Vô Cố Nhân
Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 181 đến 188 trên tổng số 188 bài trong đề mục
voconhan 30.12.2011 23:13:08 (permalink)
Thỉnh Nguyện Lương Tâm

Bạn thân mến bạn ơi
Lời tôi nói bằng tim
Tôi xin các bạn
Xin hãy nghe
Sự thật

Từ mảnh đất Trường Xuân xứ Trung hoa
Pháp Luân Đại Pháp truyền ra
Đó là.. môn pháp Tu Tâm
Kết hợp cùng với Luyện Thân
Vẫn thường.. hay gọi là Pháp Luân Công

Sửa tâm Chân Thiện Nhẫn
Luyện thân có 5 bài
Những ai mà muốn học
Theo nào khó chi đâu

Pháp Luân Công thật nhiệm màu
Giúp ta an lạc trong tâm
Giúp cho ta mạnh nơi thân

Pháp Luân Công dạy ân cần
Với tha nhân và xét mình
Có điều gì lỗi hay ko?

Pháp Luân Công
Ấy là diệu pháp tu Tâm

Trong vũ trụ có điều gọi là tương khắc
Như là ngày đối lại là đêm
Như là thiện đối cùng cái ác
Pháp Luân Công cũng bị kẻ xấu dèm pha

Pháp Luân Công vừa ra đời
Khắp nơi nơi đều vui mừng
Pháp Luân Công được tâm truyền
Phổ truyền ra khắp nhân gian

Cái ác kia cũng ko vừa
Nó mưu toan thật thâm độc
Nó xui những kẻ ngông cuồng
Đố kỵ thù Pháp Luân Công

Đảng cộng sản Trung Quốc xấu xa
Pháp Luân Công là Chân Thiện Nhẫn
Bởi vậy nên khó cùng chung sống
Khi mà.. cái ác đang cầm quyền
Nó liền.. bức hại Pháp Luân Công

Những gông cùm
Tù khổ sai
Lao động cưỡng bức
Những nhục hình
Những cực hình
Đàn áp.. một niềm tin

Xin.. những trái tim con người lên tiếng
Xin.. những trái tim nhân loại thương mến
Chúng ta cùng.. góp một lời
Phản đối.. bức hại Pháp Luân Công..

Thỉnh nguyện toàn cầu, chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công:
(http://tindaiphap.net/thinhnguyen/)


XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN



Pháp Luân Công là một môn tập luyện về tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Khởi điểm từ Trường Xuân, Trung quốc năm 1992, đến năm 1999 có khoảng 100 triệu người theo học. Vào tháng 7 năm 1999, ông Giang Trạch Dân, tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc, vì đố kỵ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, đồng thời mở một chiến dịch vu khống, bôi nhọ Pháp Luân Công khắp toàn thế giới.

Tại Trung Quốc, học viên Pháp Luân Công bị khủng bố, đàn áp nghiêm trọng, bị tước hết các quyền cơ bản của con người. Hàng trăm nghìn học viên bị đưa vào các trại tập trung giam giữ, cưỡng bức lao động bất hợp pháp, họ bị tra tấn tàn bạo bằng các cực hình như thời trung cổ, hơn 3400 người đã bị bức hại đến chết chỉ vì ko từ bỏ niềm tin vào các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Bên ngoài Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công có mặt trên 114 quốc gia và vùng lãnh thổ vẫn không ngừng nói rõ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp cho người dân toàn thế giới, nhằm giúp sớm chấm dứt cuộc đàn áp phi lý vô nhân đạo này. Tuy nhiên, cho đến hôm nay cuộc đàn áp vẫn đang còn tiếp diễn.

Hy vọng mọi người cùng chia sẻ lương tâm và công lý



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2011 23:16:05 bởi voconhan >
voconhan 04.01.2012 21:37:58 (permalink)
Xuân Đã Về

Mưa mùa xuân thơm mát
Lộc ngát xanh cây đời
Bầy én ngang lưng trời
gọi mùa xuân sang

Xuân sáng nay reo cười
trên mắt em thơ gọi
Xuân đã về


từ độ xuân ra đi mùa năm trước
từng bước xuân quay lại ấm tin vui
cả đất trời sáng nay cùng thương đợi
nàng xuân ơi năm mới thật an lành

hoa xuân khoe sắc trên cành
hương xuân thơm ngọn gió
kìa nắng xuân hồng
kìa dáng xuân mộng
tình xuân mênh mông

xuân ấm vui chan hoà  
gieo mến thương hy vọng
xuân đã về

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o4/1/2o12

Thỉnh nguyện lương tâm: http://tin180.com/thegioiblog/cua-so-blog/20111210/thinh-nguyen-luong-tam.html


voconhan 28.01.2012 23:29:44 (permalink)
Chào Xuân Nhâm Thìn

chào xuân nhâm thìn
chào xuân nhâm thìn
chào xuân mới vừa sang
chào xuân đón Phật quang

ba ngàn năm lẻ
mới có một lần
ưu đàm ba la
nở hoa giữa đất trời

khắp nơi nơi
Phật hoa huyền diệu
giờ đây đã nở rồi

mùa xuân ơi
hoa Phật nở
bên trời xanh nắng
cho vũ trụ
vạn vật hơi ấm
mùa xuân

một mùa xuân
Chân Thiện Nhẫn
cho khung trời
xanh mới người ơi

nắng bên trời
gió bên trời
mây bên trời
vừa rơi những phù hoa

cả vũ trụ
rũ cơn mộng
hoa ưu đàm nở rộ bao la
sẽ lan tỏa
ấm tim đời
Pháp Luân Đại Pháp khắp nơi nơi
giữa khung trời.. xuân ấm tin vui.

Vô Cố Nhân
Vũng Tàu 23/1/2o12

_Chúc Mừng Năm Mới_

VCN hát mộc "Chào Xuân Nhâm Thìn": http://hathaykhongbanghayhat.org/node/10012
voconhan 27.02.2012 00:24:31 (permalink)
Niềm Hy Vọng

Này bạn đời ơi nơi cõi trần gian
Ngàn vạn cơn vui chẳng qua một cuộc sầu
Màu thời gian pha trong cõi người ta
Là màu hôm qua pha lẫn màu buồn
Dòng thời gian luôn luôn cướp đời ta
Mà đời ta muôn kiếp trả nợ.

Ta vẫn chờ mong tháng ngày qua
Nửa đời sương gió đã phôi pha
Thế mà.. bây giờ.. tìm bỗng thấy
Pháp Luân Công mở lối đời ta

Và từ đây.. ta biết lối đi quay về
miền quê .. xưa chốn xa phương trời cũ
Xin rũ hết đam mê
Bao kiếp sống lê thê
Qua hết giấc hôn mê .. muôn đời

Người ơi xin nhớ một lần
Rằng Chân Thiện Nhẫn thật cần
Tựa như tia sáng mặt trời
Sưởi ấm tim đời

Người ơi xin nhớ một lần
Rằng Chân Thiện Nhẫn thật gần
Là đây hơi ấm cội nguồn
Tỏa khắp muôn nơi

Người ơi xin nhớ, một lần
Gọi Chân Thiện Nhẫn ân cần
Mừng vui cho số phận người
Còn có hy vọng.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 10/2/2012


..........................................................

Cơn Mộng Mười Năm


Bao năm, chưa ghé thăm quê
Chiều nay.. day dứt thương mong
Bóng quê, ta thắp trong hồn
Hồn quê.. ta cất trong lòng
Như .. trong giấc chiêm bao
Ta.. như đã đi vào
Cơn mộng mười năm..

Trong nắng thương
Ta vui bước chân
Ta về
Men lối bờ đê.

Ta về men lối.. ao sâu ruộng cạn
biển lúa vàng-gợn sóng mênh mang
trên xóm dưới làng-bà con tươi cười

Ta cười trong mắt
Mà khóc trên mi
Vì đâu thương quá
Là đây quê nhà

Trước sân-vẫn gốc cau già
Và bên hiên vẫn.. giàn trầu xanh xanh
Chim chuyền cành-hót véo von
Vài con cá lội-ngoài ao sau vườn
Ngoại ươm-vài lứa tơ tằm
Dăm cây bông bưởi-vài ba cây hồng
Trông.. trời-trông đất-trông người
Ta cười ta khóc-mà lòng bâng khuâng...

Vô Cố Nhân
Biên Hòa o9/2/2o12

..........................................

Mưa Hẹn Tình Chờ

ngày hôm nao trên phố
vừa cơn mưa bất chợt
bên mái hiên dừng chân
anh với em gặp nhau

màu hoa xinh trên má
hồng môi thơm tươi cười
em chớp mi nhìn anh
như ánh xuân tình

em xinh xinh quá
ta xôn xao lòng
ta mong ta ước
được mãi bên em

tan cơn mưa hai đứa nên người quen
bao thân thương dường như từ lâu lắm
ta mong em em cũng mong gặp ta
qua cơn mưa nụ hoa tình đã hé
đã thơm hương tình nhân

vui đôi chân quen bước con đường xưa
cơn mưa xưa giờ đã là nỗi nhớ
khắc ghi trong lòng ta
tiếng mưa câu tình ca

tình ta nên thơ quá
là duyên cơn mưa hẹn
tình chờ nhau đã thấy
ấm cơn mưa chiều xưa

Vô Cố Nhân
12/2/2o12


..............................................

Người Yêu Mộng Xinh

đêm qua lang thang
trong cơn mơ hoang
đam mê say đắm
khát khao
cõi tình..

lung linh sao khuya soi sáng
hoang mang đôi chân ta bước
loanh quanh ta kiếm tìm bóng ai..
hỡi tình..

ơi người yêu mộng xinh
nay còn đang ở đâu
ta tìm nhau mãi tìm
theo đuổi nhau hụt hơi..
bến tình..

trong cơn mơ hoang ta nhớ
ta trao cho nhau câu ước
trăm năm vui bước cùng sánh đôi
thế mà..

tan cơn mơ say hôm đó
ta trông mong nhau đâu thấy
bôn ba ta kiếm tìm mãi thôi..
hỡi tình..

ơi người yêu mộng xinh
ta còn theo đuổi nhau
cho đến bao giờ
hỡi ơi người tình mơ

Vô Cố Nhân
12/2/2o12


.............................................

Tình Yêu Không Màu

tình và mộng
Mừng và đau
tình yêu ko màu
chỉ có những.. âm thanh rung động
nhịp tim run
tiếng khóc câu cười
rơi mãi vào.. sâu thẳm miên man

không gian tịch mịch
thời gian
ko bóng ko hình
tình hỡi tình
chỉ là.. giấc mơ thôi

một giấc mơ
gọi về kỷ niệm
đã trôi qua ta những cuộc đời
đã cho ta quen những con người
tình ơi
và giấc mơ trôi

một giấc mơ
gọi về kỷ niệm
trong mênh mông dĩ vãng muôn đời
hôm nay đây ta đến bên người
trả cho nhau bao những ân tình
của năm xưa
và những duyên xưa.

Vô Cố Nhân
13/2/2o12


.....................................

Chớp Mi 20

Ngày em tuổi mới hai mươi rạng ngời
Hồn nhiên tỏa sáng tươi như làn nắng mai
Nhìn mây hồng lững thững trôi lưng trời
Em ước mình như gió rong chơi.

Gió ơi gió qua bao miền
Gió ca hát reo vui
Gió ơi gió mang ân tình
Gió xuân ấm môi xinh.. nụ.. hoa.

Đóa hoa thắm môi em cười
Nắng thơm má em xinh
Tóc mây khẽ bay bay nhẹ
Gió thương gió yêu đùa.. vui.

Gió ơi
Và nắng ơi
Cùng đến bên em nào
Chớp mi
Nhìn khắp quanh
Cuộc đời sao yêu quá
Lá hoa
Bừng sắc hương
Đẹp ngất ngây tươi cười
Đón em
Tuổi hai mươi
Hai mươi.. mộng xinh.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 13/2/2o12

...............................................

Ngày nắng Vui

ò ó o.. o...

gà gáy vang vang

buổi sáng đang lên

trời nắng trong xanh


ánh dương hồng tươi thắm

ghé bên ngoài khung cửa

màu nắng xinh

mùi nắng thơm

đón em vào ngày mới

với bao niềm hy vọng

thật dễ thương

ngày nắng vui


nắng ươm hồng đôi má

gió thơm hương tóc thề

mắt em đọng

hoa nắng lung linh

môi em cười

tươi thắm hoa đào


nắng lên chào ngày mới

nắng yêu thương cho đời

nắng tươi cười

trên phố đông vui

nắng mang về

hơi ấm xuân hồng

thật dễ thương

ngày nắng vui.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 15/2/2o12


....................................

Giã Từ Vật Vã

vật vã ơi xin đừng là tri kỷ
ta nào đâu muốn kết bạn cùng mi
chỉ vì ta đang vô cùng bối rối
mi đã thừa cơ hội dẫn dụ ta

kể từ khi sa chân vào nghiện hút
đời đã đem ta chôn vùi xuống vực sâu
còn có chi đâu ngoài mảnh thân tàn tạ
vật vã cơn khát thuốc điên cuồng

ta không muốn nhưng ai xui ta muốn
cuộc đời ta như không của chính ta
ôi vật vã.. trời ơi.. vật.. vã..
hãy cho ta quên phút giây này

ta không muốn
hôm nay ta ko muốn
làm nô lệ cho ảo giác u mê
ta muốn về
với gia đình
mẹ cha.. còn ngóng.. đợi
vật vã ơi
xin hãy bớt.. điên cuồng

cuộc đời đang vẫy ta về lại
cho nên ta xin sẽ giã từ mi
ta xin mi giờ hãy bỏ ta đi
để ta xốc lại tinh thần ý chí

ích lợi gì
khi đêm ngày vật vã cuồng quay
kể từ nay ta cần sống đời ta
cuộc đời còn dài đích còn xa..

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 20/2/2o12


VCN trình bày "Giã Từ Vật Vã" giai điệu mộc:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/10234

...........................................


Số Phận

cô gái đáng thương ơi
vào đời như cỏ dại
chẳng ai nhắc cho cô ý nghĩa cuộc đời
và cô cũng như lục bình trôi
vô định
nhưng điều đó chính là số phận
đã khoác lên vai cô
sẽ dẫn cô đi suốt cuộc đời

cô gái đáng thương ơi
mắt buồn rơi lệ
môi cuồng đam mê
và trái tim tê tái nghẹn ngào
chẳng đáng thương lắm sao?
nhưng đó là số phận
đừng giận thân đừng oán trách người
đừng mai mỉa cuộc đời
cô gái ơi

hãy mỉm cười
và gắng đi cho hết kiếp người
ai biết đâu
một hôm nào đấy
cô bỗng thấy mình thật quá may
giữa giòng đời đắng cay nghiệt ngã
và khi đó nụ cười thánh thiện
sẽ nở trên môi nắng thơm hồng
cô biết không
đó chính là số phận.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 20/2/2o12


.............................................

Vẫn Tương Lai Ngày Sau

một chiếc lá xanh xanh
vừa mới xa cành thương
một tiếng nói chia ly
vừa thốt trên bờ môi
cuộc đời vẫn thế
cuộc tình cũng thế
dẫu ai.. buồn.. vui..

như làn mây cuộn gió đến xa vời
như trời xanh vương ánh hồng tia nắng
hỏi rằng ai đó
có bao giờ..cô đơn

ai cười vui.. khi say đắm men tình
ai lặng thinh.. nghe mưa gọi đêm nhớ
chập chùng ký ức
đã ko.. ngủ.. yên

nhớ hay chăng người ơi
mối duyên yêu ngày xưa
mới khi vừa gặp nhau

đã quen nhau người ơi
dẫu ko bên đời nhau
sẽ gieo duyên nợ nhau
vẫn tương lai ngày sau

Vô Cố Nhân
Nha Trang 27/8/2o11


...............................................

Quê Hương Tuổi Thơ

quê hương .. tuổi thơ của tôi
quê hương .. nước ngập lũ tràn
quê hương.. miền tây miền tây
nơi đây .. còn lắm đói nghèo

lũ học trò nhỏ bé siêng năng
vẫn tung tăng hồn nhiên đến lớp
dẫu trên vai manh áo phai màu
và chân mang đôi dép nát nhàu

ơi .. tuổi thơ của tôi
những kỷ niệm.. còn nguyên vẹn đó
có bé em kia
nắng hoe vàng mái tóc
cặp khoác trên vai bong tróc cũ sờn
vở cũ ko thơm sách cũ cong bìa

kìa, có em thơ vừa tan học sáng
vội đã ra đồng dang nắng dầm mưa
mò bắt con cua tìm thêm mẻ ốc
phụ giúp gia đình qua bữa chiều nay

ơi .. miền tây miền tây
gió đầy nắng mưa đầy
ơi.. trẻ em miền tây
vẫn đầy những gian nan

ơi .. bạn ơi bạn ơi
góp cùng với tôi nào
ta cùng chung vòng tay
hướng về những em thơ

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 22/2/2012
(viết tặng Trang Anh Thơ)


VCN trình bày "Quê Hương Tuổi Thơ" giai điệu mộc:
http://yume.vn/vodanhvoanh/article/que-huong-tuoi-tho.35D7A038.html

.......................................................

Ai Đó Ơi

đôi lúc muốn gọi ai đó ơi
để nghe niềm xúc cảm đầy vơi
để nghe lời trái tim chia sớt
chuyện những yêu thương những giận hờn

đôi lúc muốn gọi ai đó ơi
nghe làn hơi ấm ngọt bờ môi
nghe trời xanh nắng hồng chim hót
còn chút yêu đời ai đó ơi

ai đó ơi
này ai đó ơi
hãy đến bên tôi
thắp nến đêm khơi
hát ru tình câu hát lả lơi..

đôi lúc muốn gọi ai đó ơi
để thấy tình chan chứa chẳng vơi
những lời ai đó vừa trao đó
gửi gió lời thương nhắn nhủ lời

ai đó ơi
gọi ai đó ơi
e ấp trong tim
khó nói thành lời

ai đó ơi
xòe tay với tôi
đón lấy tay tôi
lùa năm ngón tay

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 24/2/2012

................................................

Trăng Xanh

Nửa vầng trăng
Chênh chếch bên ngang lưng trời
Buồn ơi..
Riêng nỗi cô đơn..vơi đầy
giá lạnh
ánh trăng ngàn
trải khắp mênh mang
đã muôn đời mà vẫn trăng non.

còn ta-trong đêm này
hồn say theo trăng mộng
mình ta và chiếc bóng
bước lang thang
đêm dài quá

Chập chờn-một giấc.. mơ
kỷ niệm nào nhớ.. quên
Gọi tên cố nhân ơi người ơi.

Đời này ta thiếu tơ duyên
Thuyền xa bến vắng trăng nằm ngẩn ngơ
Hững hờ mây gió bơ vơ
Nửa đêm nỗi nhớ thương gợi niềm đau.

Màu trăng
Mang sắc xanh pha cơn mộng.. dở dang
Nàng trăng
Đang khóc thương đôi nhân tình... buồn quá
Màu buồn vấn vương mắt ta
Nhuộm pha... sắc trăng màu xanh.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 25/2/2o12

.......................................

Trăng Xanh

Nửa vầng trăng
Chênh chếch bên ngang lưng trời
Buồn ơi..
Riêng nỗi cô đơn..vơi đầy
giá lạnh
ánh trăng ngàn
trải khắp mênh mang
đã muôn đời mà vẫn trăng non.

còn ta-trong đêm này
hồn say theo trăng mộng
mình ta và chiếc bóng
bước lang thang
đêm dài quá

Chập chờn-một giấc.. mơ
kỷ niệm nào nhớ.. quên
Gọi tên cố nhân ơi người ơi.

Đời này ta thiếu tơ duyên
Thuyền xa bến vắng trăng nằm ngẩn ngơ
Hững hờ mây gió bơ vơ
Nửa đêm nỗi nhớ thương gợi niềm đau.

Màu trăng
Mang sắc xanh pha cơn mộng.. dở dang
Nàng trăng
Đang khóc thương đôi nhân tình... buồn quá
Màu buồn vấn vương mắt ta
Nhuộm pha... sắc trăng màu xanh.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 25/2/2o12

.....................................

Nhánh Hoa Đời

nắng ươm hoa
nhánh hoa đời
những buồn vui mang kiếp con người.

áng mây khơi
cuối phương trời
bồng bềnh trôi theo gió lang thang

tháng năm ơi
có nghe gì
tiếng thở than ca hát bên đời

ai khóc hay ai cười
cay đắng hay ngọt bùi
người tìm vui hay trốn cơn sầu

đâu có ai xa lạ
khi đã mang thân người
là trả vay trong cõi luân hồi

năm tháng phôi pha
hoa lá qua đời
mây gió bên trời bay vẫn bay bay

trong nắng mê say
ta thấy ta về
xanh ngát bên đời như mới hôm qua

dẫu phôi pha
nhánh hoa đời
vẫn hồi sinh mang kiếp con người.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 26/2/2012


..................................

Đám Cưới Thiên Thanh

Em yêu ơi
anh đã mơ về
một đêm hạnh phúc
em cùng với anh

đám cưới thiên thanh
và khách mời thêm
thiên thần bốn phương
thiên đường mở lối
hạnh phúc đôi ta

Ngàn sao thắp nến
trìu mến quanh ta
và đêm hoa chúc
Động phòng uyên ương

Hương trầm giao kết
Rượu nồng giao bôi
Vành môi nóng ấm
Ngậm vành môi thơm
đất trời tỏa hương
Thơm ngát ân tình
thơm giấc mộng xinh.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 26/2/2012

.......................................

Lãng Mạn

Những vần điệu thăng hoa
Trong trái tim thật thà
Là nỗi yêu niềm nhớ vô bờ

Thơ mộng dệt trăng sao
xây đắp lâu đài tình
và khu vườn hạnh phúc đẹp xinh

kìa lung linh hoa nến
trong bóng đêm dịu dàng
người yêu đang ca hát
lãng mạn quá đi thôi

người yêu ơi xinh quá
trong bóng đêm mặn mà
hồng hoa thơm má phấn
ta đầy nỗi bâng khuâng

và ta đâng trao nàng
vần thơ hoa dịu dàng
vần thơ yêu nồng nàn
từ trong trái tim ta.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 26/2/2012


.......................................

Môi thơm Socola

Nhớ làm sao
những ngày xưa
thủa ban đầu

Mình hợp nhau chuyện nói
rất là vui
rất ân cần

nhớ mùi hương bánh
rất là thơm
trên bờ môi.. mật ngọt

Socola
trang điểm nụ cười
Để anh thấy
mình say mình say
vương vấn trong lòng
dại khờ con tim

Và anh biết
rằng anh đã thương
Lòng anh đã
ngày đêm vấn vương
Đã ngân dài
hai tiếng gọi
người yêu

Anh nhớ.. những kỷ niệm
bao mến.. yêu hôm nào
trao hết.. cho em rồi
em ơi.. tình đó tinh khôi

và anh ước
một mai một mai
ngày hai đứa
cầm tay kề vai
bên.. mái ấm yêu thương
người ơi.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 26/2/2012


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2012 00:29:00 bởi voconhan >
voconhan 27.02.2012 01:25:04 (permalink)
Xuân Ấm Vui Chan Hòa

Mưa mùa xuân tươi mát
Lộc ngát xanh cây đời
Bầy én ngang lưng trời
gọi mùa xuân sang

Xuân sáng nay reo cười
trên mắt em thơ gọi
Xuân đã về

từ độ xuân ra đi mùa năm trước
từng bước xuân quay lại ấm tin vui
cả đất trời sáng nay cùng thương đợi
nàng xuân ơi năm mới thật an lành

hoa xuân khoe sắc trên cành
hương xuân thơm ngọn gió
nắng xuân hồng
dáng xuân mộng
tình xuân mênh mông

xuân ấm vui chan hoà
gieo mến thương hy vọng
mong ước cho mọi người
cùng đón xuân vui

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o4/1/2o12

..........................................

Tình Hoài Mong

nắng hong phím đàn
gió lan khúc nhạc
người hát câu tình ấm vui

mùi hương thu tỏa êm đềm
cúc thu vàng say
chiều heo may đọng bên thềm
bỏ quên ngày tháng miên man..

người bên ta.. say đắm
một chiều thu xa vắng
tình hoài mong, ấm áp trong tim
từng ngày qua, ta đã đi tìm

giờ đây đã có nhau
tình hoài mong đã lâu
trên con sông thương bến giang đầu
trao nhau câu ước thề trăm năm

tình như hoa thơm nắng.. thu mộng
tình nồng say hương ấm tim đầy
và làn mây thương ru ngọn gió
bỏ quên thời gian

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o8/1/2o11

...................................

Hoàng Hôn Màu Nhớ

hoàng hôn bên em màu tim tím
hoàng hôn thương pha màu chung tình
hoàng hôn bên anh màu cam ấm
màu anh yêu thương từ lúc quen em

chiều nay đem hoàng hôn về
gợi cho ta niềm thương lại
cuộc tình thân ái ngày qua

tình như hoa và như mộng
tình như nắng chiều mênh mông
dòng sông thương gọi cánh buồm
chiều buông theo ngọn gió
nhẹ vương vấn làn mây

chiều hoàng hôn năm ấy
tình cờ anh trông thấy
dáng em đầy mộng thương
dường như ta
đã quen nhau từ lâu

chừng bỡ ngỡ mau qua
ta đã nên tình thân
tay nắm tay nhau từng chiều
từng chiều êm hoàng hôn ấm
cùng ngắm mây cam mộng, tím mơ

giờ hai đứa xa rất xa
tình ngày qua vẫn ấm trong tim
tìm lại nhau trong thoáng chơi vơi
chiều hoàng hôn đang xuống bên trời

người ơi con tim còn mong nhớ
tình ơi yêu thương xin quay về
sưởi cho tim vui đầy hơi ấm
hoàng hôn mênh mang ngày tháng bên nhau

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 13/1/2o12
viết tặng Tử Đinh Hương

.........................................

Sinh Tử Huyền Quan

từ khi.. mang kiếp con người
nổi trôi.. vòng xoay nghiệt ngã
từ lâu đã vội quên
tại sao, mà ta lại đến
bên đời
hỡi người ơi..

thời gian.. như cánh chim trời
vạn năm.. vụt qua một thoáng
còn năm tháng này thôi
chỉ những năm này thôi

thủa xưa.. ta đã ước nguyện
chờ khi.. truyền ban Đại Pháp
ở nơi cõi trần gian
độ chúng sinh vượt quan

ngàn năm..qua đã qua rồi
chỉ như.. vừa trong khoảnh khắc
người ơi nhớ gì ko
người có hay gì ko

Hồng ân Đại Pháp
mang đến niềm tin
vượt qua nguy biến
Chuyển Pháp Luân ban

bình an cõi thế
xin nhớ bạn ơi
rằng Chân Thiện Nhẫn
độ khắp nhân gian

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 29/1/2012

.........................................

Vượt Qua Đại Nạn

vừa 2012
ai ai cũng lo sợ
ai ai cũng đắn đo
lo rằng tất cả
sẽ tan thành
bụi cát mênh mông

ko..
xin đừng có sợ
tận thế chẳng có đâu
dẫu là cơn đại nạn
chỉ là thanh lọc mà thôi
có gì đâu mà sợ
làm người tốt sẽ an bình

đường sinh giữa muôn trùng
dẫu ko tìm cũng gặp
miễn ai còn giữ được
Chân Thiện Nhẫn trong tâm

dưới gầm trời cuồng nộ
dường kinh hãi vô cùng
những ai người bại hoại
hỏi giữ lại làm chi?

Dẫu niệm Om Ma Ni
Niệm A Di Đà Phật
Niệm danh Chúa Thánh Thần
Nếu chẳng Chân Thiện Nhẫn
Cũng chẳng thể thoát thân

Bạn xin chớ giận
cẩn thận nghĩ suy
Chỉ có một điều
Ai cũng không muốn nhận
Đó là câu "hối hận"
Chẳng ai muốn.. nhận.. đâu

dẫu là cơn đại nạn
đừng lo lắng chi nhiều
có thế năm này gặp
có thể cũng chưa đâu

dẫu là cơn đại nạn
bạn ơi hãy tâm thành
"Pháp Luân Đại Pháp hảo"
và "Chân Thiện Nhẫn hảo"
là câu chú an bình

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 30/1/2o12

.......................................

Nắng Ấm Hoa Hồng

Lỡ thương em rồi
Kể từ dạo đó
Mà chưa dám ngỏ
Tình đó âm thầm

Vẫn cứ ân cần
Vui buồn theo bước
Em nào đâu biết
Bên đời có anh

chuyện tình mong manh
như nắng hoàng hôn
bên đồi tím sương
ngỡ như niềm yêu thương này
mãi dành trong trái tim thôi

chuyện tình đơn côi
mơ màng như mộng
nỗi lòng vấn vương

rồi một ngày kia trái tim thương
ngọn lửa tình yêu ko thể nén
đã bùng.. lên thành ngọn đuốc đam mê
lối về.. hẹn gặp nhau ngỏ trao lời

tình yêu ơi.. sao lạ
thì ra em.. cũng đã
đôi lần
ngập ngừng muốn nói thương anh
nhưng mà
ngại ngùng ko nói nên lời.

chuyện tình như thơ
như chờ như đợi
bên đời có nhau
đã qua ngày yêu âm thầm
nắng giờ vui ấm hoa hồng

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o3/2/2o12

..........................................


Trái Tim Thiên Thần

trái tim nhẹ bay.. kìa trái tim thiên thần
trái tim vừa đau.. vì sớt chia tình yêu
trái tim đẹp ko.. kiêu ngạo
trái tim đẹp yêu.. thương.. người

trái tim hồn nhiên.. tươi cười
trái tim mỏng manh.. rất xinh
trái tim vì yêu.. thương người
trái tim đành xóa đi.. kỷ.. niệm

ở nơi miền xa thiên đường
có thiên thần đang khóc mưa
giữa nơi trần gian an bình
có đôi tình nhân.. chung.. tình

bởi yêu người.. hơn yêu mình
trái tim nhỏ.. sẽ đau nhiều
nỗi đau dường như.. ko màu
dẫu đau dành vui.. cho.. người

trái tim cười nơi thiên đường
trái tim bình yên đã vui
đã vui vì trái tim thiên thần
vẫn luôn là trái tim.. yêu người

Vô Cố Nhân
Nha Trang 22/7/2o11 - Sài Gòn o4/2/2o12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 23:52:28 bởi voconhan >
voconhan 04.03.2012 23:34:20 (permalink)
Lãng Tử

bềnh bồng bềnh bồng
sóng hồng xô dạt
hạt nắng rơi trên.. sóng bềnh bồng
bềnh bồng bềnh bồng
bến đời lưu lạc
bạc kiếp phong sương.. khúc đoạn trường

ta vẫn thương hoài.. giấc mộng xưa
nửa chừng tan vỡ.. phải lìa xa
ta thương lạnh ấm.. tình nhân thế
xa cách bể sông.. cách nghìn trùng

tung cánh chim bằng
bay khắp trời tự do
xuôi khắp non ngàn
máu lãng tử dọc ngang
ngày tháng rong chơi
bên đời vẫn ung dung

trập trùng trập trùng
vạn lý.. ngàn mây xa
ta vẫn ngược xuôi.. giữa dòng đời
như sóng biển khơi.. còn xô dạt
năm tháng đời ta.. vẫn bềnh bồng.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 28/2/2012

................

Trả Cho Đời Khăn Áo Thơm Hương

Vừa ngày kia giông gió thật tơi bời
Người đợi tôi trên phố chiều mưa rơi
Đợi mong gì
Chờ mong gì
Mà manh áo ướt thân gầy thêm xanh xao.

Bao năm qua
Anh vẫn chờ
Chờ mong ngày ma túy em cai
Chờ mong hoài cho đến tương lai.

Không bao lâu
Sau khi về
Nửa câu thề em vứt bên tai
Và em lại phê thuốc lai rai.

phải chăng, em đã.. ko thể cai
phải chăng, ma túy.. chiếm em rồi
còn đây em hay xác thân mượn
cuộn theo cơn lũ đời trôi xa

trả em câu nói yêu ngày xưa
trả em mưa nắng phong sương đời
trả em năm tháng anh mong đợi
thủa em mắt ướt anh tình mơ

nào ngờ đâu khi số phận an bài
Gặp lại em khi cuối đời em tôi
Thật đau lòng
Nhìn em nằm
Màu xanh buốt xác thân gầy xanh hư hao.

Bao đam mê
Em trao đời
Trả cho đời khăn áo thơm hương
Trả cho đời mưa nắng phong sương
Từ bây giờ thôi hết tơ vương
Tôi với người xa cách âm dương.

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 29/2/2012


.................................

Mộng Vào Hư Không (New)

Trên đỉnh mùa đông, gió thổi sầu
Là mộng thôi sao..nhói tim đau
Hình như là máu từ hơi thở
Là mộng thôi sao, uất nghẹn ngào...

Mộng.. vào hư... không.... giấc.. mộng tan..
Mờ nhạt.. trăng, sao cũng lụi tàn
Có những vần.. thơ.. nằm im ngủ
Bỏ mặc ta ru... nốt nhạc.. buồn.

muốn nói.. sao đành câm nín thôi
duyên nồng.. nay đã bạc như vôi
lối tình xưa đã mờ sương khói
lối mộng đường mây vào hư không

Còn mộng nào cho.. tôi ước mơ
Còn mộng nào cho.. tôi vẽ thơ
Đời không là mơ.. em rơi lệ
Từng giọt say mê.. khóc tình đời.

(Mộng Hoàng Thy - Vô Cố Nhân)
SG 3/3/2012


...........................

Tình Vẫn Chờ Mong

người đến người đi
còn kỷ niệm đây
người nhớ gì ko
ngày tháng còn mong

nhìn bóng người đi
một sáng mùa thu
từng lá vàng bay
chợt khóc nào hay

xòe bàn tay khẽ hứng
những mưa lệ tình rơi
đời còn chia xa
những ân tình
vừa mới hôm qua

tháng năm vẫn bên ta chờ
nhớ thương vẫn bên ta đợi
người ơi người có quay về

tái tê mỗi cơn thu buồn
buốt tim mỗi khi đông lạnh
hồn xanh xao nhớ thương người

cười khóc một phen
nửa giấc mộng quen
chợt thức nhìn trăng
nửa bóng hàng hiên

miền tình yêu dĩ vãng
vẫn mong ngày hồi sinh
đời còn lung linh
nắng thơm đầy mộng thương
má thơm.. hồng còn vương

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 29/2/ 2012

..................

Đêm Nhớ

ta thương, ta nhớ em.. thật nhiều
em ơi, em có hay chăng.. lòng ta
đang nhớ thương em.. từng đêm

đêm này.. đêm qua
ta thương ta nhớ em.. chẳng nguôi
em này.. em ơi
ta nhớ em nơi.. xa vời

bên đời chơi vơi
nghiêng bóng trăng.. biển khơi
ta ngồi bên ta
trong bóng trăng.. mơ mộng

còn nhớ.. ko em những ngày xưa
ngày nắng.. xôn xao những ngày mưa
mình vẫn bên nhau vui đùa
cùng bước.. trên con đường hoa
và ước bên nhau suốt đời

bên trời xanh xanh
hoa nắng thơm.. vườn mây
ta cùng vui say
năm tháng xưa.. xa rồi

em à.. em ơi..
ta thương ta nhớ em.. từng đêm
bên trời.. xa xôi
em có hay chăng.. hỡi người?


Vô Cố Nhân
Sài Gòn 02/3/2012


............................

Số Phận

cô gái ơi
vào đời như.. cỏ dại
chẳng ai nhắc.. cho cô.. ý nghĩa cuộc đời
và cô cũng.. như lục bình trôi

cô gái ơi
mắt buồn rơi lệ
môi cuồng đam mê
và trái tim
tê tái nghẹn ngào
chẳng đáng thương.. lắm sao?

nhưng, đó là số phận
đã khoác lên.. vai cô
sẽ dẫn cô.. đi suốt cuộc đời
đừng giận thân
đừng oán trách người
cô gái ơi..

hãy.. mỉm cười
và bước đi.. cho hết kiếp người
giữa.. chợ đời
gắng giữ mình bằng thiện tâm thôi
cô gái ơi

rồi đến hôm nào
cô chợt nhận ra
mình quá may mà
giữa đời nghiệt ngã
bao người ko may

và khi đó.. nụ cười.. thánh thiện
sẽ nở trên.. môi nắng.. thơm hồng
đó chính là số phận
cô biết ko

VCN
SG - 04/3/2012

.............................

Lãng Đãng

nghiêng mây.. che bóng đời
đôi chân.. ngưng bước đợi
hoàng hôn.. tím chiều rơi

ngồi đây ta viết thơ
ngồi đây ta viết nhạc
dòng đời vẫn cuộn trôi

à ơi ta ngắm đời
đầy vơi khúc nhạc ru
dù cay đắng ngọt thơm

từ.. câu hát lòng ta
lời thơ đã nở hoa
cung nhạc thiết tha nồng nàn

nàng thơ ghé chiều nay
nàng mây trắng vừa bay
mỉm cười với ta lưng trời

lời thơ gieo khúc nhạc
đời nghe cơn bão ngàn
cuộn dòng thác miên man

này là cơn gió mát
này là cơn nắng mộng
nụ hồng xinh ấp e

nhẹ nhàng ta cất bước
cuộc đời theo gió ngàn
lãng đãng .. như làn mây

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 04/3/2o12




voconhan 05.03.2012 12:58:02 (permalink)
Hát Tặng 

này là hoa thơm ngát trao tặng
những người mẹ, người chị, người em 
và đây những lời chúc an lành
xin chân thành gửi đến niềm vui

người phụ nữ ôi tuyệt vời
mẹ tôi ơi.. ơn sinh thành
chị tôi mến thương bên đời
bà tôi ơi.. màu tóc bạc như mây

vì cuộc sống yêu thương này
cùng bên tôi xây cuộc đời
nguồn vui mới đem trao tặng
bằng tim yêu cô bác chị em ơi..

lời thương mến cho mọi người
niềm hạnh phúc trên môi cười
cùng mong ước cho cuộc đời
người phụ nữ.. tỏa sáng niềm vui

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o5/3/2o12



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2013 15:18:48 bởi voconhan >
voconhan 21.08.2012 14:24:23 (permalink)
Ru Ta Nhạc Đời

mặc cho
cõi đời cay đắng bạc đen
mặc cho
thói đời danh lợi bon chen
à ơi
ta ru ta bản nhạc đời

trời xanh
mây trắng cuộn bay
ngồi đây
ta ru đời mình
ru con thuyền tình
tình đời bao nỗi nổi lênh
trên biển nhân gian
giông gió ngập tràn
ru đàn chim hót
ru cánh rừng già
ru ánh chiều tà
và ta ..ru cả ánh trăng
cùng ta gieo nốt nhạc đời

lời ru
năm tháng mộng hoa
à ơi..
mê khúc đời ta
đã qua ngàn năm cõi nhân trần
vẫn cung thương à ơi

Vô Cố Nhân
BH 13/3/2012

Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 181 đến 188 trên tổng số 188 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9