ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine
Thay đổi trang: << < 181182183 | Trang 183 của 183 trang, bài viết từ 2731 đến 2738 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
SuongAnh 28.12.2022 15:56:58 (permalink)
0
 
Chờ xuân
 
Cuối năm ngóng Tết đợi chờ Xuân
Cuốn lịch từng ngày lại mỏng dần
Cảm giác trong lòng bao lạc lõng
Miên man tấc dạ những bâng khuâng
Tuy rằng cách biệt từ lâu lắm!
Dẫu biết xa xôi vẫn muốn gần
Ánh mắt long lanh nhìn cố quận
Môi cười ruột thắt nhớ người thân
 
Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 07.01.2023 15:12:15 (permalink)
0
 
CHÚC XUÂN QUÝ MÃO
 
CHÚC bạn bè tôi ở chốn đây
XUÂN sang hạnh phúc mãi vui vầy
QUÝ về ước vọng luôn thành đạt
MÃO đến mong cầu được mắn may
ẤM nghĩa thâm giao hoài phố ảo
NỒNG tình tri kỷ suốt niên này
GIA đình thịnh vượng đầy ơn phước
ĐẠO thánh hiền luôn giữ thật hay

Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 25.01.2023 18:01:58 (permalink)
0

Thơ Đường: Thể liên hoàn thuận nghịch vận.

𝗦𝗔̆́𝗖 𝗫𝗨𝗔̂𝗡 𝗧𝗨̛𝗢̛𝗜

Xuân về Tết Việt thật vui tươi
Những đóa hoa xinh hé nụ cười
Rực rỡ Cô - Bà khoe áo đẹp
Điệu đàng Ông - Chú diện trang thời
Phổ HIền Mồng Một đông du khách
Mái tự Đầu Năm chật ních người
Chúc tụng chụp hình nghe rộn rả
Lời chào nhộn nhịp cả khung trời

Lời chào nhộn nhịp cả khung trời
Ước muốn trong tim của mọi người
Tấc dạ bình an từng khắc một
Thân tâm mạnh khỏe phút giây thời
Xin mong Quý Mão nhiều may mắn
Cầu nguyện Xuân Tân mãi nụ cười
Giữa cõi trần ai đầy nhiễu loạn
Giữ lòng yên tịnh cuộc đời tươi

Sương Anh


Attached Image(s)
SuongAnh 24.02.2023 23:22:17 (permalink)
0

Vịɳԋ Hσα Sҽɳ

Đẹp nhất trong đầm những đóa sen
An nhiên thẳng đứng giữa bùn phèn
Ngày lên nắng chiếu thì vươn dậy
Tối đến thu mình chẳng thích chen
Ở cõi phù hư nào ngại khó
Gìn lòng sáng suốt chớ lo hèn
Viên dung cuộc sống tròn vô ngại
Mãi ngát hương thầm đáng ngợi khen!

Sương Anh


Attached Image(s)
SuongAnh 17.03.2023 02:09:51 (permalink)
0
 
 
Cánh Én Lạc Bầy 
 
Mưa nhiều phủ trắng cả khung trời
Én lạc bầy đàn gọi ới ơi...!
Bạn vắng hồn buồn tâm lạnh lẽo
Người đi dạ nhớ trí bơi bời
Sương rơi ướt đẫm trên đồi núi
Gió thổi làm chùng mặt biển khơi
Có phải lòng như cơn sóng dậy
Cho nên cảm thấy ngả nghiêng đời

Sương Anh


Attached Image(s)
SuongAnh 22.03.2023 13:45:19 (permalink)
0
 
Hôm nay ngày đầu tiên nước Pháp (Âu châu) bước vào mùa Xuân.
( Printemps 2023)
 
 

.. ƝƓàƳ đầƲ ҲƲâƝ.. 

Trời xanh mây trắng trở về đây
Báo hiệu vào xuân nắng trổ đầy
Pháp quốc người mong đi lễ hội
Tháng ba nụ nở rực hàng cây
Văn nhân thi sĩ tim rung động
Điệu nhạc lời ca tiếng vút bay
Này em có thấy hồn ngây ngất
Trước cảnh thay mùa nơi xứ Tây?!

Sương Anh
Attached Image(s)
Sương Anh 21.06.2023 14:24:46 (permalink)
0
 
 
HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI TU
 
Hạnh phúc là khi giữa cuộc đời
Lòng buông bỏ hết sống nhàn thơi
Từ trong bóng tối không nhìn thấy
Vạt ánh dương hồng mãi rạng ngời
Số phận hôm nay do nghiệp tạo
Muôn diều kiếp trước bởi ham chơi
Xin đừng trách cứ_sao mình khổ?!
Chỉ có đường tu giúp sống vui.
 
Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2023 14:49:13 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
duonglam 06.07.2023 11:29:33 (permalink)
0


GIAO MÙA 
 
Trời xanh mây trắng trở về đây
Báo hiệu mùa xuân nắng trổ đầy
Đất Pháp người vui chờ lễ hội
Tháng ba nụ nở rực hàng cây
Văn nhân thi sĩ tim rung động
Điệu nhạc lời ca ý ngập đầy
Hỏi người có thấy hồn bay bỗng
Trước cảnh giao mùa nơi xứ Tây?!

Sương Anh

Mùa Xuân Còn Đây  

Một thoáng mùa xuân sẽ  đến đây
Ngàn hoa sắp nở gió chan đầy
Bướm bay thơ thẩn bên song cửa
Ong lượn vòng vo giữa bụi cây
Chai rượu mừng xuân chưa cạn hết
Vần thơ thăm bạn đã tràn bay
Chúc em Sức Khoẻ cùng May Mắn
 Phước Lộc Bình An mãi xứ Tây...
Dương Lam[vophubong]
Fb Truong Hoang






<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2023 11:55:18 bởi duonglam >
Thay đổi trang: << < 181182183 | Trang 183 của 183 trang, bài viết từ 2731 đến 2738 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9