Bốn mùa yêu và nhớ
Thu
Thu của người hay thu của đời
Của tình chưa trọn rượu chưa vơi
Của lá còn xanh xa nguồn cội
Của tuổi thơ buồn đời nổi trôi
dohop, Narooma NSW Australia 16/7/2010
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/820B0FCF6C3A4808AF459947428DE942.jpg[/image]
Không Đề
Bóng chiều xuống thấp hay bình minh
Mà ánh hồng mơ in dáng hình
vắng lặng màn trời chim chẳng hót
Bờ đôi bờ sóng buồn im thinh
lathuphai
Không Đề
Bóng chiều xuống thấp hay bình minh
Mà ánh hồng mơ in dáng hình
vắng lặng màn trời chim chẳng hót
Bờ đôi bờ sóng buồn im thinh
lathuphai
dohop xin cảm ơn lathuphai đã viếng thăm và lưu thơ. dohop xin đối đáp khi có dịp. Nhớ nhắc dohop nha. Thương mến.
Thu
Thu đã đến rồi bé biết không
Thu trong màu lá trong cõi lòng
Giọt mưa thu đọng buồn đôi má
Đường mơ thay áo mặn môi hồng
Bé ơi có lắng nghe lá khóc
nức nở - ái ân mãi mặn nồng.
dohop 14/4/08 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/F96007458D3B41B889DD3F31243F332F.jpg[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/1CBA26A911BA4423B4442BD0CB22CEB9.JPG[/image]
Hình như
Này em đang nhìn mây theo mây
Tình yêu êm đềm như mây bay
Hàng mi nhung huyền và môi hồng
Bờ vai em run trong chờ mong?
Thuyền tình bềnh bồng trong mưa say
Lòng buồn âm thầm mưa ru em
Đưa về khu vườn đầy tình người
Mơ về quê hương xa nghìn năm
Này em con thuyền đang lênh đênh
Bờ kia là mây hay là mơ?
Dù phong ba đưa thuyền chồng chềnh
Em yêu ơi, bên đây anh đang chờ….
dohop 9.3.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 12:12:48 bởi dohop >
NHƯ CÓ HỒN THU TRONG SẮC LÁ !
Ai xuôi sắc lục chứa màu vàng .
Cho gió thu về lá chịu tang !
Từng đợt rơi rơi...vàng thu lá .
Trong thu chừng có nét thu tàn !
Trong sắc thu như có nét buồn .
Có mang tâm sự của hoàng hôn .
Hay hồn muôn kiếp bao vàng lá .
Trải nặng âm u lúc thu sang ?!
Đã phải là thu...xin cứ thu .
Tránh sao cho khỏi lá vàng rơi !
Có sanh,có tử là thân phận .
Cây cỏ nào đâu khác kiếp người !
Chả biết nàng thu đến thế nào ?
Chỉ nghe ngàn lá cứ xôn xao .
Nghe trong âm sắc không gian dịu .
Nghe tiếng thời gian cũng ngọt ngào !
Ta mang tâm sự lá vàng rơi .
Của cả nàng thu thuở đất trời .
Sẵn có hồn thu trong sắc lá .
Hòa nhau ta ngẫm đắng cay đời !
..........Hoàng Thị ................
Lá rơi
Lá sắp chia tay lá chuyển vàng
Là màu rạng rỡ của thời gian
Dày dặn cuộc đời trong gió bụi
Úa tàn nhưng vẫn nét hiên ngang
Lá sắp chia tay lá có buồn?
Buồn cho lá nhỏ nhánh còn non
Mưa tuôn a xít mòn lá trẻ
Nắng cháy cực đoan gốc cũng dòn
Thu đến rồi đi hay mãi thu?
Lá vàng rạng rỡ trong âm u
Tình người có gợi mùa xuân đến
Để lá đâm trồi đất tha nhu
Lá đã hết vàng về chốn nào?
Hòa mình cát bụi hồn bay cao
Gió đưa hồn lá về cực lạc
Quên rồi mộng đẹp lẫn thương đau
Rồi lá vàng rơi lá xanh rơi
Vô thường bó trọn với cuộc đời
Nguyên vẹn ủ ấp mầm đổ vỡ
Chén đời chưa uống trọn đã vơi!
dohop 10 tháng 8, 2010
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/CEC5E0CAD83447FE9EA3C099EB816BF5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 12:07:40 bởi dohop >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/CEEEC0C2CEBE46C4B3055645670EAC92.jpg[/image]
Ngôi vườn trong mộng Ngôi vườn nhà tôi có rau đắng Có em thơ mặt lấm nghịch bùn đen Có lời ru con ngủ nghe thật quen Có giọt nước vỗ về từ mái lá Ngôi vườn nhà tôi có rau má Có tía tô có rau nhút, lá càng cua* Có chim hót có tiếng trẻ nô đùa Có khuôn mặt tròn tôi yêu từ tiền kiếp Ngôi vườn nhà tôi có rau thơm, hoa đẹp Lá xanh rờn, đất mềm mại nhờ mẹ tôi Nụ cười tươi vầng trán đẫm mồ hôi Ân cần hỏi “con khỏe chưa ? còn chóng mặt?” Ôi mẹ ơi bao năm trời cách biệt Con tha hương, mẹ xa cõi vẫn ngọt ngào Nơi Thiên Đàng, xứ Cực Lạc chẳng quá cao? Mà mẹ về thăm vườn con trong mộng? Vâng, đúng rồi khu vườn con không thể đẹp Vì trong mơ vẫn cần có dáng người Nên mẹ về cho hoa lá thêm tươi Cho giấc ngủ bình yên, con của mẹ Dù cuộc sống bấp bênh, con ngã té Vẫn còn đây, quả ngọt nhân đã gieo Hãy thay mẹ, gieo hạt tốt cho nhiều Ngày nào đó, con ơi, con sẽ hiểu! Ôi mẹ ơi, hoa vườn đang chớm nở Con lắng nghe từng hơi thở của nhân duyên Con tìm nhiều hạt giống của bình yên Con gieo trồng cho vườn mơ đẹp mãi. dohop 12 tháng 8, 2010 * rau tiêu
13/8/10 Con lắng nghe tiếng gió của nhân duyên
sửa thành Con lắng nghe từng hơi thở của nhân duyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2010 06:36:37 bởi dohop >
NHƯ CÓ HỒN THU TRONG SẮC LÁ !
Ai xuôi sắc lục chứa màu vàng .
Cho gió thu về lá chịu tang !
Từng đợt rơi rơi...vàng thu lá .
Trong thu chừng có nét thu tàn !
Trong sắc thu như có nét buồn .
Có mang tâm sự của hoàng hôn .
Hay hồn muôn kiếp bao vàng lá .
Trải nặng âm u lúc thu sang ?!
Đã phải là thu...xin cứ thu .
Tránh sao cho khỏi lá vàng rơi !
Có sanh,có tử là thân phận .
Cây cỏ nào đâu khác kiếp người !
Chả biết nàng thu đến thế nào ?
Chỉ nghe ngàn lá cứ xôn xao .
Nghe trong âm sắc không gian dịu .
Nghe tiếng thời gian cũng ngọt ngào !
Ta mang tâm sự lá vàng rơi .
Của cả nàng thu thuở đất trời .
Sẵn có hồn thu trong sắc lá .
Hòa nhau ta ngẫm đắng cay đời !
..........Hoàng Thị ................
Lá rơi
Lá sắp chia tay lá chuyển vàng
Là màu rạng rỡ của thời gian
Dày dặn cuộc đời trong gió bụi
Úa tàn nhưng vẫn nét hiên ngang
Lá sắp chia tay lá có buồn?
Buồn cho lá nhỏ nhánh còn non
Mưa tuôn a xít mòn lá trẻ
Nắng cháy cực đoan gốc cũng dòn
Thu đến rồi đi hay mãi thu?
Lá vàng rạng rỡ trong âm u
Tình người có gợi mùa xuân đến
Để lá đâm trồi đất tha nhu
Lá đã hết vàng về chốn nào?
Hòa mình cát bụi hồn bay cao
Gió đưa hồn lá về cực lạc
Quên rồi mộng đẹp lẫn thương đau
Rồi lá vàng rơi lá xanh rơi
Vô thường bó trọn với cuộc đời
Nguyên vẹn ủ ấp mầm đổ vỡ
Chén đời chưa uống trọn đã vơi!
dohop 10 tháng 8, 2010
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/CEC5E0CAD83447FE9EA3C099EB816BF5.jpg[/image]
LÁ VÀNG RƠI
Lá thu màu lục thắm vàng phai
Từ thủa xanh mơ nhạt cánh đài
Gió phất nghiêng cành sầu trút lá
Bẻ bàng cây khóc lệ bi ai
Biển sầu vun vút sóng gầm thét
Mây thẫm màu lam mưa bụi bay
Cơn gió vút cành cây lá trút
Bão bùng mấy chiếc vàng rơi quay
Thu nay mới chớm sao Thu vàng
Ủ rủ liễu buồn đứng chịu tang
Buông xuống màn chiều mi khép lối
Khẽ khàng mưa vội lệ tuôn tràn
Chiếc lá Thu phai màu nhớ ai
Mà sương đẫm mắt lệ u hoài
Nai vàng ngơ ngác nhìn sương rụng
Chia biệt lá rơi cành thở dài
Người được chào đời ... rồi tắt hơi
Cũng như chiếc lá Thu xa rời
Buông mình rơi rụng theo cơn gió
Sống kiếp đời người tựa lá rơi !
lathuphai
Trích đoạn: lathuphai
NHƯ CÓ HỒN THU TRONG SẮC LÁ !
Ai xuôi sắc lục chứa màu vàng .
Cho gió thu về lá chịu tang !
Từng đợt rơi rơi...vàng thu lá .
Trong thu chừng có nét thu tàn !
Trong sắc thu như có nét buồn .
Có mang tâm sự của hoàng hôn .
Hay hồn muôn kiếp bao vàng lá .
Trải nặng âm u lúc thu sang ?!
Đã phải là thu...xin cứ thu .
Tránh sao cho khỏi lá vàng rơi !
Có sanh,có tử là thân phận .
Cây cỏ nào đâu khác kiếp người !
Chả biết nàng thu đến thế nào ?
Chỉ nghe ngàn lá cứ xôn xao .
Nghe trong âm sắc không gian dịu .
Nghe tiếng thời gian cũng ngọt ngào !
Ta mang tâm sự lá vàng rơi .
Của cả nàng thu thuở đất trời .
Sẵn có hồn thu trong sắc lá .
Hòa nhau ta ngẫm đắng cay đời !
..........Hoàng Thị ................
Lá rơi
Lá sắp chia tay lá chuyển vàng
Là màu rạng rỡ của thời gian
Dày dặn cuộc đời trong gió bụi
Úa tàn nhưng vẫn nét hiên ngang
Lá sắp chia tay lá có buồn?
Buồn cho lá nhỏ nhánh còn non
Mưa tuôn a xít mòn lá trẻ
Nắng cháy cực đoan gốc cũng dòn
Thu đến rồi đi hay mãi thu?
Lá vàng rạng rỡ trong âm u
Tình người có gợi mùa xuân đến
Để lá đâm trồi đất tha nhu
Lá đã hết vàng về chốn nào?
Hòa mình cát bụi hồn bay cao
Gió đưa hồn lá về cực lạc
Quên rồi mộng đẹp lẫn thương đau
Rồi lá vàng rơi lá xanh rơi
Vô thường bó trọn với cuộc đời
Nguyên vẹn ủ ấp mầm đổ vỡ
Chén đời chưa uống trọn đã vơi!
dohop 10 tháng 8, 2010
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/CEC5E0CAD83447FE9EA3C099EB816BF5.jpg[/image]
LÁ VÀNG RƠI
Lá thu màu lục thắm vàng phai
Từ thủa xanh mơ nhạt cánh đài
Gió phất nghiêng cành sầu trút lá
Bẻ bàng cây khóc lệ bi ai
Biển sầu vun vút sóng gầm thét
Mây thẫm màu lam mưa bụi bay
Cơn gió vút cành cây lá trút
Bão bùng mấy chiếc vàng rơi quay
Thu nay mới chớm sao Thu vàng
Ủ rủ liễu buồn đứng chịu tang
Buông xuống màn chiều mi khép lối
Khẽ khàng mưa vội lệ tuôn tràn
Chiếc lá Thu phai màu nhớ ai
Mà sương đẫm mắt lệ u hoài
Nai vàng ngơ ngác nhìn sương rụng
Chia biệt lá rơi cành thở dài
Người được chào đời ... rồi tắt hơi
Cũng như chiếc lá Thu xa rời
Buông mình rơi rụng theo cơn gió
Sống kiếp đời người tựa lá rơi !
lathuphai
Không Đề
Bóng chiều xuống thấp hay bình minh
Mà ánh hồng mơ in dáng hình
vắng lặng màn trời chim chẳng hót
Bờ đôi bờ sóng buồn im thinh
lathuphai
LÁ VÀNG RƠI
Xa rời nguồn cội mộng có phai
Lá theo sứ mệnh, lộ trình dài
Trôi theo gió bụi truyền thông điệp
Đời mãi vô thường, người có hay?
Mặc cho sóng gầm và gió thét
Lá vẫn xuôi dòng với gió mây
Lời thơ trên lá mấy ai biết
Lá khóc giọt khô, mòn xác gầy
Hôm nay lá được khoác y vàng
Như nhà khất sĩ của thời gian
Thoát dục lá chờ ngày giải thoát
Xá lợi lưu truyền khắp nhân gian
Trong bụi gió mờ Thu nhớ ai
Ai thành gió bụi, bỏ thân gầy
Người hiểu nâng niu từng chiếc lá
Nguyện thoát vô minh, ác mộng dài
Rồi đến một ngày Thu tàn hơi
Giá lạnh tuyết rơi phủ xuống đời
Hạnh phúc bỗng biến thành quá khứ
Vô thường đã đến chẳng đợi mời
dohop 19/8/2010
Không đề Bình minh, đón giọt nắng đầu Chim muông hò hẹn, rủ nhau săn mồi Xa xa ghe nhỏ ra khơi Cánh buồm nương gió, biển đời mênh mông dohop 19/8/2010 dohop rất cám ơn lathuphai đã viếng thăm và đem hơi ấm đến trang thơ của dohop. Thương mến.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2010 06:54:17 bởi dohop >
Nốt nhạc thu Vấn vương theo cung đàn Quyến luyến lá thu vàng Nhẹ bay trong hương lan Lắng nghe suối róc rách Mơn trớn giọt sương tan Nốt nhạc quên lối về Đường vàng nhạc đê mê Cành khô gầy đưa đón Dù đã không hò hẹn Vẫn ấm áp duyên thơ… dohop, Nam Bán Cầu 8 tháng 11, 2010 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/E2F6A6509A6E4225AD175F23E04EE1C3.jpg[/image]
*** Én con ***
Đầu mùa Xuân
Én nâng cánh nhỏ
Gió đưa hương
Nặng trĩu vấn vương
Thân yếu ớt
Mắt non chưa tỏ
Nương theo duyên
Bụi nắng đưa đường
Xuân sắp tàn
Mỏi mòn đôi cánh
Chút duyên xưa
Phai nhạt cuối mùa
Tâm non nớt
Sầu buồn vẫn nặng
Đã mất rồi
Bụi Xuân trong mưa
Đôi cánh bé
Có bao giờ mạnh
Trong bão bùng
Lánh nạn trong mơ:
Đôi tay mềm
Bỗng dưng thật khỏe
Tạo mùa Xuân
…Với cánh én đơn sơ
dohop, Nam Bán Cầu 15/2/2011
*** Tạm biệt mùa đông ***
Những hạt nắng reo vui
Thấp thoảng hương hoa dại
Ấm áp ngọt vai gầy
Tắm trong suối tóc mây
Người xưa đâu dấu ái?
Tạm biệt giấc ngủ dài
Tạm biệt hạt sương mai
Lấp lánh trong tiếng thở
Hạt thẹn thùng hớ hênh
Để lại giọt nước nhỏ
Những kỷ niệm lênh đênh
Và nỗi buồn chênh vênh...
dohop, đầu xuân nam bán cầu
6 tháng 9, 2019
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: