*TẬP THƠ* RU MỘNG TÌNH XA*
Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 80 trên tổng số 80 bài trong đề mục
Hoàng An 22.07.2015 21:27:09 (permalink)
0
 
Mai Em Chết
***nguoitruongphu***

Mai em chết, anh là người vuốt mắt
Đưa hồn về ,chốn cực lạc thần tiên
Bên gối mẹ,xóa ưu phiền vĩnh viễn
Bỏ trần gian,anh khóc tiễn mối tình

Mai em chết , gái nguyên trinh phơi phớt
Chưa bao giờ,nhận lấy một nụ hôn
Bệnh quái ác , giết tâm hồn son trẻ
Em ra đi , anh tiếc rẻ sững sờ

Mai em chết, trên chuyến đò tình ái
Chỉ mình anh, chẳng nhân ngãi hẹn hò
Đồi Cù thiếu ,nắng nhấp nhô đùa giỡn 
Hồ Xuân Hương,quên đú đởn hàng dương\

Mai em chết, tên người thương lẫn khuất
Định mệnh buồn,xui bệnh tật oan khiên
Đời là thế ,ôm ưu phiền uất hận
Nam Tào kêu ,đành chấp nhận xa chàng…
27/6/2015
 
 
#76
    Hoàng An 15.07.2016 12:10:00 (permalink)
    0

    Ngại Ngùng
    ***nguoitruongphu***

    Thật lòng anh muốn gặp em
    Sợ khi chạm mặt không thèm nhận anh
    Sơn ca ríu rít trên cành 
    Mừng ta hội ngộ tặng nhành hoa lê...

    Bất ngờ hẹn uống cà phê
    Cả đêm mất ngủ đê mê cõi lòng
    Cuộc đời bão táp mưa giông
    Hết cơn bĩ cực tình nồng đáo lai

    Gặp nàng phải lứa duyên say
    Nợ vương tơ tóc trang đài dể yêu
    Sáng trăng dìu bước cầu kiều
    Nụ hôn bất chợt hồn siêu chín tầng....

    Yêu cho mến tặng thương dâng
    Ngọt ngào âu yếm đường trần sánh đôi
    Gió thu đùa giỡn vui cười
    Nắm tay đi dạo quanh đồi tình yêu
    15/7/2015


    #77
      Hoàng An 24.12.2016 20:43:05 (permalink)
      0
      Chỉ còn 33 ngày là Tết Đinh Dậu....


      Ta Tự Hỏi
      ***nguoitruongphu***



      Ta tự hỏi,thời gian đi chẳng đợi…
      Làm được gì? …Ngày rời khỏi trần gian
      Hồn lìa xác,về thiên đàng quên hết
      Một kiếp người…Chờ đón Tết mừng vui



      Ta tự hỏi , đời hên xui chi vậy?
      Kẻ -khóc cười, chẳng được bấy nhiêu năm
      Bình minh ló….đêm trăng rằm mây khuất
      Nghịch cảnh hoài,mang chồng chất sau lưng



      Ta tự hỏi,yêu người dưng chi khổ
      Suốt cuộc đời ,bận xây tổ uyên ương
      Nợ người ấy….một con đường một lối
      Mảnh tình chung,chẳng thể lội ngược dòng



      Ta tự hỏi, tình cho không lắm lệ
      Giữa chợ đời , già bóng xế bơ vơ
      Thêm tóc bạc ,vắng cháu thơ gọi réo
      Tủi phận cùng, tim khô héo đơn côi.
      24/12/2016
       
      #78
        Hoàng An 11.09.2017 09:28:37 (permalink)
        0
        Cuộc Đời Trắc Trở
        ***nguoitruongphu***
         
        Qua khó khăn,mới biết những bạn hiền
        Già chợt hiểu,chuyện tình duyên lận đận
        Tuổi phai mòn ,ta hối hận ...vấn vương
        Hoa mộng hỡi,đời tai ương trắc trở...
        11/9/2017
         
         
        https://www.facebook.com/hoangan.tran.7127
        #79
          Hoàng An 12.10.2020 12:43:09 (permalink)
          0

          Nếu Anh Chết!

          ***nguoitruongphu***


          Nếu anh chết ,xin được làm hạt nắng
          Gọi mây về , trả nghĩa nặng tình xưa
          Trang lưu bút ,thời đón đưa em giử
          Cứ xem như , anh bất tử vong thề


          Nếu anh chết, xóa tái tê nghỉ ngợi
          Quên giận hờn ,hết chờ đợi ngóng trông
          Có thể lắm , sợi tơ hồng oan nghiệt
          Vồ lấy em, ôm thấm thiết đêm sương


          Nếu anh chết , đừng buồn thương luyến tiếc
          Bởi hình như,tại số kiếp tình si
          Đành chấp nhận,khóc sầu bi rẽ ngã
          Xác không hồn ,vô vọng rã thịt tan


          Nếu anh chết,là người mang lầm lổi
          Bỏ em khờ ,lạc lõng cõi còn xuân
          Tha thứ nhé , em yêu ! lần sau cuối
          Để hồn anh, về chín suối thiên thu.

          14/03/2011 17:16


          #80
            Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 80 trên tổng số 80 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9