NHỚ ƠN THẦY CÔ
sen dat 12.11.2008 22:45:47 (permalink)
THƠ MỪNG CÔ GIÁO MỚI


Hôm nay có phượng hồng reo rắc lối
Đường ra trường lất phất hạt mưa bay
Áo ngoan hiền viên phấn nhỏ trong tay
Bao đứa trẻ ra chào cô giáo mới
Cô vào lớp với cõi lòng phơi phới
Buổi dạy đầu nên thoáng chút bơ vơ
Tay dại khờ vén sợi tóc bâng quơ
Lòng trẻ lại mắt nhìn yêu cả lớp
Ngoài khung cửa lập loè dăm ánh chớp
Cô dịu dàng cất giọng giảng đầu tiên
Mưa bắt đầu nặng hạt ở ngoài hiên
Tay vụng dại loay hoay hàng chữ trắng
Tấm bảng lớn tay cô thì quá ngắn
Viết sao vừa cả một bản đàn mơ
Yêu học trò như em ở nhà cô
Say hương phấn để thấy lòng thơm ngát
Mưa chờ lại để nghe trò ngoan hát
Cô bàng hoàng nghe từng tiếng trong veo
Gió đầu hôm cũng vi vút hoà theo
Em vỡ giọng rạng ngời đôi má phính
Gian lớp nhỏ ôi niềm vui tuyệt đỉnh
Ghế bàn ngoan sách vở cũng thêm ngoan
Tranh trên tường cô cũng thấy hân hoan
Lời giảng dạy cô hoá bao dấu ái
Hạnh phúc đó đã vừa tầm tay hái
Ngoài gia đình đây tổ ấm lòng thương
Ngày ra trường cô rộn ràng niềm thương
Ghi nhớ mãi những trò ngoan” sư phạm”


Tác giả:Thập cẩm
 


NHỚ ƠN THẦY
 
Lòng thầy mở một tình thương mến trẻ
Để buồng tim hé cửa đón tuổi thơ
Những cây non vươn sức sống mong chờ
Người chăm sóc cho cây mai đầy quả
Thầy là thợ của khu vườn cây lạ
Từ cây kia thầy chiết nhánh trí khôn
Và thầy ban cho cây chút tâm hồn
Tâm hồn sáng thầy gieo đầy nắng ấm
Thầy năng bón cho cây nhiều kiến thức
Thầy năng tưới tình thương luôn mát tươi
Thầy nhặt sâu bằng những sách hư người
Thầy rắc thuốc bằng câu hay chữ lạ
Ta là cây, cây học trò bé nhỏ
Khi lớn lên ta mãi nhớ công ơn
Thầy hy sinh bao năm tháng không sờn
Cho chúng ta một ngày mai đẹp đẽ.


Tác giả:Hùng Vĩ
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9