thơ sưu tầm
chiaki 12.02.2009 21:27:24 (permalink)
Nắng Sân Trường
                         
Sân trường dệt nắng vàng tươi
Trăng tròn tuổi của một thời mộng mơ
Phượng hồng thêm đẹp ý thơ
Gửi ai, ai gửi-ai chờ-ai mong
 
Lá vàng rụng đỏ chiều đông
Búp non ấp ủ nụ hồng đón xuân
Cây không toả hết bóng râm
Sân trường nắng trải-ve ngân trưa hè
 
Mùa thi lưu luyến bạn bè
Như chim tung cánh bay về muôn phương
Em vui về lại mái trường
Bên đàn em nhỏ yêu thương trọn đời
 
Còn tôi góc biển chân trời
Bước chân người lính một thời đạn bom
Trường Sơn chớp biển mưa nguồn
Rừng khuya xào xạc nỗi buồn xa quê
 
Một thời tuổi trẻ đam mê
Mừng ngày trở về tóc đã pha sương
Khát khao tình cảm quê hương
Tôi về tìm nắng sân trường ngày xưa.
#1
    poemqueen 24.07.2010 22:55:54 (permalink)

    Nắng rát con đường tình ngẩn ngơ.
    Hoa phượng đỏ bừng mối tình thơ.
    Gió reo cành duỗi hoài trang vở.
    Xe luớt êm ru tình mộng mơ.
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9