HẸN KIẾP SAU
Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 88 trên tổng số 88 bài trong đề mục
LÊ SƠN VŨ 22.05.2021 09:03:17 (permalink)
0
Răn Đe Tàu Khựa

Trung Cộng mưu đồ chiếm Biển Đông!
"Cả gan" đụng đến giống Tiên Rồng!
Hãy tra Hoàng Tháo về cây cọc
Tìm hỏi Thoát Hoang chuyện ống đồng
Thao lược Lê Hoàn ghi chiến tích!
Vang danh Hưng Đạo lập kì công!
"Bỏ ngay mưu tính đi Tàu Khựa!"
Còn cướp bóc thì chết với "Ông"*!!!

Lê Sơn Vũ (lesonvu37@gmail.com)

(*) Dân Tộc Việt Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2021 10:43:17 bởi LÊ SƠN VŨ >
#76
    LÊ SƠN VŨ 03.06.2021 21:37:53 (permalink)
    0
    Đừng Mãi Như Anh

    Da diết nhớ Người nơi cố hương
    Nhớ Cô Mỹ Nữ học chung trường
    Giao thề đồng nguyện về chung ngõ
    Sự nghiệp cùng chung bước một đường
    Nghịch cảnh Yến Oanh đành cay đắng
    Bể dâu Én Nhạn phải sầu vương
    Mong Người chung mộng dừng đau khổ
    Đừng mãi như Anh nặng nhớ thương!!!

    Lê Sơn Vũ (lesonvu37@gmail.com)
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2021 23:53:24 bởi LÊ SƠN VŨ >
    #77
      LÊ SƠN VŨ 03.06.2021 21:47:58 (permalink)
      0
      Học Cách Quên Em

      Xin cảm ơn Em sớm phụ Tôi
      Gái quê nay đã đổi thay rồi
      Tham sang mặc dạ đen như mực
      Mê bạc để tâm bạc tựa vôi
      Đoạn tình tuyệt nghĩa mơ quyền quý
      Vong thề bội ước mộng xa xôi
      Dẫu chưa biết cách quên ngay được
      Lệ đắng cạn thì phải được thôi!!!

      Lê Sơn Vũ (lesonvu137@gmail.com)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2022 13:43:31 bởi LÊ SƠN VŨ >
      #78
        LÊ SƠN VŨ 03.06.2021 23:09:07 (permalink)
        0
        Giận Cái Ngại Ngùng

        Tình tuổi Ô Mai thuở dậy thì
        Chẳng ai dám nói một điều chi
        Nhớ thương chỉ mở trang thơ viết
        Khát vọng đành mang nhật kí ghi
        Buông bút bỏ nghiên đau kẻ ở
        Bỏ thuyền sang bến xót người đi
        Bây giờ gặp lại cùng đau xót
        Giận cái ngại ngùng phải biệt ly!!!

        Lê Sơn Vũ (lesonvu37@gmail.com)
          R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2021 04:20:29 bởi Ct.Ly >
        #79
          LÊ SƠN VŨ 04.06.2021 17:49:19 (permalink)
          0
          Giá Như Ngày Ấy

          Nhặt cánh phượng hồng dạ xốn xang
          Nhớ thời tuổi tím thật huy hoàng
          Thầm lo chia biệt khi hè đến
          Biết sợ cách ngăn lúc hạ sang
          Trộm nhớ ...ngây thơ _ Đành cách biệt
          Thầm thương... vụng dại _ Phải đôi đàng
          Giá như ngày ấy đồng trao hẹn
          Thì Yến Oanh đâu phải lỡ làng!

          Lê Sơn Vũ (lesonvu37@gmail.com)


          #80
            LÊ SƠN VŨ 04.06.2021 23:51:25 (permalink)
            0
            Yêu Hoa Phượng

            Tôi mãi mê nhìn phượng thắm tươi
            Nghe da diết nhớ thuở đôi mươi
            Thầm thương mỹ nữ tài hơn chín
            Trộm nhớ giai nhân hạnh vẹn mười
            Sớm tối ngẩn ngơ vì mắt ngọc
            Ngày đêm thơ thẩn bởi môi cười
            Lặng nhìn hoa phượng tim se thắt
            Mãi nhớ như in một bóng Người!!!

            Lê Sơn Vũ (lesonvu37@gmail.com)
            #81
              LÊ SƠN VŨ 07.08.2021 13:25:13 (permalink)
              0
              Muốn Trừ Covid...

              Covid đã về tận xóm tôi!
              Kẻng chuông thông báo vọng liên hồi
              Thương Bà F1 đang già yếu!
              Xót Cháu F0 mới biết ngồi!
              Chủ nhật "ngăn đường" vừa áp dụng
              Thứ hai "cấm chợ" lại đi đôi
              Muốn trừ Covid qua nghèo đói!
              "Ta phải nghiêm hành Chỉ Thị thôi!!!"

              Lê Sơn Vũ (lesonvu37@gmail.com)
              #82
                LÊ SƠN VŨ 08.08.2021 08:24:12 (permalink)
                0
                AI...?!!!

                "AI" giúp CÔ VI giết Nước Nhà???
                Trách "Người thiếu ý thức" mà ra!!!
                Toàn dân giãn cách thì lơ đễnh!
                Cả xóm bệnh lan lại khóc la!
                Tất cả tuyến đầu đang chống chọi
                Phần đông cô bác vẫn lơ là
                Hãy nhìn số tử mà suy ngẫm
                Vô ý hại Người "hại cả ta"!!!

                Lê Sơn Vũ(lesonvu37@gmail.com)
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2021 17:26:13 bởi LÊ SƠN VŨ >
                #83
                  LÊ SƠN VŨ 13.08.2021 17:18:02 (permalink)
                  0
                  Hạ Khơi Niềm Nhớ

                  Nhặt xác phượng hồng rơi dưới chân
                  Chợt bao nỗi nhớ cứ tăng dần
                  Hòe vàng rực rỡ trên hè phố
                  Phượng vĩ lung linh một góc sân
                  Mơ thấy tóc mây đà triệu lượt
                  Tao phùng mắt biếc được đôi lần
                  Mười năm mỗi hạ khơi niềm nhớ
                  Cái thuở vai kề với cố nhân!

                  Lê Sơn Vũ (lesonvu@gmail.com)
                  #84
                    LÊ SƠN VŨ 14.08.2021 10:19:24 (permalink)
                    0
                    Xin Cho Hỏi...

                    Thương nhớ mười năm vẫn mãi vây!
                    "Gia Phong Lễ Giáo"... hại thân gầy!
                    Em ôm đau khổ về phương ấy
                    Anh gậm khối sầu nơi chốn đây
                    Nghịch cảnh buộc Người về góc biển
                    Trái ngang ép Kẻ đến chân mây
                    Hai bên Cha Mẹ xin cho hỏi???!!!
                    "Hai nỗi đau này bởi ai gây?!!"
                    Lê Sơn Vũ
                    #85
                      LÊ SƠN VŨ 16.08.2021 20:42:31 (permalink)
                      0
                      CẢNH NGHÈO CHỐNG DỊCH...

                      Chống dịch _ Cảnh nghèo phải mắc eo!
                      Hết gà hết vịt chẳng còn heo
                      Vườn rau một tháng còn trơ gốc
                      Ao cá hai trăng xót lại bèo
                      Lên giường xuống võng lòng bực dọc
                      Sáng cơm chiều cháo bụng đói meo
                      "HẾT TIỀN HẾT GẠO...Vào đường chết...!!!"
                      Chống dịch dễ thua với kiếp nghèo?!!
                      Lê Sơn Vũ (lesonvu37@gmail.com)
                      #86
                        LÊ SƠN VŨ 17.08.2021 06:24:52 (permalink)
                        0
                        Hòn Ngọc Viễn Đông đã héo hon
                        Người dân cả nước khóc Sài Gòn

                        Sài Gòn nhất định qua giông tố
                        Hòn Ngọc Viễn Đông vẫn mãi còn
                        #87
                          LÊ SƠN VŨ 17.08.2021 21:06:30 (permalink)
                          0
                          Chung Tay Chống Dịch (2)

                          Chống dịch chung tay chớ đứng nhìn
                          Tuyến đầu đang khẩn thiết cầu xin
                          Ít ra tuyến dưới chưa mòn sức
                          Nhất định tuyến trên sắp cạn pin
                          Covid sát thương như vũ bão
                          Delta* thảm sát tựa bom mìn
                          Chung tay chống dịch vì Nhân Loại
                          Thắng lợi về mình _ Hãy vững tin!

                          Lê Sơn Vũ (lesonvu37@gmail.com)
                          Delta : Biến thể của Corona
                          #88
                            Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 88 trên tổng số 88 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9