những vần THƠ HÓM HỈNH
bắt thang lên hỏi ông trơì
sao tui chẳng thâ'y em nào iu tui
sáng chiêù một bóng lũi lùi
cơm thiu canh lạnh chẳng dzzzui tí nào
Chắc tại anh wa' kén rào
Cho nên chẳng có em nào dzám iu
Bây giờ chiếc bóng hẩm hiu
Thấy anh than thở ra chiều tội ghê
Ráng dzìa đổi cí máu dzê
Là cô hàng xóm cổ mê anh hà
Nếu mà có xách chổi chà
Trước sau anh liệu đường mà dzọt nhanh
Ngày nay tin học rõ rành
Biết type biết gõ là thành...siêu sao
Chit chat cứ việc bán rao
Là bao hoa đẹp bước vào...hỏi thăm
Trời thương anh hết thăng trầm
Con đường hạnh phúc có trăm người tình
Chèn ui lỡ có bầm mình
Chớ cầu Trời cái "lòng thòng" xinh mau rời
BN
"Cục Văn hóa" (sic) mắng TT
Sáng nay thơ thẩn không ... ngờ
Lanh chanh lên net viết thơ xin .... bồ
Xem mail Cục bật cười xoà
“Vì sao "nại" co’ Việt Kiêu óai oăm
Tư đâu "nại nó " mặt .... dâm
Tai sao tự ý dám mail xin bồ
Cục đây gả gái "nu'c lào"
Cô "lào " xem được vưà vào mất .... toi
Gái già Cục sẵn cho .... coi
Trừ cô Hoàng Diệu chưa đầy hai lăm
Mail anh thật quá tiếng tăm
Ngôi không nghĩ bậy óai oăm.... Việt kiù
Cả gan dám viết quá .... "nhiều "
Xin Cô Hoàng Diêu, " mượn " vê.... thổi cơm
Thương ai cũng "lể" Cục "lầy"
" mượn " ai không mượn, Diệu thì không cho
Cục đây lắm ả chưa bồ
ngôi đây mong muốn người mò đê'n " bu*ng "
thôi thì đừng viết lừng khừng
Cục đâm nổi cáu coi chừng...... chết cha
Việt Kìu thì phải lo xa
Mi đừng có thói lòi nhòi Cục ta
bỏ qua thì có.... visa
nên lên trên net kiếm cha một.... nường
khối cô còn thiếu tình thương
thả thơ con cóc ...câu nường được ngay
mi mà vẫn cứ..... thày lay
Cục ta sẽ cấm máy bay mi vào
Thăng trầm
17/5/03 xào lại Tản Đà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2005 03:58:10 bởi thangtram >
Tiền Tình Khủng Hỏang(ttkh )
Một chiều năm ấy lúc hoàng hôn
Tiền hết ở không, thấy bồn chồn
Maĩ chờ không thấy chuông kêu cửa
Ngươì ấy biết rằng túi..... hết trơn
Ngươì ấy gần đây hơi... lạnh lùng
Từ khi túi rổng tình hết......... "nung" [sm=mecry.gif]
Từ khi mất việc, tình đen..... nhạt
Đôi lúc đâm sùng, chẳng muốn....... hun
Ngươi ấy ngày xưa hay hoỉ tui
“Có tiền em mượn vài năm thui [sm=kissing.gif]
Em đi sửa tóc, thêm botox ... [sm=kissing.gif]
Cho đẹp mặt mài, để anh dzzzui” [sm=hug n kiss.gif]
Thưở ấy làm sao tui biết gì
Nghe ngươì ỏn ẽn thấ[sm=ex8.gif]y mê li
Tiền đầy trong bóp, tình lai láng [sm=hug n kiss.gif][sm=hug n kiss.gif][sm=hug n kiss.gif]
Bây giơ nghỉ lại thấy quá ... si [sm=kaioken.gif]
hôm nay chợt tỉnh thấy ngỡ ngàng
Hê’t tiền hết nghiã ... ngươi sang ... ngang
[sm=crying.gif]
... qua bên hàng xóm, nhờ cơm nước [sm=ex29.gif]
hiu quạnh đói mêm ..., tui lang thang [sm=rain.gif]
Từ đó tui đi cạnh cuộc đời
Ái ân chẳng dám nghỉ đến ... "xơi" [sm=dapdau.gif]
Vợ tui chờ maĩ ... ngày .. tui ngấy
... người ấy, trở vê nối tình ... "rơi" [sm=kissing.gif]
chợt nhớ một lần người bảo tui
“cuộc đời em chỉ biết tiền thui”
bây giờ mới hiểu là tui đã
Nghe lộn chữ tình, tiền mất trui [sm=dapdau.gif]
Nếu biết rằng tui lại...... nhiêù tiền
Trùi ui ngươi ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ đến bao vui vẻ
Vì thiếu kiên trì giờ .. tay không ? [sm=clap.gif]
Thăng trầm "xào" lại ttkh
9/9/1999
đừng kiếm chồng
khi nào em muốn lấy chồng
đừng tìm thi sĩ ăn xong, khóc tình
ra đường khi gặp gái xinh
vội vàng lấy bút tỏ tình bâng quơ
thấy chàng nhạc sĩ đừng mơ
nhạc tình một điệu sì-lô viết hoài
"em oi anh nhớ em hoài"
không còn ý khác, đề tài vẩn vơ
đừng thèm họa sĩ lơ mơ
tranh mang đôi nét, mờ mờ thơ ngây
mấy chàng bác sĩ tránh ngay
coi chừng bệnh SARS lây sang chết bà
mấy chàng giám đốc ba hoa
bia ôm, nhậu mãi, chén tao-cốc mầy
kỷ sư thi củng bầy nhầy
áp-phe lo mãi đến khuya mới về
việt kiều thì lại đáng chê
không tiền lên net cải nhau chửi thề
doanh gia thì lại ê chề
đầu thì hóí tóc, bụng như có bầu
chóp bu em tránh cho mau
sáng cua thư ký, tối thì mất tiêu
nhà văn thì quá tiêu điều
tiền vào chẳng đủ việc làm chẳng lo
sáng chiều lên net kèn co
viết vài đoản khúc tối nằm buồn xo
anh thầm nghĩ mãi phát lo
quanh đi quẩn lại chỉ còn có anh
thôi thì em chịu cho nhanh
về anh không phải "đi rong" kiếm chồng
Thăng Trầm
15/4/2004
Tim người iu
Ngồi buồn lên mạn đọc meo
Đọc xem ta biết ai theo đến giờ
Đọc rồi ta lại bất ngờ
Quanh đi quẩn lại chỉ còn có .... em
Trơì cao sao thấy lèm nhem
Bao em trên net hổng dzzzzô ........ em nào
Em thì tuyên bố ghét giàu
Mổi lần đi phố đdòi mua ......... hột xoàn
Có em chỉ thích chơi gàn
Tối ngày hạch hoẹ-ghen-than ...... um sùm
Có em mang vẻ hơi khùng
Chưa quen trên net đòi ........... hun hít hoài
Có em khoe bác sĩ tài
chạy cùng mấy threads khoe "đầy" ngươì ........ iu
Có em tự thấy điù hiu
mổi ngày dzzzô net hét to ....... "tui buồn"
Có em có lẽ ngông cuồng
Sáng dzzzô vội viết tuồng luông bạ xàm
Có em mặt cứ gầm gầm
Sáng hay dậy trể, trưa la um sùm
Có em nói dóc tùm lum
Thiếu chi kẻ muốn lum khum ôm dzzzề
Em khoe hình rất chỉnh tề
Chưn mang ..... đôi dép miệng .... toe toét cươi
Có em ta thấy điếng ngươì
cả ngày moi móc forum ...... thúi ùm
Có em sữa thoáng sạch mồm
vừa thưa "anh ạ" hỏi chôm cell phone
Có em vẻ dại nhưng khôn
chưa quen đòi cưới để bôn Mỹ liền
Thở dài ta tính liên miên
Quanh đi quẩn lại chỉ còn có .... em
Chẳng cao, hơi ốm, hơi nghèo
Mắt nhìn ... hai hướng tánh thì dể quên
Chă?ng sao không kén vợ hiền
Miễn sao bếp núc chính chuyên ta.... cần
Hâù anh anh để đến gần
khi anh say sỉn nên cần..... tránh xa
anh sờ đừng nói ....... "thui mà"
làm anh cụt "hứng" mát xa ......... đi liền
Thôi thì mình chẵng cần duyên
Thà là lỏng chỏng còn hơn.... trống phòng
thăng trầm
2002
vỡ mộng vịt kìu
em gưỉ trái tim cho dzzziệt kiù
bây giờ bụng lớn cảnh điù hiu
anh ui có nhớ bao lần hứa
tiền bạc nhà lâù !!!.. giờ buồn thiu
di.t kiều đáp
vì hưá dzzzưới em thật quá nhiêù
vài tuần hú hí hết tiền tiu
bi dzzờ ngôì đợi weo-fe tới
anh thấy cũng râù nên buồn thiu
TT
Than thân
Tim anh số phận rất.... long đong
Thương đại, hay thương vẫn trống..... phòng
Thương bao cô trẻ . . . “em iu bác”
Thương các cụ gìa . . . “chú viễn vong”
Mổi sáng xem mails rất... chạnh lòng
Thư đi hàng tá trả lời . . . không
Ỉ ôi than thở được . . . vài chiếc
Thở vắng than dài ... lại thấy không
Đã mấy năm nay kiếm bóng hồng
Bao lần tưởng được ... vẫn ngồi không
Bao lần mơ ước ... “thôi đi chú ”
Tưởng được yêu rồi ... “chán thấy ông “
bao lần em bỏ, tim ... trống không
Đã mấy mươi năm thấy ... não lòng
bao lần yêu thử đều .... trợt hết
bứt tóc gải đầu ... không vẫn ... không
25/7/2003
Thăng Trầm
_____________________________
ừ thì còn nắng .....còn thơ
còn chai rựơu đỏ ... còn mơ ... cuộc tình
(trả lời: lanthan)
Bài số: 26
RE: THƠ HÓM HỈNH THĂNG TRẦM - 3/22/2005 7:51:09 AM
lanthan
Nhà Lá
Bài: 32
Ôi tình yêu (hay là XD thời cyber-yêu)
Yêu thì hết thì giờ làm chuyện khác
Mấy khi yêu mà chẳng viết mail nhiều
Gửi đi hòai song nhận chẳng bao nhiêu
Người mắc học hay thờ ơ dạo phô’
Lức chưa gặp, « moỉ mòn» em thủ thỉ
« Mấy canh dài, em vẫn nhớ đến anh »
Mấy khi yêu, mà anh đã được chìu
Mặc dù biết nhiều email phải viết
Ta lạc lối giữa « net » đầy mù mịt
Trồng cây si, ta phải gọi mô-bai
Và cảnh đời là bàn phiếm điều hiu
Và tình ái là con mouse vấn vít
Yêu là biết rất nhiều mail phải viết
thăng trầm xào XD
Ả IT và gã tập làm thi sĩ (1 chuyện hơi thật )
Ngọai ô có ả nũng nìu
IT rất giỏi làm nhiều Web site
Sáng đi làm việc trổ tài
Tối về đi dạy đễ nồi cơm thiêu
Bao trai thấy ả mỹ miều
Đua nhau mời, đón, sáng chiều hết hơi
Mấy chàng cũng rất chịu chơi
Phòng trà, ca nhạc, xe hơi, nhà hàng
Làm cao ả chẳng thèm màng
Có anh lên mạng cua nàng ỉ o
khoe rằng có biệt thự to
Em về mặc sức mà lo chùi nhà
anh khoe lam chủ disco
thương anh mặc sức chạy sô uống trà
anh thì giám đốc mấy bars
lấy anh làm xếp mấy em ở quầy
Một anh đại học làm thầy
lấy em vi mẹ đang rầy hay rong
ả thì chẳng nói lông bông
"mấy anh con nít, mắt không sạch ghèn
em đây có mộng không hèn
trời cao biển rộng vang danh một ngày
làm sao an phận tháng ngày
Sáng lo bếp núc, tối lo giặt đồ
Mấy anh vọng tưởng mơ hồ
người chồng em lấy không là mấy anh
dễ gi vào lọt mắt xanh
chơi rong nơi khác cút nhanh cho rồi
Không ngờ ở cuối ngọn đồi
có anh mắt cận mặt hơi lờ đờ
tập làm thi sĩ vẫn vơ
nữa hơi lơ đãng nữa gàn như cua
làm thơ con cóc để đùa
thơ tình ướt át não nùng viển vông
mơ màng thương nhớ chờ mong
Chỉ lo ca tụng môi hồng tóc mây
Ngẫu nhiên định mệnh vẽ bày
Gã làm thi sĩ gặp nàng ai ti (I T)
Gã vào say đắm mê si
Ả đâm lãng mạn yếu lòng thích thơ
Bỏ thì cảm thấy bơ vơ
Hai bên vội vã duyên mơ đậm đà
Nợ thì định mệnh chưa ra
Thôi đành dệt tạm tình già chưa phai
thế là không biết ngày mai
Cả hai tâm đắc miệt mài "ngắm (!!!!)" nhau
Chuyện nay ngã ngũ thế nào
Hiện làm điêu đứng dạt dào hồn mơ
Ngắm mây chọc gió bâng quơ
thiết tha tưởng nhớ ả kia đến khờ
cho dù gã hết làm thơ
ả còn mê mẩn gã gàn đầy mơ
thăng trấm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2005 13:26:24 bởi thangtram >
Ối kẻ si tình cũng giống ta
Ối kẻ ranh ma cũng quáng gà
Ối thằng vỡ mộng lơ ngơ chết
Ối kẻ mơ màng ối kẻ say
Rực cháy băng hà nát cả kim cương
Chiếc cười độc dược em hào phóng
Ối kẻ trên đời chết giống ta
tìm bồ qua mạng
Sáng nay thức dậy cảm buồn
Trời thì ảm đạm gió cuồng mưa rơi
Ngươì yêu thì đã xa vời
Làm sao xoay lại một thờì đắm yêu
chung quanh lắm vẻ dìu hiu
Nhìn ai cung thấy xiu xiu gàn gàn
Thôi đành lên mạng lang thang
Than thân khóc phận miên man kiếm “nàng”
Ỉ ôi số phận lầm than
sáng ăn xăng vít tối sàng cơm thiu
làm sao có vẻ tiêu điều
để ngươì thương hại đánh liều gửi meọ . . .
chiến trường đêm xuân
đêm xuân bổng hứng .... xáp lá cà
dưới trăng thong thả địch .... dàn ra
hai đồi thung lũng mờ mờ ảo
khe suối giữa rừng .... chốt ... quân ta
đúng ngọ sẵn sàng .... quân tiến ra
địch trong nháy mắt ... kẹp quân ta
giao tranh la hét tìm đường .... tiến
lội suối băng rừng địch kêu .... ca
tiến lùi ... pháo bắn khi ....hết đạn
kiệt sức, chiến trường .... quá dã man
cầm quân khổ tướng tìm đường .... tháo
thử sức đầu xuân thắng vẫn .... than
TT
Ỉ ôi số phận lầm than
sáng ăn xăng vít tối sàng cơm thiu
làm sao có vẻ tiêu điều
để ngươì thương hại đánh liều gửi meọ . . .
Thí người hóm hỉnh ỉ ôi
Nhìn qua nhìn lại thôi ta làm liều
Meo 1 cái coi có xiu
Được bức tường mỏng dzấu iu kia kìa
Thăng trầm đâu hỡi mau zìa
Cho trăng soi bóng thi khuya bên rèm....
hihihih...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: