Bốn mùa yêu và nhớ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 55 bài trong đề mục
dohop 27.04.2009 20:12:27 (permalink)
5
Các topic đã gửi:
 
Hoa tím học trò
Đời là
Bốn  mùa thương và nhớ
Nghịch ngợm

Góp nhặt dịch thành thơ (Từ Tiếng Anh) 

Repost – Kho Thơ Lưu Trữ của dohop


*
***
*


Nhớ

Ánh mắt long lanh mặn mà con gái
Môi xinh thơm ngon, ngọt ngào ngây dại
Lọn tóc ngây thơ dịu dàng dấu ái
Đường cong chơi vơi, ngại ngùng nắng mai
Ấm áp tim anh hòa trong tóc em
Bàn tay nâng niu dìu em bên thềm
Biển mơ là đây, khi tay trong tay
Dạt dào sóng vỗ, môi hôn nồng say
Anh ơi! anh ơi! hạt mưa vẫn rơi
Nắng chưa bạc màu, tim vẫn thơ ngây
Chờ anh bên song, thu đến nào hay
Lá rụng bên thềm nhớ tình đầy vơi
Anh ơi!



dohop 1/12/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2009 15:32:09 bởi dohop >
#1
    dohop 28.04.2009 20:16:53 (permalink)
    0
    Mưa

    Hạt mưa nhỏ vỗ về trên đường vắng
    Có ru em bé nhỏ tuổi mộng mơ?
    Có làm vui em nhỏ đang mong chờ?
    Có làm sầu tâm hồn em trong trắng?

    Hạt mưa xinh có làm buồn bụi nắng
    Kỷ niệm nào đã xóa trong tim anh
    Nước mắt buồn lem lấm dòng mực xanh
    Không đưa được hồn anh vào dĩ vãng

    Mưa réo rắt có làm anh quên lãng?
    Có làm em tan nát trái tim son?
    Có làm em mong đợi thêm mỏi mòn?
    Có làm nhạt mắt buồn giọt lệ đắng?

    Xin đừng rơi nữa hạt mưa ơi
    Mưa không đem đến bé nụ cười
    Mưa không xoa dịu tim đau đớn
    Chẳng đưa hạt nắng đến tim người!

    dohop 6/6/06
    #2
      dohop 28.04.2009 20:24:58 (permalink)
      0
      Mưa nghèo

      Mưa rơi rơi
      Hạt chơi vơi
      Mưa trong lòng tôi hay lòng người?
      Óng ánh lung linh hạt ngũ sắc
      Có đem nụ cười đến đơn côi?

      Vỗ về hạt nước tung toé bay
      Ru ngủ trẻ thơ suốt đêm dài
      Mộng mơ hạnh phúc cho đôi lứa
      Tóc thề ấp má nụ hôn say

      Tí tách ngọt ngào mưa reo reo
      Nhạc tình réo rắt phận mây bèo
      Hạt nước làm nên duyên chàng thiếp
      Hạnh phúc đơn sơ đến kiếp nghèo.

      dohop 11/8/2005(Viết cho Đan Thanh)

      #3
        dohop 30.04.2009 19:56:35 (permalink)
        0
        Tình ơi xin ngủ yên

        Ngủ ngoan nhé tình anh dành cho bé
        Cho mắt nai em mãi mãi ngây thơ
        Dù vấn vương làm lấm áo học trò
        Bờ vai nhỏ nhẹ rung theo ly biệt

        Ngủ ngoan nhé nụ hoa xinh trong giấc mộng
        Cánh hoa ngoan mềm mại ru hồn anh
        Ngủ ngoan nhé người đẹp trong tranh
        Dù ly biệt mắt vẫn xinh mầu nắng
        Dù ly biệt lòng em như mây trắng

        Ta trao nhau bao ước mơ hạnh phúc
        Chia tay nhau là xa cách nghìn trùng
        Trong ánh nắng có hoa vàng rơi rụng
        Trong gió mát có tà áo trắng trong

        Ru mãi một tình yêu
        Ngủ yên tình bé bỏng
        Nắng vàng xinh mắt biếc
        Gió mát ngọt môi hồng


        dohop 6/6/2006

        #4
          dohop 30.04.2009 20:00:38 (permalink)
          0
          Buồn giọt nắng

          Nắng ơi sao rụng để vấn vương?
          Lấm tấm trần gian bụi tơ hồng
          Long lanh giọt nước sầu muôn thuở
          Tóc thề buông xỏa để nhớ thương

          Mây ơi sao khéo ghẹo thi nhân?
          Bức tranh vân thủy tạo nên vần
          Tóc mai sợi rối xây nên mộng
          Mắt xanh thiếu nữ buồn ly phân

          Sao mắt long lanh?
          Cho nắng lung linh
          Cho thắm môi ngon
          Đừng trách anh!

          Mây tím tan mau
          Sóng gió trong tim
          Nỗi đau dài lâu

          Vì sao chia cắt?
          Cho mắt vương sầu
          Giọt buồn hoen nắng
          Mây trôi về đâu?

          dohop 9/5/2006

          #5
            dohop 30.04.2009 20:02:11 (permalink)
            0
            Buồn hạt nắng

            Mắt xanh đâu rồi? Ngàn hoa tím
            Bay tung tăng theo gió bụi cuộc đời
            Con đường vắng còn nhớ tà áo trắng
            Tóc mây dài cúi nhặt hoa tím rơi

            Nhớ tóc em năm xưa cài hoa tím
            Vạn sợi mơ lấp lánh bụi nắng vàng
            Nắng vẫn còn đùa nghịch – sao bẽ bàng?
            Hình bóng cũ mây ơi ta mãi kiếm!

            Buồn hạt nắng vẫn ghi hình bóng cũ
            Hoa tím buồn rơi rụng nhắc người xưa
            Tim lẻ loi ta vẫn đợi vẫn chờ
            Trên đường vắng gió vẫn ghi màu nhớ…

            dohop 10/5/2006

            #6
              dohop 30.04.2009 20:11:42 (permalink)
              0
              Còn mưa buồn cho em

              Mưa rơi hoài cho lòng buồn
              Người đâu rồi sao cô đơn?
              Tình yêu đầu
              em sầu như mưa tuôn
              Anh yêu ơi vì sao xa em luôn?

              Bờ môi mềm em trao anh
              và thân bơ vơ này trôi theo mưa
              Còn duyên nào cho em thơ?
              Trăng tàn rồi xong cơn mơ!

              Ve sầu nào không buồn đời phù du
              Ngây thơ nào không hoài mong tình đầu
              Tim yêu nào không đau thương u sầu
              khi anh rời xa - em cô đơn nghìn thu…

              dohop 22/4/2005
              #7
                dohop 30.04.2009 20:16:14 (permalink)
                0
                Cho em
                 
                Cho em vay mượn nụ hôn nồng
                Dù tình gian dối, em vẫn trông
                Cho em vay mượn hơi thở ấm
                Hạnh phúc tầm tay, vợ gần chồng

                Cho em vay mượn tơ duyên đầu
                Em hằng ấp ủ đã bao lâu
                Cho em vay mượn vòng tay ấm
                Lau lệ buồn rơi mắt em sâu

                Cho em vay mượn lời mặn nồng
                Cho em ấm áp mãi sầu đông
                Dù lời gian dối em vẫn đợi
                Buồn mãi thời gian buồn dòng sông

                Róc rách vỡ tan bọt nước trắng
                Nức nở sầu buồn với dòng sông
                Ai cho em mượn men rượu đắng
                Tình yêu mãi mãi giấc mơ hồng

                Cho em vay mượn quả tim hồng
                Giọt buồn ấp ủ đá bên sông
                Đá mòn lạnh buốt đôi tay nhỏ
                Cát bụi thì thầm nhớ rêu rong


                dohop 7/8/2006  (Viết cho Hạ Nhi)

                #8
                  dohop 08.05.2009 06:20:57 (permalink)
                  0
                  Giấy trắng mực hồng
                   
                  Em như trang giấy trắng
                  Anh là nét mực hồng
                  Nét chữ ai khéo viết
                  Nên tình yêu trắng trong?
                   
                  Tình duyên em bé nhỏ
                  Bút, mực, giấy, vần thơ
                  Bé thơ học i tờ
                  phết, chấm cũng mộng mơ!
                   
                  Bé yêu dấu hỏi cong
                  Tròn xoe dấu chấm hồng
                  Ngả nghiêng nàng huyền sắc
                  nặng tình, ngã, than lòng!
                   
                  Anh hỏi bé Xuân đâu?
                  Bé mỉm cười “Chưa biết!”
                  “tủ to ta tử tế”*
                  bé viết giòng chữ đầu.
                   
                  Xuống giòng bé viết thêm
                  “tò te te tô tộ”*
                  “Ý!” (Bé quên chữ “tí”)
                  bé lắc ngón tay mềm.
                   
                  Bé viết “…ếch ăn Tết”*
                  Và nói “Mùa Xuân đây!”
                  Tấm lòng bé trong sáng
                  Nàng Xuân đến mỗi ngày!
                   
                  dohop 2/5/2005
                   
                  * tủ to ta tử tế tò te tí te tô tộ … những câu trong cuốn vần lớp 1 của Bùi Văn Bảo mà dohop và hầu hết trẻ em miền nam trước 1975 đã học… Cuốn sách có hình vẽ các em bé chơi dưới bóng mát của một cây lớn – thân cây nếu nhìn kỹ thì đúng là bản đồ nước Việt, trái cây chính là những chữ cái…
                   
                  Viết để đáp lời Hạ Nhi trong bài thơ sau
                   
                  tôi buồn xé giấy làm thơ
                  thổi mây vào ý, thổi mơ vào vần
                  chữ hàng lớp lớp theo chân
                  rũ nhau đi trốn tìm lăn xuống giòng
                  để tôi vớt chữ vào trang
                  nặng nề phơi để đón trăng xế tàn
                  ngã về thơm ngát cành lan
                  hỏi anh có biết nàng xuân chốn nào
                   
                  Hạ Nhi - 2005
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 06:24:47 bởi dohop >
                  #9
                    dohop 09.05.2009 15:37:48 (permalink)
                    0
                    Sao em biết thu về mà đan áo?
                     
                    Sao em biết thu về mà đan áo
                    Áo cho thân hay cho cả tâm hồn
                    Mỗi nhịp đan gửi gấm một nụ hôn.
                    Hay nhịp đập của tim yêu nồng thắm?
                               
                    Sao em biết tim anh cần hơi ấm?
                    Dù cho anh là dũng sĩ, anh hùng
                    Là đại bàng tuy tung cánh biển đông
                    Gió sương là bạn nhưng niềm tin: (là) nguồn sống.
                     
                    Sao em biết trong anh cần hơi thở?
                    Mối tình em sưởi ấm trái tim anh
                    Dù đôi ta đang xa cách nghìn trùng
                    Vẫn chung nhịp hai trái tim nóng đỏ.
                     
                    Sao em biết suối lòng anh chảy xiết?
                    Róc rách long lanh quyện chặt mối chung tình
                    Suối đàn xưa vẫn trong trẻo như mơ
                    Bọt nước bập bồng: vạn nụ hôn nóng bỏng
                     
                    Sao em biết anh đã về trong giấc mộng?
                    Dù trong mơ anh vẫn kẻ chung tình
                    Em hiểu anh từng hơi thở, nhịp tim
                    Tình nồng mặn dù anh đi vạn nẽo.
                     
                    Gửi em yêu vạn nụ hôn óng ánh
                    Suối lòng anh róc rách bản tình ca
                    Hơi nước bay cao tình vẫn mặn mà
                    Hạt sương rơi, nhẹ hôn hoa hồng nhỏ…
                     
                    Anh yêu em yêu nụ hoa nhánh cỏ
                    Yêu gió thu, mộng đẹp cảnh hoàng hôn
                    Yêu chim rừng tấu khúc nhạc về nguồn
                    Yêu thiên nhiên nghiệp duyên ai sáng tạo?
                     
                    Anh yêu em từng bước chân anh bước
                    Vạn sinh linh cùng nhịp đập của tim
                    Từng nút đan sen nở kết duyên tình
                    Vì cuộc sống và em là hơi thở…
                     
                    dohop 23/5/2005 (Viết với bút hiệu Thu Nhi)
                     
                    #10
                      dohop 09.05.2009 15:43:04 (permalink)
                      0
                      Sao em biết Thu về mà đan áo

                      Sao em biết Thu về mà đan áo
                      Phải chăng em là ái nữ của Thu
                      Vì mắt em nét đẹp của Tây Hồ
                      Và mặt em trăng tròn bên nhành liễu?
                       
                      Sao em biết anh về nơi đầu ngõ?
                      Thi sĩ nghèo chỉ bạn với trăng sao
                      Để mơ tưởng đến em phận má đào
                      Anh tìm vui từ áng mây, ngọn gió
                       
                      Sao em biết anh đã về gác trọ
                      Để phòng em ấm áp ánh đèn vàng
                      Cho anh ngắm dịu dàng từng ngón nhỏ
                      Lượn phím đàn nhắc nhở Thu chóng tàn?
                       
                      Sao em biết đường đời anh khấp khểnh
                      Để tiếng đàn an ủi tấm đời anh
                      Được ru ngủ anh sống trong hạnh phúc
                      Cung đàn em đan kết giấc mộng lành
                       
                      Sao em biết từng hướng đi của gió
                      Tà áo mơ duyên dáng nhịp nhàng bay
                      Thu xinh đẹp vì có em trong đó
                      Nhạc thơ nào anh tả được em đây?
                       
                       
                       
                      dohop 7/7/05 - để tưởng nhớ mùa Thu
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 06:38:19 bởi dohop >
                      #11
                        dohop 28.05.2009 06:36:40 (permalink)
                        0
                        Buồn


                        Hôm nay lặng gió lặng mưa
                        Lặng tiếng em hát giấc trưa ngọt ngào
                        Phải chăng mây đã qua cầu
                        Bướm vàng khép cánh mộng vào thiên thu
                        Để tình là gió vi vu
                        Đời là cát trắng bụi mù tung bay
                        Để anh mãi mãi người say
                        Em là rượu ngọt men cay tình nồng
                        Đời anh mãi mãi dòng sông
                        Tình em mãi mãi Biển Đông dạt dào
                        ...
                        Phải chăng mây đã qua cầu
                        Bướm vàng khép cánh mộng vào thiên thu ?


                        dohop 1/6/07 … trên xe lửa cuối Thu
                         
                         
                        #12
                          dohop 02.06.2009 22:15:26 (permalink)
                          0
                          Tình quê

                          Ngọt ngào như tình quê
                          Đậm đà như tình em
                          Đẹp như môi em mềm


                          Dạt dào như tình yêu
                          Vừa tầm như ngực em
                          Thơm tho những giọt ngoan

                          Dịu dàng như làn môi
                          Tròn đều như bàn tay
                          Khi em tôi buông xuôi

                          Vừa tầm tay của anh
                          Lịm ngọt như tình em
                          Ghé răng anh cắn nhẹ


                          Giòn ngon như tình ta
                          Nhưng mềm như lòng ta
                          Dẻo dai tình đậm đà


                          Ngọt ngon như tình cha
                          Dịu thơm sữa mẹ ta
                          Quê hương em miền Nam


                          Để mà em được yêu
                          Được lòng cha mẹ anh
                          Vú sữa em đưa duyên

                          Để rồi ta thành đôi
                          Và rồi ta đẹp duyên
                          Hạnh phúc nào xa xôi


                          Ngày nào thăm miền quê
                          Nụ cười ai ngọt thơm
                          Đang đón anh trở về…

                          dohop 22/6/06
                          (vịnh trái vú sữa)
                          #13
                            dohop 02.06.2009 22:18:21 (permalink)
                            0
                            Mỗi Ngày Xuân

                            Ánh nắng lung linh nồng nàn má phấn
                            Gió đưa hương xuân đẹp thêm tóc em
                            Hạt lúa tươi non ngọt căng sữa trắng
                            Tuổi thơ em xinh đẹp thêm nắng mai

                            Tung tăng hoa mai vui màu áo ai
                            Ngon như môi em dưa thêm đỏ màu
                            Tà áo thướt tha chùn bước chân anh
                            Vương vấn nàng xuân ngày sao qua nhanh?

                            Én lại về đây, muôn hoa khoe hương
                            Anh nhớ người xưa môi đỏ má hường
                            Thơ ngây như cánh bướm
                            Dịu dàng như tơ liễu
                            Ngọt ngào như bánh mứt
                            … thương sao là thương!

                            Ô kìa bé thơ nay lớn hơn xưa
                            Áo thắm hôm nay thay sắc hoa hồng
                            Mắt tròn xoe khi anh ngắm
                            Nụ cười xinh như mứt bí
                            Đẹp như cô dâu mới tuổi xuân thì

                            Xa vắng đôi năm nay về chốn mơ
                            Đường vàng hoa giăng vẫn như ngày xưa
                            Anh cười theo đôi bướm
                            Đùa vui các em bé
                            Cảnh chùa ngày xuân dáng ai đang chờ

                            Xao xuyến tim anh kiếm tà áo xinh
                            Nắng đang lung linh chưa thấy bóng hình?
                            Chùn chân anh bước,
                            ...mùi hương quyến luyến
                            Anh ghé chùa mong thấy em ngoan hiền

                            Bóng dáng ai quen đang cười với anh
                            Ảnh em thơ ngây như đóa sen hiền
                            Vẫn hồng hào đôi má
                            Vẫn ngọt xinh đôi mắt
                            Ban thờ hương linh khói hương chẳng phiền

                            Đau xót tim anh nước mắt tuôn rơi
                            Mắt cay khói nhang anh nhoẻn miệng cười?
                            Nụ hồng anh trao vội
                            Lời yêu qua ánh mắt
                            Nguyện cho em vui hạnh phúc muôn nơi

                            Ánh nắng đưa duyên tình về với anh
                            Thương em anh yêu quả dưa đỏ xanh
                            Anh tìm môi em trong bánh mứt
                            Và tìm vai em trong nắng ấm
                            Cùng em trong gió, hương xuân ngọt lành

                            dohop, 7/3/07 – Mùa Xuân Đinh Hợi
                            #14
                              dohop 02.06.2009 22:19:47 (permalink)
                              0
                              Quê Tôi

                              Quê hương tôi có trưa hè nắng cháy
                              Có em thơ da bánh mật ngọt ngào
                              Có hàng dừa xanh hoạ tiếng gió xôn xao
                              Có ghe nhỏ trôi trên con rạch nhỏ.

                              Quê hương tôi có con đường đất đỏ
                              Có hàng tre xanh, tiếng trẻ đọc i-tờ
                              Có tiếng mẹ ru con ngủ …ầu… ơ
                              Hoà với tiếng võng đong đưa kẽo kẹt.

                              Nếu chân bước trên đường có mệt
                              Có túp lều tranh vách đất đón mời anh
                              Chén nước mưa mái lá cũng hữu tình
                              Nước ngọt ngào vì có em cười mủm mỉm
                              (Em xinh quá dù không hề trang điểm!)

                              Quê hương tôi có tháng ngày đau khổ
                              Có đạn bay, có nhà đổ điêu tàn
                              Có người đi, kẻ ở, cảnh lầm than
                              Có giọt máu em tôi hoà trong đất
                              Tôi yêu em đất quê hương bánh mật
                              Yêu mắt nàng trăng sáng chiếu lùm tre
                              Môi nàng mọng yêu hoa phượng mùa hè
                              Má nàng hồng xinh thêm đường đất đỏ
                              Tôi yêu nàng yêu hoa giăng đầu ngõ
                              Tiếng hát vui chim hót lúc được mùa
                              Nụ cười hiền tôi mến tiếng trẻ thơ
                              Học i-tờ, chăn trâu đâu là khổ?
                              Em yêu ơi anh hẹn ngày tái ngộ
                              Vạn nụ hôn xin gửi gió mang về.


                              dohop 30/3/2005

                               
                              R
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2010 19:47:00 bởi Viet duong nhan >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 55 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9