ANH BIẾT EM ĐI CHẲNG TRỞ VỀ.
kẻyêuthơ 02.10.2008 07:43:20 (permalink)
Anh biết em đi chẳng trở về.
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa.
Anh biết em đi chẳng trở về.
 
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.
Đàn xưa đã lỡ khúc duyên cầm.
Dây loan chẳng đượm tình âu yếm.
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.
 
Bên gốc thông già ta lỡ ghi.
Tình ta âu yếm lúc xuân thì.
Em nên xoá dấu thề non nuớc.
Bên gốc thông già ta lỡ ghi.
 
Chẳng phải vì anh chẳng phải em.
Hoa Xuân tàn tạ rụng bên thềm.
Ái tình sớm nở tình phai lạt.
Chẳng phải vì anh chẳng phải em.
 
Bể cạn sao mờ núi cũng tan.
Tình kia sao giữ được muôn vàn.
Em đừng nên giận tình phai  lạt.
Bể cạn sao mờ núi cũng tan.
 
Anh biết em đi chẳng trở về.
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa.
Anh biết em đi chẳng trở về.
 
              THẾ LỮ.
 
***Những bài thơ tôi có ý định chép lên đây, tất cả đều có được từ thời còn bé...thuở chép tay bằng mực tím.
vì rất yêu thơ, nên tình cờ đọc được những bài thơ hay bất kỳ ở đâu tôi đều chép lại để đọc...mỗi tác giả...là một vài bài tiêu biểu...có khi là từ thơ in, có khi là chép lại từ tập thơ mượn được của ai đó cũng yêu thơ...
mấy chục năm nay là quyển sổ gối đầu giường...Tôi đọc đi đọc lại không biết bao lần...Tôi thích đọc thơ do mình chép tay hơn là đọc thơ in...
Nay tôi chép lại để mọi người cùng đọc, vì thế tôi cũng có e dè...sợ có gì sai sót...không chính xác...trong những bài thơ tôi chép từ sổ của người khác.
Rất mong được sự thông cảm và góp ý.
kẻyêuthơ.
 
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9