tHƠ nGUYỄN đẠI bƯỜNG
hahothanh 10.01.2009 21:57:58 (permalink)
                                 VỚI TUỔI 'QUÁ TRƯA'
                            Nguyễn Đại Bường


Lừ đừ vào tuổi 'quá trưa'
Trẻ thời hết trẻ. Già chưa? Chưa già!
 
Đeo kính vào, gỡ kính ra
Tròng trành con chữ, la đà chúng sinh
 
Vừa chợt nhớ, đã vụt quên
Câu thơ dang dở bỗng dền đi đâu
 
Áo cơm mấy độ cơ cầu
Lóang một cái thấy bể dâu cũng thường
 
Không đê đầu cũng tư hương
Tư từ cà pháo dầm tương tư về
 
Cầu âu một nước cờ huề
Bên thềm nghe gió se se trở trời
 
Tóc sương càng trắng tuổi đời
Càng thương cái thuở quần đùi tắm mưa.
 
N.Đ.B

  ĐI VỚI VỢ GẶP NGƯỜI YÊU CŨ
           NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG

  Cám ơn em, vẻ hồn nhiên
Cám ơn vợ, nụ cười hiền bao dung.
 
Chuyện ngày xưa đã xa trông
Trời xui chi phút riêng chung nhập nhằng
Nửa hồn vướng cái thanh tân
Nửa hồn níu cái duyên phần vợ con.
 
Trách gì chợ chật, người đông
Lơ mơ thức ngủ thuở còn ban sơ
Em là em của ngày thơ
Vợ là vợ của bây giờ thương yêu.
 
Tóc loang sợi muối chia đều
Chúng mình ba đứa cùng dìu heo may
Giữ gìn trọn cuộc tình này
Gửi duyên nợ giữa lay phay bụi đường.
 
Cám ơn em đã bao dung
Cám ơn vợ đã rộng lòng, hồn nhiên.
 
N.Đ.B
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 22:05:34 bởi hahothanh >
#1
    nguyenthuy_qs 14.08.2010 00:08:41 (permalink)
    Thơ Nguyễn Đại Bường đấy à?............

    Mấy câu thơ của Nhà thơ Tường Linh
    Quê anh Đại Bường đây


    ........

    ...Đại Bình quê mẹ xa mờ
    Quê cha Trung Phước bây giờ ra sao...
    Từng về theo cánh chiêm bao
    Trên non đất cũ máu đào chưa phai
    Quê hương bóng mẹ khuya dài
    Thêm đau lệ nến thêm hoài lời kinh
    Xin thà một bận thương mình
    Dỗ em giữa lúc bằng tình đại dương
    Ngoài trời suối tóc vương vương
    Gĩư xanh kỷ niệm trong vườn xuân xưa.

    Tường Linh

    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9