Vườn thơ tôi mong đón khách vào thăm...
Thay đổi trang: << < 16 | Trang 16 của 16 trang, bài viết từ 226 đến 236 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Công Hòa 03.02.2011 00:01:25 (permalink)
0

Giao thừa đến ngõ rồi người ơi
Lạnh vẫn song hành mãi không thôi
Trông Mai thấy nắng vàng rực rỡ
Ấm tình thi hữu ấm tình người

 
         C H

Công Hòa xin cảm ơn anh Thi Nang  và chị Viet Dương Nhân đã ghé thăm 
trân thành cảm ơn nhiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2011 21:53:39 bởi Công Hòa >
Viet duong nhan 03.02.2011 00:08:25 (permalink)
0
CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
VẠN SỰ NHƯ Ý





Công Hòa 24.06.2011 20:19:31 (permalink)
0
               VẮNG BẠN

Khi xưa tôi bạn với một người
Cờ bày trận thế kiếm niềm vui
Rượu bình thơ túi nên tao ngộ
Mà tới nay người ấy đâu rồi

Người đã xa rồi còn lại tôi
Nỗi buồn xa bạn chẳng phai phôi
Xuân qua hạ đến...lìa tin nhạn
Nhờ gió cho tôi nhắn đôi lời

         C H

BĂNG NGUYỆT 28.07.2011 02:28:38 (permalink)
0


Trích đoạn: Công Hòa

               VẮNG BẠN

Khi xưa tôi bạn với một người
Cờ bày trận thế kiếm niềm vui
Rượu bình thơ túi nên tao ngộ
Mà tới nay người ấy đâu rồi

Người đã xa rồi còn lại tôi
Nỗi buồn xa bạn chẳng phai phôi
Xuân qua hạ đến...lìa tin nhạn
Nhờ gió cho tôi nhắn đôi lời

        C H




Cờ bày đợi bạn về tranh vận
Rượu cất lâu năm uống thỏa lòng
Vườn vắng hoa Ngâu ai ngơ ngẩn
Thi thoảng ngồi thừ mắt xa trông

Gửi gió thì thôi cứ nhắn fone
Đã nhanh hiệu quả thời công nghệ
Chớ để phai phôi duyên thanh trúc
Cờ bày, rượu đợi thấy thương ghê ...
Công Hòa 28.07.2011 16:43:49 (permalink)
0
           TRẢI LÒNG
Hạ sắp qua rồi thu sắp sang
Lãng đãng phượng buồn lòng ngổn ngang
Kể từ khi cạn sầu ly biệt
Hỡi cố nhân ơi nhớ muôn vàn

Xa đã lâu trở lại diễn đàn
Những tưởng vườn thơ... nhện giăng màn
Nào ngờ người cũ nay tìm đến
Thổi bùng lên khát vọng chứa chan

Lời cố nhân thật chẳng dám chê
Sao đã ''thương'' rồi...lại còn ''ghê'
Ai núp vườn ngâu...ai ngơ ngẩn?
Rượu bình thơ túi lại chàn chề

Mong một đêm trăng giữa trời nam
Dón dén...bước chân lối dát vàng
Để được trải lòng trong hoài niệm
Để tơ lòng vương mãi khôn mang


       C H


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2012 21:19:23 bởi Ct.Ly >
BĂNG NGUYỆT 07.08.2011 00:36:27 (permalink)
0

Mong một đêm trăng giữa trời nam
Dón dén...bước chân lối dát vàng
Để được trải lòng trong hoài niệm
Để tơ lòng vương mãi khôn mang



Vườn thơ đã lại rộn ràng
Gia khách trang hoàng dọn lối đón thu
Trời nam đáo gót vân du
Để bao hoài niệm thư thư cuộn về
Đêm trăng nào đó thỏa thuê
Chén thù chén tạc ..kéo lê đêm tàn .
Công Hòa 10.08.2011 11:49:49 (permalink)
0
              NỖI NHỚ MẸ

Cứ mỗi thu về-Vu lan đến
Con mồ côi lại nhớ mẹ khóc dòng
ẮP nỗi sầu...cứ đau đáu thầm mong
Gía ông trời cho con một lần gặp Mẹ
Giá như cái thuở...con còn trong vòng tay của Mẹ
Mà sớm hiểu được những giá tri làm người
Thì con đâu để nước mắt Mẹ phải rơi...
Thì làm sao lưng Mẹ trùng xuống được
Nay trong dòng đời...con rộng bước
Dù mọi điều tốt đẹp ở bên con
Dù năm tháng qua đi...
     tóc con phai mầu theo năm tháng thời gian...
Con vẫn không một làn...nguôi nhớ Mẹ

           C H


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2012 21:24:45 bởi Ct.Ly >
Công Hòa 15.08.2012 10:18:02 (permalink)
0
TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH ĐẢO

Anh nắm tay em...đi giữa lòng Hà nội
Em...trắng áo dài
Anh...màu xanh quân nhân
Em cô gái sinh viên...Anh một chiến binh
Đời sao kheó để tay mình nắm chặt
Cây lá bên đường xanh ngát
Như biển trời Tổ quốc thân yêu
Thanh thản bình yên ...
...Như ngọn khói lam chiều
Rồi ngày mai...mình mỗi người mỗi hướng
Em...cô sinh viên áo trắng đến trường
Anh...biển đảo con tàu xa vẫy gọi
Em đâu biết giữa biển khơi bát ngát
<Biển một bên...Em luôn ở một bên>
Anh muốn dành hết tuổi trẻ cho em
Nhưng quân giặc kia không để mình ngơi nghỉ
Có tình yêu em ...Anh thêm vững trí
Tay súng anh bám biển bám trời
Để bình yên mãi mãi ở muôn nơi

C H
Công Hòa 22.05.2014 22:52:29 (permalink)
0
                      HÈ VỀ
Cứ ngồi mãi ngồi hoài mà không biết
Ve đã râm ran và phượng đã giăng đèn
Đêm hè buồn...phố cũ chẳng bon chen
Sao lắng đọng...sao lặng buồn như thế
Dã biệt rồi...thơ ngây đâu còn nữa
Bao buồn vui vương áo trắng thi nhân
Xuân đã qua rồi hạ cũng đã sang
Phượng đỏ rực...áng thơ...bồi hồi quá
 
                Công Hòa
THI NANG 23.05.2014 22:21:13 (permalink)
0
Công Hòa


Chào anh Thi Nang lâu quá Công Hòa mới vào thư quán thấy trang thơ anh C H liên vào để lại mấy dòng chuc anh và gia đình mạnh khỏe nếu có điều kiện từ đây ta lại gặp nhau luôn nhé 
 Công Hòa 

Thân chào anh Công Hòa 
Thi Nang rất vui khi được gặp lại anh Công Hòa. 
Cảm ơn anh Công Hòa đã có lời chúc cho Thi Nang và gia đình. 
Thi Nang trân trọng chúc anh Công Hòa cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui. 
Nhân đây cho Thi Nang gửi lời thăm Hà Thu và cháu Cường,chúc cháu Cường học giỏi,chăm,ngoan. 
Hẹn vài tháng nữa Thi Nang mới có thời gian gặp lại anh Công Hòa thường xuyên nhé!Rất tiếc là lúc này Thi Nang còn đang bận việc. 
Trân quý, 
Thi Nang 
Công Hòa 14.11.2018 15:44:44 (permalink)
0
NỖI NHỚ
Em đi rồi... để lòng anh quạnh vắng
Đắng bờ môi mằn mặn xót xa
Buồn không em...tim tràn sóng âm ba 
Bến quạnh vắng thuyền không neo đậu lại
Ta nhớ em...nhớ em da diết mãi
Bởi xa em... sao thổn thức con tim
Nhớ về em... trằn trọc giấc mơ Tiên
Chợt tỉnh mộng mà lòng chênh chao mãi
                Công Hòa
14/11/2018
Thay đổi trang: << < 16 | Trang 16 của 16 trang, bài viết từ 226 đến 236 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9