Giới thiệu những ca khúc của nhạc sĩ Phan Khanh !
Bụi Tím 02.01.2009 12:57:09 (permalink)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/2673CBAA71954434B13DD1FEF338EC41.JPG[/image]
 
Nhạc sĩ :Phan Khanh
 
Mơ Hồ
 
Thơ : Phan Ngọc Thường Đoan
Nhạc : Phan Khanh
Ca sĩ : Mỹ Hạnh
 
 
Mơ hồ, đêm mơ hồ tôi thấy em về
Đôi môi, đôi môi vụng về xin lỗi đôi môi
Mơ hồ, cũng mơ hồ thôi
Em không về nữa để tôi một mình

Tìm em qua khắp nẽo
Trăng cũng bạc màu chênh vênh
Tìm em qua khắp nẽo
Se lòng sợi tóc đăm chiêu
Se lòng tóc cũng đăm chiêu

Mơ hồ, đêm mơ hồ tôi thấy em về
Đôi môi, đôi môi vụng về xin lỗi đôi môi
Mơ hồ, cũng mơ hồ thôi
Em không về nữa để tôi một mình

Tìm em qua khắp nẽo
Tôi gánh nỗi buồn đầy vơi
Tìm em qua khắp nẽo
Qua từng nhịp cầu chông chênh
Trên đường bước thấp bước cao

Lạy trời giông bão dậy lên
Hóa tôi thành đá...cho tôi quên người...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 09:22:45 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
#1
    Bụi Tím 02.01.2009 18:24:16 (permalink)
    Mười Năm
    Thơ :Nguyễn Khánh Trình
    Nhạc :Phan Khanh
    Ca sĩ : Vân Trường
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 09:47:01 bởi Bụi Tím >
    #2
      Bụi Tím 02.01.2009 18:33:44 (permalink)
      Vội vàng
       

      nhạc và lời :phan khanh Minh Dức
      Ca sĩ : Duy Thuỷ
       
      Bài này nửa...trưa hình như ngủ gục hay sao mấy bài này Tím đều úp mp3 hết rùi...chết chửa...sorry anh Khanh hen...anh gởi lại em úp lại hén...
      #3
        Bụi Tím 02.01.2009 18:42:28 (permalink)
        Em cứ đi
         

        ca sĩ : duy hưng
        Nhạc và lời: Phan khanh

        #4
          Bụi Tím 02.01.2009 19:15:58 (permalink)
          Độc Thân
           
           
          Sáng tác : Phan Khanh
          Trình bày :Hồng Tơ
           
          (Hehehe...nhạc hình giờ thành mp3 của anh hết rùi....chắc tại đòi thêm ly cafe nửa á...và bài Ghen do Hoài Linh trình bày em cũng lấy lộn..chỉ nhạc nền chưa ráp anh Khanh ơi..heheh)
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 19:25:51 bởi Bụi Tím >
          #5
            Bụi Tím 03.01.2009 11:00:18 (permalink)
            Hãy Dừng Lại Cơn Mê
            Sáng tác:
            Ca sĩ:
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 11:15:11 bởi Bụi Tím >
            #6
              Bụi Tím 03.01.2009 11:18:48 (permalink)
              Em ơi mưa rơi rơi
              Nhạc và trình bày ; Phan Khanh
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 13:31:53 bởi Bụi Tím >
              #7
                Bụi Tím 04.01.2009 13:34:52 (permalink)
                Những Điều Em Không Biết

                 

                Sáng tác: Phan Khanh - Hoàng Long
                Thể hiện: Lâm Chấn Huy

                 
                Chiến tranh đã qua đi nỗi đau còn lại
                Nỗi đau vẫn trong em nỗi đau nhân loại
                Tội tình gì đâu, tội tình gì đâu, tội tình gì đâu
                Sao gieo trong em chất độc màu da cam

                Có những điều em không hề biết
                Màu da cam hay màu máu quê hương
                Mặt trời hồng biển xanh xanh biếc
                Nhưng em nào hay biếtgì đâu

                Tuổi thơ em là tối tăm mịt mờ
                Cuộc đời em đếm từng nhịp thời gian
                Bao đau đớn ai, ai hiểu cho em
                Bàn tay em, bàn chân em ôi hình hài chất độc màu da cam

                Em không khóc và em không khóc
                Chẳng buồn vui bao tháng ngày tuổi thơ
                Nhưng trong em mẹ cha sinh ra thế
                S ót trong mình một chất độc màu da cam

                Em không khóc và em không khóc
                Từng ngày qua bao tiếng cười hồn nhiên
                Nhưng thân em bình yên không oán trách
                Thế giới này còn có những tấm lòng

                #8
                  Bụi Tím 04.01.2009 13:38:46 (permalink)
                  Đâu Biết Em Ra Đi

                   
                  Nhạc: Phan Khanh
                  Thơ: Trương Đạm Thủy

                   
                  Đâu biết em ra đi
                  Anh đâu biết em ra đi
                  Và mùa thu chầm chậm quay về
                  Đâu biết em ra đi
                  Anh không biết em ra đi
                  Người đàn ông ngồi khóc giữa ngày mưa

                  Tội nghiệp anh hay tội nghiệp mưa
                  Em ơi, tội nghiệp anh hay tội nghiệp mưa
                  Tội nghiệp những con đường một đời ướt đẫm nỗi buồn
                  Con đường xanh lá me xanh
                  Rượu một trời say để lòng quên
                  Em ơi, rượu một trời say, lòng nào quên
                  Quên những nỗi buồn, quên con đường xanh lá me xanh

                  #9
                    Bụi Tím 10.03.2009 08:09:08 (permalink)
                    Biển Buồn
                    Ca sĩ:
                    Vân Trường
                    Sáng tác: Phan Khanh

                      
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 08:10:26 bởi Bụi Tím >
                    #10
                      Bụi Tím 10.03.2009 08:40:02 (permalink)
                      Xa Rồi Tình  Ơi
                      Ca sĩ: Vân Trường
                      Sáng tác: Phan Khanh


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 08:41:32 bởi Bụi Tím >
                      #11
                        Bụi Tím 10.03.2009 10:09:44 (permalink)
                         Vết Tình Đau


                         Nhạc sĩ : Phan Khanh


                         Thể hiện  :Bông Mai



                        Em như những nụ hôn đầu quấn quýt bờ môi không nỡ rời tình
                        Những nụ hôn riêng, những nụ hôn điên mê
                        Em như những giọt nắng buồn, nắng sớm chiều hôm, hiu hắt lạnh lùng
                        Để lòng tôi mênh mang, để tình tôi thênh thang
                        Bất chợt em như những giọt sương
                        Vương víu đời nhau cho tim ngây ngất
                        Bất chợt em mất hút đời nhau, em xa rời buồn ơi buồn dâng cao

                        Em như những giọt mưa rào rớt xuống đời nhau giây phút chẳng ngờ
                        Vết tình đau thêm đâu, vết tình đau thêm đau
                        Em như những ngọn sóng cao, sóng cuốn bờ xa ai biết mà ngờ
                        Để tình tôi thêm đau, để tình tôi thêm đau
                        Bất chợt em như những giọt mưa
                        Rớt xuống đời nhau cho tim tan vỡ
                        Bất chợt em vẫn muốn mù khơi, em xa rồi lòng đau cạnh cơn mưa
                        Bất chợt em như những giọt sương
                        Vương víu đời nhau cho tim ngây ngất
                        Bất chợt em mất hút đời nhau, em xa rời buồn ơi buồn dâng cao


                         


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 10:19:43 bởi Bụi Tím >
                        #12
                          Bụi Tím 11.06.2009 15:31:28 (permalink)
                          Hì Bóng tối...
                          Tím moi lên đây nè...
                          Bóng tối sớn xác làm Tím bầm cũng sớn xác theo...chưa tìm đã réo hỏi mới bị bang chủ phòng nhạc búa kìa...
                          Tím quăng số phôn anh PK đâu rồi...để tìm lại thì cho sau nhé...
                          Thường thì Tím ll với ảnh qua mail thôi...       pkhanh1956@yahoo.com nhé...
                          #13
                            darkhero 11.06.2009 23:23:40 (permalink)
                            Ok thanks Tím.
                            Hì, sớn xác gì đâu, tại chạy vào quán cafe mừ hỏng thấy nhớ mọi bữa nó nằm ở gần cuối quán, mừ cũng hẻm thấy trang 2 lun nên tưởng die òi
                            Hi thanks lần nữa
                            Trước giờ liên lạc qua số ...589 ko à, mà sau cái vụ... gì gì đó hỏng bít, tự nhiên gọi hok được lun. Thanks cái email nha
                            #14
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9