Trần Hạnh Tường - Ước
Mẹ yêu Bun 27.10.2008 07:53:02 (permalink)
ƯỚC
Ao ước vòng tay anh
chở che em mãi mãi.
em ước mình bé nhỏ
gục đầu vào vai anh...
 
Em ước là ngôi sao
để anh là bầu trời
canh cho em say ngủ,
thì thầm lời yêu thương.
 
Em ước là cánh diều
để anh là ngọn gió
nâng đôi cánh em bay,
nụ hôn dài bất tận.
 
30/9/2008
Trần Hạnh Tường 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 13:29:15 bởi Mẹ yêu Bun >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9