HẬN EM CÓ CHỒNG(NHIỀU TẬP HIHIHI)
Thi nhân thơ họa thấu ý trời
Giầu sang hèn kém cũng thế thôi
Đã đến với nhau thì kết bạn
Hòa hợp ý thơ đẹp thêm đời
C H
Nếu biết rằng đây là ý trời Vô tình kết bạn mới vào chơi Thi ca sướng họa ta thêm thú Chia sẽ nỗi niềm mãi buôn lơi.
Trùi hởi ngày mai em lấy chồng
Ba năm thề hẹn như đeo gông
Cảm ơn...cảm ơn ông đeo kính
Cỏng giúp dùm tui cái nợ lòng.
Trùi hởi ngày mai em lấy chồng
Ba năm thề hẹn như đeo gông
Cảm ơn...cảm ơn ông đeo kính
Cỏng giúp dùm tui cái nợ lòng.
Nếu biết rằng huynh sắp làm chồng Vợ là “người ấy” huynh kinh không???
Thà sống độc thân mà rảnh nợ
Còn không huynh cưới sẽ long bong. Long Nữ! P/s: làm gì mà chú Mốc xì hận phụ nữ nhiều quá vậy ,để longnu bênh phụ nữ dành lại công bằng
Nếu biết rằng huynh sắp làm chồng
Vợ là “người ấy” huynh kinh không???
Thà sống độc thân mà rảnh nợ
Còn không huynh cưới sẽ long bong.
Long Nữ!
Nếu chắc rằng anh sẽ làm chồng Vợ là Long Nữ có phải không? Nếu là thật vậy anh sung sướng Khỏi tìm khỏi trách khỏi ngóng trông. (là Long Nữ thì còn gì bằng nữa...chịu không?)
quote:
Nếu biết rằng huynh sắp làm chồng
Vợ là “người ấy” huynh kinh không???
Thà sống độc thân mà rảnh nợ
Còn không huynh cưới sẽ long bong.
Long Nữ!
Nếu chắc rằng anh sẽ làm chồng
Vợ là Long Nữ có phải không?
Nếu là thật vậy anh sung sướng
Khỏi tìm khỏi trách khỏi ngóng trông.
(là Long Nữ thì còn gì bằng nữa...chịu không?)
_____________________________
Nếu muốn Long Nữ gọi bằng chồng Mốc trẻ lại ba mươi năm không? Chứ già mà còn hết xí quách Mang về chỉ có nước uổng công. Long Nữ!
Trái tim anh chỉ một lần mở cửa, Em đi vào và đóng lại ngàn năm, Có một hôm anh vô tình mở cửa, Em chạy ra và cô khác lại chui vào
Tại sao em lại bỏ đi Để anh đã phải sầu bi tháng ngày Hận đời ta trút cho say Giọt sầu lệ đắng làm lầy thân ta.
Trích đoạn: mixoc14
Tại sao em lại bỏ đi
Để anh đã phải sầu bi tháng ngày
Hận đời ta trút cho say
Giọt sầu lệ đắng làm lầy thân ta.
Ai bảo người lỡ chuyến đò
Để cho người khác lò dò đến thay
Ai bảo trầu héo chẳng say
Để giờ trách phận...sau này làm chi!
21.05.09
ND87
Trích đoạn: mixoc14
Tại sao em lại bỏ đi
Để anh đã phải sầu bi tháng ngày
Hận đời ta trút cho say
Giọt sầu lệ đắng làm lầy thân ta.
Ai bảo người lỡ chuyến đò
Để cho người khác lò dò đến thay
Ai bảo trầu héo chẳng say
Để giờ trách phận...sau này làm chi!
21.05.09
ND87
Trồng trầu anh đã khai mươn Yêu em anh đã trăm đường tính toan Thế mà duyên kiếp không tròn Cuối cùng đành phải ôm mòn tấm thân !
Trích đoạn: mixoc14
Tại sao em lại bỏ đi
Để anh đã phải sầu bi tháng ngày
Hận đời ta trút cho say
Giọt sầu lệ đắng làm lầy thân ta.
Ai bảo người lỡ chuyến đò
Để cho người khác lò dò đến thay
Ai bảo trầu héo chẳng say
Để giờ trách phận...sau này làm chi!
21.05.09
ND87
Trồng trầu anh phải khai mươn Yêu em anh đã trăm đường tính toan Ngờ đâu duyên kiếp không tròn Giờ đây phải chịu hao mòn tấm thân.
Trích đoạn: mixoc14
Trồng trầu anh đã khai mươn
Yêu em anh đã trăm đường tính toan
Thế mà duyên kiếp không tròn
Cuối cùng đành phải ôm mòn tấm thân !
Trăm đường anh tính cái chi
Để chừ trách phận lỡ thì xuân qua
Nhà gần anh nói là xa
Đường đi sợ khổ, vậy mà còn kêu!
22.05.09
ND87
Trích đoạn: mixoc14
Tại sao em lại bỏ đi
Để anh đã phải sầu bi tháng ngày
Hận đời ta trút cho say
Giọt sầu lệ đắng làm lầy thân ta.
Ai bảo người lỡ chuyến đò
Để cho người khác lò dò đến thay
Ai bảo trầu héo chẳng say
Để giờ trách phận...sau này làm chi!
21.05.09
ND87
Trồng trầu anh đã khai mươn
Yêu em anh đã trăm đường tính toan
Thế mà duyên kiếp không tròn
Cuối cùng đành phải ôm mòn tấm thân !
Trăm đường anh tính cái chi
Để chừ trách phận lỡ thì xuân qua
Nhà gần anh nói là xa
Đường đi sợ khổ, vậy mà còn kêu!
22.05.09
ND87
Đò kia anh đã lỡ đâu Vì em xa ngã làm dâu phú hào Em thật không có tình sao ? Lẽ nào như vậy tôi nào biết đâu
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: