tim kẻo muộn màng

    Hương Việt

     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 07:15:47 bởi Viet duong nhan >
    #2
      Viet duong nhan 30.09.2008 21:01:41 (permalink)
      Nguyệt II


      Vầng Nguyệt còn treo giữa chợ đời
      Hồng trần xoay chuyển vẫn đầy vơi
      Nợ nần năm tháng vô tư lự
      Sáng tỏ không gian ánh tuyệt vời

      Năm tháng rồi qua cứ mãi trôi
      Đói ăn khát uống bấy nhiêu thôi
      Núi sông non nước nào thay đổi
      Chỉ tại tâm kia cứ mãi dời

      Rồi đến một ngày trăng sáng tỏ
      Quê hương lại đón gió cùng trăng
      Giã gạo đêm khuya vui trước ngõ
      Đêm nay Nguyệt tỏ rạng cung Hằng

      Vầng Nguyệt muôn đời đẹp dáng thu
      Mặc cho mây phủ đặc sương mù
      Mây dạt sương tan vầng Nguyệt tỏa
      Chẳng cầu chẳng nợ chẳng phiền ưu

      Hương Việt

       
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 07:19:00 bởi Viet duong nhan >
      #3
        Viet duong nhan 30.09.2008 21:02:41 (permalink)
        Gởi lại !


        Gởi ai một mối tình câm
        Bay theo gió thoảng đêm rằm dáng thu
        Hồng trần đời vướng sa mù
        Dừng chân ngơi nghỉ hận thù cũng tan

        Đêm nay trong mộng hào quang
        Nghe câu niệm Phật bỏ đàng phù sinh
        Rời xa thế giới ba nghìn
        Thong dong tự tại một mình chân như

        Xa lìa một cõi thái hư
        Trăm năm bỗng thấy tình như hoa tàn
        Trả đời một mối tình câm
        Ngồi đây lắng đọng đêm rằm trăng thu !

        An nhiên tan khói sa mù
        Đài gương trong vắt trăng thu soi hồ
        Bờ kia rời khỏi u đồ
        Thênh thang một cõi trong hồ sen thanh
         
        Hương Việt 
         
        R

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 07:20:23 bởi Viet duong nhan >
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9