Người bố có ba con gái
Ngay hom qua 05.12.2008 12:41:57 (permalink)
Người bố có ba con gái
Tác giả: Trịnh Thị Tuyết Mai
 
Chẳng từng mong đợi thiết tha
Chẳng từng khắc khoải cũng là chờ trông
Cũng là day dứt có - không
"Nhất nam - thập nữ" đau lòng, Bố ơi!
Cũng là nghĩ lúc cuối đời
Lấy ai kề cận, đỡ nơi tuổi già
"Con gái lại lấy chồng xa..."
Cũng là sợ lắm câu ca, mai này...
 
Ba lần chín tháng mười ngày
Trông theo dáng mẹ, tính giây, phút, giờ
Ba lần đợi sự bất ngờ
Đón niềm hạnh phúc mơ hồ trên tay
Ngắm con giấc ngủ thơ ngây
Quay đi Bố khẽ thở dài, phải không?
Cũng đành một phút phiền lòng
Cũng đành xếp lại viển vông tuổi già
Lại dòng máu nóng tình cha
Lại đời nâng trứng, hứng hoa nhọc nhằn
Trái tim chia đủ ba phần
Lo toan gánh nặng đâu cần sẻ chia
Nỗi niềm chỉ lúc đêm về
Thiu thiu giấc ngủ cơn mê chập chờn
 
Ngủ ngon, Bố hãy ngủ ngon
Ngoàu kia gió lắm, để con kéo rèm
Tay con Bố uốn rất mềm
Bây giờ xua hết ưu phiền xa xôi
Con là con gái Bố thôi
Ước gì đổi phận cho Người thấy vui
Ước gì qua hết chân trời
Cho người cười nhạt những lời ca xưa...
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9