TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 166 đến 172 trên tổng số 172 bài trong đề mục
Hoàng An 20.11.2017 13:42:12 (permalink)
0
--Tình yêu chân chính là tình yêu khg vụ lợi ....
--Có nghĩa là tình yêu bắt đầu bằng tiền sẻ kết thúc khi tiền hết ....
--Tình yêu chân chính từ trái tim, kết thúc khi trái tim ngừng đập.....
--Tóm lại chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa...
Nguoitruongphu


 Hoàng An 
XWYRUYGUTBW 

Hoàng An 20.11.2017 13:44:26 (permalink)
0
Bất Chợt Tình Thơ
***nguoitruongphu***
 
Bất chợt cơn buồn họa thế thôi!
Rượu ngon gái đẹp chẳng cần mồi
Minh Loan mắt sang gieo nhung nhớ
Khiến gả say tình máu sục sôi
Bình Thuận phương xa cô giáo trẻ
Sài Gòn chiều lạnh khứa yên ngồi
Bài thơ em viết tặng ai thế?
Báo hại tim sầu viết vậy thôi…
18/11/2017
Họa theo thơ Minh Loan...
 
Hoàng An 30.11.2017 13:38:50 (permalink)
0
Vườn Địa Đàn
***nguoitruongphu***
 
Tự hỏi ?bên kia được mấy chồng 
Mần răng tròn trịa trắng mời trông
Nửa đêm mưa bão ai dành dỗ
Đúng ngọ chói chang vuốt nụ hồng .
Đồi núi nhấp nhô đường nét lạ
Rừng thiêng u tịch cỏ trơ dông
Ước gì gặp gở tao nhân hởi 
Dạo khúc ân tinh ẵm được không ?
30/11/2017
Bài Họa theo thơ của Luân Bùi

 
Hoàng An 28.09.2019 14:17:10 (permalink)
0
Cảnh Nhàn...
Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

 
 Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao

……………. Bài họa……
Cảnh Quê
*** Nguoitruongphu***
 
Chiều buồn nằm võng hát đôi câu
Tân cổ giao duyên sướng không  nào?
Chất phác dân quê, tình chòm xóm
Điệu dàn  chủ cả   bộ  lao xao
Phương nam nhớ lắm trời êm ấm
Xứ bắc quên rồi  mộng ước ao
Đồng lúa phì nhiêu chờ cơn lũ
Cá về theo nước lưới ,chày  bao

28/9/2019 
 
 
Hoàng An 01.01.2020 08:43:45 (permalink)
0
4 chữ COCC
Chúc nhau năm mới hưởng giàu sang
Ông cháu du Tây hốt bạc vàng
Chồng vợ quây quần thơm hạnh phúc
Cuối đường chính nghĩa ...Hận nhà tan
NTP,01/01/2020
 
 
Hoàng An 11.09.2020 08:51:45 (permalink)
0

Cuộc Đời Trắc Trở
***nguoitruongphu***

Qua khó khăn,mới biết những bạn hiền
Già chợt hiểu,chuyện tình duyên lận đận
Tuổi phai mòn ,ta hối hận ...vấn vương
Hoa mộng hỡi,đời tai ương trắc trở...
11/9/2017


Hoàng An 11.09.2020 08:54:11 (permalink)
0

Lẳng lặng mà nghe chúng chúc nhau
Ngu dân nhục nhả ...buộc khóc gào
Bắc Hàn kính phụng thằng Kim Ủn
Cộng sản độc tài ...Mãi sống đau
NTP,11/9/2017(Nhại thơ Tế Xương)

Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 166 đến 172 trên tổng số 172 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9