*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 798081 | Trang 81 của 81 trang, bài viết từ 1201 đến 1203 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 19.11.2021 09:53:16 (permalink)
0

Dáng Ngọc Kiêu Sa!
***nguoitruongphu***

Mộng yêu thầm tặng lén cười
Bài thơ vội viết đổi mười nụ hôn
Đợi hoài ngõ vắng cô thôn
Ước mong tâm sự bớt cơn tình sầu

Nụ hôn lỡ trót trao đâu?
Anh xin mót lại bắc cầu tình sang
Trai nghèo vá mãnh trăng vàng
Đêm thâu mắc võng ru nàng đắm say

Trăng mờ dệt gió đưa mây
Hàng cây cổ thụ dạn dầy gió sương
Tim anh khắc khoãi vấn vương
Mơ hình bóng đó mộng thương suốt đời

Giận hờn trúc đổ mưa rơi
Yêu dâng tất cả nuốt lời dối gian
Em như vầng nguyệt giữa đàng
Lụa hoa mắt ngọc,trêu chàng Cuội mơ


Hoàng An 19.11.2021 09:58:06 (permalink)
0

Trăng Sáng Nhà Nàng...
***nguoitruongphu***

Đêm đêm tắm ánh trăng vàng
Nhớ ai than thở ôm đàn xướng ca
Chắc nàng còn thức cùng ta
Mượn lời điệu hát vọng xa nhắn chừng

Ngày mai nhạc cưới tưng bừng
Buồn không đến dự khóc mừng cô dâu
Tim tôi vụng vỡ nát nhầu
Xe hoa đến đón rớt sầu lệ chang

Dại khờ nhớ mãi trăng vàng
Khung trời kỷ niệm dưới hàng cau xưa
Tan tầm cắc cớ giông mưa
Người dưng đón đợi dạ- thưa đổ lòng

Chia tay thuở đó cuối đông
Đêm về ôm ấp trời hồng ước mơ
Mổi khi mưa gió tôi chờ
Cô nàng ngày ấy bây giờ nơi đâu?
21/11/2011


Hoàng An 19.11.2021 10:00:44 (permalink)
0

Vu Lan Nhớ Mẹ Hiền!
***Nguoitruongphu***

Vu Lan cảm nhớ mẹ hiền
Tính hay trách mắng giận phiền con hư
Sợ rằng: Trẻ dại vô tư
Lười ăn chán học chối từ lời khuyên

Xuân son sắp tuổi cầu duyên
Vu Lan con khấn Cữu Huyền Như Lai
Uy nghiêm cuối mặt phật đài
Mẹ không còn nửa vậy ai mắng mình?

Đáo lai con chúc thanh minh
An tâm theo Phật rộng tình bỏ qua
Nhớ lời căn dặn ngàn xa
Lệ rơi hối tiếc tuổi hoa mất rồi....

Đường tình đứt gãy làm đôi
Bao năm gối chiếc đơn côi nghẹn sầu
Giờ đây vuột mất tình đầu
Chẳng ai chia sẽ bắc cầu vấn an....

Viếng chùa vào dịp Vu Lan
Lệ rơi cùng cảnh hèn sang khấn đầy
Mẹ ơi ! Cõi mộng trắng tay?
Tình duyên phía trước chông gai gập nghềnh...

Con đường tình ái chênh vênh
Trắng đen thay đổi bấp bênh cuộc đời
Ước gì ! Mẹ dạy một lời.....
Hiễn linh mách bảo phật-trời ...Quỳ xin!
28.08.12


Thay đổi trang: << < 798081 | Trang 81 của 81 trang, bài viết từ 1201 đến 1203 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9