Bài thơ Lục Bát của anh Cưủ Long làm nghe vui vui , dí dỏm và thật hay. Không ngờ câu lạc bộ nhiếp ảnh này lại tập trung nhiều nha thơ quá...Cám ơn anh nhiều nhé. Tôi để dồn mấy bài Lục Bát này vào liền nhau đọc một lúc liền cho phê nha. Thân ái Vũ kim Thanh Trích đoạn: TimEm
Trích đoạn: CuuLong
Tặng các xạ thủ hào hoa của thế kỷ xxi
Ở đây Trại chủ Kim Thanh
Súng đạn tung hòanh chảng có chổ chê
Hàn phong đại bác cũng ghê
Chĩa đâu trúng đấy đê mê lòng người.
Lá Chanh thấy thế mỉm cười
Tên lửa chị bắn mọi người thất kinh.
Lang thang nghe nói liền rình
Hỏa tiễn ta phóng chúng mình thử coi.
Tri-art thấy vậy cũng đòi,
Dao phay, mã tấu, coi mòi chảng thua.
Tóc nâu thấy vậy chanh chua
4-1 ta phóng đừng đùa đấy nghe
Hỏa tinh thấy vậy liền khoe
Đại liên tớ nã chạy de kiến càng
Băng nguyệt nghe nói bàng hòang
AK của nàng, khối kẻ chết chân
Cù lần kéo vội ra sân
Thần công cù bắn chúng dân hỏa mù
Nguyên Cương được cái chỉn chu
Colt cài hai khẩu đánh đu, gảy đàn
Suoi mo thì cứ tàn tàn
Súng ống chảng màng, bộc phá mà chơi
Thanh mai chạy muốn hết hơi
Xe tăng đứt xích tôi thời bỏ ngang
Ex- ca rút kiếm là phang
Súng ống cũng phải, đầu hàng chạy de
Tìm em coi vậy phải dè
Thủ pháo em liệng đứa què đứa đai
Cửu long một một hai hai
Tay ko đòi đánh lâu(lôi) đài mới hay
Huyềng quang thì cứ thẳng ngay
Súng săn bắn tỉa đã bay đích rồi
Duy mỹ nhấp nhổm đứng ngồi
Chuồn chuồn, bươm bướm thì tôi súng trường
S-weet rất đỗi bình thường
Cung tên đại náo chiến trường đảo điên
Huyền Băng phận gái thuyền quyên
Song kiếm nàng múa, đi quyền dưới trăng
Mất em chẳng nói chẳng nói chẳng rằng
Bê-bốn-mươi phụt bao thằng đi tong
Bạn hiền thấy chuyện ko xong
Để tôi lấy Mút- cơ- tong ra sài
..........................
Còn nhiều người nhưng hết biết viết sao nữa, xin mọi người sửa chữa và bổ sung thêm!
Còn tiếp phần 2!
*Cảm ơn huynh Cửu Long cho thằng Em tấm chân rung đẹp. TE xin hoạ nối thơ huynh nha:
Chín Rồng dấu bậc anh tài
"Lửa" Đam Mê - Mars - Ít ai sánh bằng
Trần Khang chẳng nói chẳng rằng
Muôn hoa "Khoe Sắc" tằng tằng mà say
Ct.Ly đã ra tay
Cần chiến đấu súng bắn ngay tại vườn
Lãng Tử Huế thiệt dễ thương
Tràng Tiền Hoa Phượng súng trường sang sông
Cô Lữu Buồn buồn thật không
Thích là bắn ối đàn ông chạy dài
Minh Tuấn ở SEC gốc Đoài
Tay ôm súng giữ hình hài dáng quê
Danh sách xạ thủ dài ghê
Xin mời các bác liệt kê nối dần
Tim Em
Xin tiếp nối :
Bạn ơi xin chớ ngại ngần
Mở toang cữa ngõ thiên thần tới vui
Chẳng ngại thời tiết hên xui
Nắng mưa bão tuyết chẳng lùi bước chân
Câu Lạc Bộ vọng tiếng ngân
Hoa thơm quả ngọt tri ân vẹn tình
Khăng khít bao bàn tay xinh
Dựng xây hạnh phúc bình minh cuộc đời
Từ đáy biển tới đỉnh trời
Là bao công sức tuyệt vời “thợ săn”
Diễm tình vạn ý nhân văn
Chẳng biên giới chẳng cản ngăn sắc mầu
Bốn nàng Ly- Lá- Mai –Nâu
Ăn thề kết tóc về đâu cũng về
Bắn tỉa cho tới bắn rê
Quyết thao lược kỹ trổ nghề nghệ nhân
Phô tô Shốp cũng cách tân
Ðường vân , nét lượn , khung ngần ảnh tươi
Xôn xao thế giới vui cười
Vòng tay bạn hữu mười mươi đá vàng
Bốn mùa hương sắc ngỡ ngàng
Hồn thơ chan chứa thiên đàng là đây
Giao lưu Nam Bắc Ðông Tây
Các bác viết tiếp giãi bầy niềm vui ….
Vũ kim Thanh
Xin gởi tới các ACE phần 2, còn nhiều thiếu sót nhưng vì nhiều thành viên đã lâu ko tham gia, hoặc Nick ko thể dịch được, hoặc mới đăng ký CL chưa nắm hết...Có những TV đã đc TE và A.Thanh viết nên CL cũng ko lặp lại. Xin mời mọi người cùng vui vẻ nha.
Chị Ly vốn thật tài hoa
Một tay súng lục, tay đà phi tiêu
Vinh Sài chỉ thích nói yêu
Chơi luôn pháo hạm cũng liều như ai
Bác Mộc nhưng rất đẹp trai
Một dàn bảy chín (người) mẫu (chân)dài bác ơi
Mây ngàn công phá khắp nơi
Chu du thiên hạ một trời (pháo) phòng không
Yến Trang dẹp bắc đánh đông
Phóng tàu vũ trụ quyết không xem thường
Cà phê giọt, đôi uyên ương
Đúc chì, súng chế lại tương đạn đồng
Trời Tím sao phớt má hồng
Chống tăng nàng bắn đến chồng cũng bai
Chân Phương lão tướng ra oai
Long đao phó hội trong, ngoài như choi
Nông huyền nay đã thảnh thơi
Mai danh ẩn tích xa rời giáo gươm
Ea-sy chẳng rõ nguồn cơn
Rửa tay, gác kiêm chẳng hơn kém lời
Hương thơm bát ngát Tình đời
Bút mực nàng múa đất trời ngả nghiêng.
Sài gòn xưa- vẫn cứ duyên!
Thanh st chẳng biết căn nguyên thế nào
Uất kim- Hương vẫn ngọt ngào
Góp tay làm đẹp anh hào thế gian.
Minh xuân quyết chẳng từ nan
Ca-chiu chàng bắn kẻ gian khốn cùng.
Hôm nay pháo nổ đi đùng
Anh hùng hội tụ ta cùng chung vui.
Cửu long mến tặng!