Vỏ ốc III
Ngay hom qua 07.12.2008 14:53:51 (permalink)
Vỏ ốc
Tác giả: Hải Âu
 
Em vẫn còn giữ cái vỏ ốc ngày xưa
"Mỗi làn nhớ ghé tai nghe biển hát"
Kỷ niệm là những lâu đài cát
Sóng chập chờn vây quanh...
 
Em vẫn còn nhớ biển và anh
Đêm Hạ Long, trăng sáng như ngày hội
Sóng mệt nhoài cuộc đời trôi nổi
Tiếng còi tàu vang vọng mãi ngoài khơi
 
Cơn gió lạnh thoang thoảng giữa bờ môi
Tay kề tay, chợt thấy lòng ấm lại
Trái tim rung động, một lần - nhớ mãi
Cả đến bây giờ, dù mình đã xa nhau
 
Em vẫn còn nhớ sáng ngàyáau mưa ngâu
Anh chợt cười buồn:đôi mình Ngưu Lang -Chức Nã
Ngày mai kia, em thành người xa xứ
Có còn nhớ kỷ niệm những ngày mưa...
 
Em vẫn còn giữ cái vỏ ốc ngày xưa
"Mỗi lần nhớ ghé tai nghe biển hát"
Kỷ niệm là những lâu đài cát
Em hẹn ngày về, anh có đợi không?
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9