như lá cưối mùa...
suongkhoimay 28.06.2009 18:59:24 (permalink)
Giờ anh như lá cuối mùa
Giờ em như gió bông đùa cành khô
Mưa về ướt những lá tơ
Hồn bay theo lá phất phơ giữa đời
Rồi âm thầm,rồi chơi vơi
Như sương như khói như mây mịt mờ
Anh giờ như lá mùa thu
Em, cơn mưa hạ hát ru cành buồn
Đời ưu phiền,lòng tơ vương
Xin là chút nắng trên đường em qua...  
 
 
Đây là bài thơ sáng tác,tại tui đưa lộn chỗ thui!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 13:49:38 bởi suongkhoimay >
#1
    poemqueen 29.07.2010 19:17:20 (permalink)

    Em về như một giấc mơ.
    Lá bay xao xác ngẩn ngơ lối về.
    Em đứng buông tóc đê mê.
    Như sương như khói bốn bề mênh mông.
    Tình em lững thững dòng sông.
    Anh về mơ mộng trải lòng ước mong.
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9