Mọt chỗ cho em
Chồng xỉn con cũng ngủ khì Còn mình thì cũng cà rì suốt đêm Muốn làm một ánh Sao đêm Soi cho thiên hạ...biết thêm nhiều điều S X 17
Chồng xỉn con cũng ngủ khì Còn mình thì cũng cà rì suốt đêm Muốn làm một ánh Sao đêm Soi cho thiên hạ...biết thêm nhiều điều S X 17 Khỏi soi cũng có lắm chiêu Trăng ngà rãi thảm- Ngông nghiêu bóc trần Dành cho thiên hạ... nếu cần... Dăm ba điều lạ dần dần thích hơn.
Ra thế chị Ngâu cũng...yết kiêu Em mà được thế...em cũng liều Lều tranh lụp xụp....chia tay nhé Lầu son gác tía...lại được yêu S X17 Ai giàu mặc kệ- bạn saoXanh! Ngông ta phiêu bạt canh gió ngàn Không chê ta dắt nàng bên cạnh Đêm về trống vắng... lạnh có nhau! -KN-
Gío nào bạn tìm đến Sao Xanh? Tìm duyên như thế...liệu có thành? Trồng gừng không sợ cay vào mắt Phải nhờ -S Đ-vắt thêm chanh... S X17 Ngọn gió đông đưa Ngông tìm Saoxanh.
Hữu duyên thiện định ắt sẽ thành.
Trồng si đâu quản xuân hay hạ
Tự tay -KN- xén tỉa cành.
Ngọn gió đông đưa Ngông tìm Saoxanh.
Hữu duyên thiện định ắt sẽ thành.
Trồng si đâu quản xuân hay hạ
Tự tay -KN- xén tỉa cành.
Lại gặp...một cây si nữa đây Hồn Sao lơ lửng ở trên mây Cung oán cung thuơng cùng một gốc Tình si theo gió...khéo chốn này S X 17
Nụ cười ánh mắt đẹp quá đi
Thì trách sao người "cắm" cây si
Giơ mấy ngón tay chào ẻo lả
Anh Thế còn mê - nói ai chi!
Đúng là thục nữ xứ Hà Đông
Tay nhẹ đánh thôi, suýt chết chồng
Bàn tay cấu nhẹ thành "huyết án"
Riêng Thế da dày, cấu như không
hi hi
Trích đoạn: Đình Thế
Nụ cười ánh mắt đẹp quá đi
Thì trách sao người "cắm" cây si
Giơ mấy ngón tay chào ẻo lả
Anh Thế còn mê - nói ai chi!
Đúng là thục nữ xứ Hà Đông
Tay nhẹ đánh thôi, suýt chết chồng
Bàn tay cấu nhẹ thành "huyết án"
Riêng Thế da dày, cấu như không
hi hi
Nụ cười ánh mắt..ảnh người ta Ảnh người..sao lại họa em à Lại nỡ (khen) Hà đông xử nữ Lại muốn xảy ra "huyết án" ha... S X17
Ngọn gió đông đưa Ngông tìm Saoxanh.
Hữu duyên thiện định ắt sẽ thành.
Trồng si đâu quản xuân hay hạ
Tự tay -KN- xén tỉa cành. -KN-
Lại gặp...một cây si nữa đây Hồn Sao lơ lửng ở trên mây Cung oán cung thuơng cùng một gốc Tình si theo gió...khéo chốn này S X 17 Nơi đâu cũng có cây si Saoxanh đặng nó ôm ghì đất nha. Nếu không nó mãi khuất xa dặm ngàn tìm kiếm khó mà nhận ra.
Rất vui... anh lại trở về nhà
Bao ngày vất vả cũng đã qua
Hàng xóm lại tưng bừng...hội ngộ
Thơ vui lại...loa...khắp xứ Hà
S X17
Anh Thế vừa đi xứ Cà
Mau gần mươi bữa, bằng phà bằng ghe
Hôm nay anh Thế về nè
Toàn sông nước sợ ghe đè chết chim (chìm)
Mèn wơi suýt nữa đứng tim
Đến tràm chim, một trời chim đủ cờ (cỡ)
Chim to, chim nhỏ, chim vừa
Chị em thích quá, người mua một lồng
Con nhiều lông, con ít lông
Xa xa còn có con công nó ngù (ngủ)
Vui có vui, nhưng mệt đừ....
quote:
Anh Thế vừa đi xứ Cà
Mau gần mươi bữa, bằng phà bằng ghe
Hôm nay anh Thế về nè
Toàn sông nước sợ ghe đè chết chim (chìm)
Mèn wơi suýt nữa đứng tim
Đến tràm chim, một trời chim đủ cờ (cỡ)
Chim to, chim nhỏ, chim vừa
Chị em thích quá, người mua một lồng
Con nhiều lông, con ít lông
Xa xa còn có con công nó ngù (ngủ)
Vui có vui, nhưng mệt đừ....
Vừa nghe anh Thế đi xa
Về rồi mờ chẳng mua quà cho Sao
Lại còn kể chiện tào lao
Chiện chim chiện chuột chiện phà chiện ghe
Này thôi Sao nói anh nghe
Sao chẳng mua về tặng chị tặng em
Hổng ăn được thì để x...e...m
S X 17
Vừa nghe anh Thế đi xa
Về rồi mờ chẳng mua quà cho Sao
Lại còn kể chiện tào lao
Chiện chim chiện chuột chiện phà chiện ghe
Này thôi Sao nói anh nghe
Sao chẳng mua về tặng chị tặng em
Hổng ăn được thì để x...e...m
S X 17
Vừa nghe anh Thế đi xa
Về rồi mờ chẳng mua quà cho Sao
Xa xôi đất mũi Cà Mau
Có gì mua được đâu nào Sao ơi!
Có bông Tràm, Sao thấy rồi
Thế thì cứ cóp và ngồi mà xem
Còn như nếu có mua chim
Thì về Hà Nội mà tìm thiếu chi
Anh cũng tiếc một lần đi
Sợ chìm ghe nên chẳng mua gì hết trơn
Mong Sao đừng có dỗi hờn
Anh cho mượn ngựa chạy vòng tròn cho dzui!
Trích đoạn: Đình Thế
Vừa nghe anh Thế đi xa
Về rồi mờ chẳng mua quà cho Sao
Lại còn kể chiện tào lao
Chiện chim chiện chuột chiện phà chiện ghe
Này thôi Sao nói anh nghe
Sao chẳng mua về tặng chị tặng em
Hổng ăn được thì để x...e...m
S X 17
Vừa nghe anh Thế đi xa
Về rồi mờ chẳng mua quà cho Sao
Xa xôi đất mũi Cà Mau
Có gì mua được đâu nào Sao ơi!
Có bông Tràm, Sao thấy rồi
Thế thì cứ cóp và ngồi mà xem
Còn như nếu có mua chim
Thì về Hà Nội mà tìm thiếu chi
Anh cũng tiếc một lần đi
Sợ chìm ghe nên chẳng mua gì hết trơn
Mong Sao đừng có dỗi hờn
Anh cho mượn ngựa chạy vòng tròn cho dzui!
Anh Đình Thế thật khéo lời
"Bông tràm cứ cóp"...đến trời cũng...cuơi(cười)
Anh về quà tả quà tơi
Còn cho mượn ngựa để chơi vòng tròn
Anh đi cuối nước cùng non
Bông tràm - chim giống...có còn không anh?
C H
Lang thang Got tìm web girl xinh
Lạc bước vô đây gặp mấy quỳnh
Không biết thư quán nay có khác??
Hay vẫn trưng bày chuyện linh tinh.
o_o
Sao Xanh có phải là girl xinh?
Trông hình đại diện cũng xinh xinh !
Chồng con đã có??? hay còn nhỏ?!!
Đã biết yêu chưa?? hay tán quỳnh...
Tây Nguyên đâu "thuyền" và "biển"
Lâu lâu Sao bận chẳng màng Nay vào lại thấy bàng hoàng trang thơ Quần quần áo áo với thơ Mờ không gọi cũng không chờ Sao em Làng trên xóm dưới ngó xem Hội (thảo)quan trọng thế mờ quên Sao rùi SX17
Sao xanh đi sớm về hôm Cần gì hội thảo, ôm đồm làm chi? Hội bàn thơ phải mặc gì Không ngã ngũ do chủ trì đi (bán) hoa Sao xanh nay đã về nhà Đừng có la cà bắt mọt với giun Hoa Ngâu đang thi vần "um" Sao về thử dự góp giùm bạn thơ Đêm hè gió thổi phất phơ Ngôi sao xanh mọc như chờ đợi ai.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: