Thơ vui 2
hahothanh 04.01.2009 15:07:05 (permalink)
DỖ

Bình tỉnh lắng nghe anh giãi bày
Đừng làm ầm ỉ kẽ ngoài hay
Không nên ghen bậy hao tâm trí !
Cũng chớ hờn dai xệ mặt mày !
Sợi nghĩa thời gian luôn thắt chặt
Giọt thương năm tháng mãi tuôn đầy
Mình ơi ! Mãn kiếp anh chung thủy
Nào có nhìn ai, chéo áo bay !

HỒ THANH HÀ

TẶNG BẠN BỊ GHEN OAN

Tặng Thanh Hà nhân đọc bài "DỖ"

Thương lắm khi nghe bạn giãi bày
Vì đâu mà vạ gió tai bay
Do mồi bầm tím bao hằn véo?
Trán hói u xanh mấy dấu chày!
Khó nỗi "tuôn đầy" thời lõng gối
Dễ gì "thắt chặt" tuổi run tay
Thì thôi hãy cố và luôn nhớ
Ớt lúc già càng đậm chất cay

NHẤT TIẾU (TP. HCM)

TƠ LÒNG
Đáp lời Nhất Tiếu

Vẫn biết "ớt già đậm chất cay"
Nhưng lòng xuân trẻ cứ thày lay
Đọc vần thơ đẹp luôn rung cảm
Nhìn đóa hồng xinh vẫn đắm say
Thương lắm đường xưa thời áo trắng
Nhớ hoài gót nhỏ tuổi hoa may
Thời gian lặng lẽ trôi ... trôi mãi
Đâu đấy tơ tình lãng đãng bay.

HỒ THANH HÀ

NHÌN
Họa dảo vận bài "DỖ"

Ai có nhìn chi chéo áo bay!
Đã nhìn nhàn vạt ... chỗ căng đầy
Nhìn từ khóe mắt, từ chân tóc
Nhìn tận làn môi, tận cuối mày
Nhìn lỡ ... em hờn, ừ cũng dở
Nhìn lầm ... anh hối, thế mà hay
Nhìn suông, tươi mát cho vui vậy
Chuyện khác ... anh đâu dám tỏ bày !

CHINH VŨ (Đồng Nai)

OAN LẮM

Hoạ đảo vận bài DỖ

Cha kẻ cướp ... ông cũng chối bay
Phe ta thề độc ... vẫn tình đầy
Vợ ơi ! Đừng quậy ... càng ê mặt
Bé hỡi ! Mãi yêu ... chớ ủ mày
Hứa miệng "cọp nhà": anh chả dám !
Rỉ tai "bồ nhí" ... mụ chưa hay !
Nghề chàng "ăm mảnh" luôn chùi mép
"Oan lắm!" ... có xin giãi với bày

THIỀNG ĐỨC (TP.HCM)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 18:20:15 bởi hahothanh >
#1
    lyenson 05.01.2009 08:39:19 (permalink)
    DỖ

    Bình tỉnh lắng nghe anh giãi bày
    Đừng làm ầm ỉ kẽ ngoài hay
    Không nên ghen bậy hao tâm trí !
    Cũng chớ hờn dai xệ mặt mày !
    Sợi nghĩa thời gian luôn thắt chặt
    Giọt thương năm tháng mãi tuôn đầy
    Mình ơi ! Mãn kiếp anh chung thủy
    Nào có nhìn ai, chéo áo bay !

    HỒ THANH HÀ
    ***
     
    DÀNH...
     
    Em ghen cho khéo chớ phô bày
    Thiên hạ nhìn vào thấy chả hay
    Nhung lụa sao không choàng thân gấm
    Phấn son lại hổng trét mặt mày
    Hầu bao em giữ luôn ghim chặt
    Túi ví chàng mang chẳng lúc đầy
    Như thế ra đường sao hắn dám
    Liếc ngang nhìn dọc áo ai bay!
     
    LYênSơn
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9