Tình yêu và nỗi nhớ
Thay đổi trang: << < 1617 | Trang 17 của 17 trang, bài viết từ 241 đến 244 trên tổng số 244 bài trong đề mục
ngoncogiodua 16.03.2015 00:27:18 (permalink)
0
TỰ  THÁN !
 
Nghe chút nhớ hòa vào đây chút hận
Cho chút buồn ..len chút mộng mênh mông .
Cỏi xa mờ ...chốn ấy ..bắc ..hay đông .
Nghìn ngày đợi ..người đi không về nửa
 
Ta cho nhau ..chút tình hờ dang dở .
Còn lại gì ...chỉ mộng ảo ..hư vô .
Tấm lòng son...theo gió thoảng ...vu vơ .
Tản mạn giữa ...khoảng trời ...hi vọng ảo
 
Ai đánh mất ..nửa cuộc đời mới thấu .
Tháng năm dài ...muốn xóa mà được đâu .
Tuổi thanh tân ...theo thương nhớ nhuộm màu .
Tóc hóa bạc ...tim già còn thổn thức
 
Duyên ba sinh ..hẹn nhau ..chờ anh nhé .
Chớ bạc lòng ..quên hết chuyện ngày xưa .
Canh Mạnh Bà ...chàng uống vội mà chi .
Cho hậu kiếp ...trùng lai ...không còn nhớ ?
 
Anh ngồi đó ...ánh mắt hiền đôn hậu 
Môi mĩm cười ...có hay biết chi đâu ?
Mặc ta buồn ,..năm tháng mãi trôi mau .
Cho nổi nhớ ...tươi màu không phai nhạt


Ta ghét lắm , tiếng mưa đêm rền giọng .
Chốn cô phòng ...hình đối bóng buồn sao .
Ta chợt thèm vòng tay ấm năm nao .
Tìm đâu thấy ...nên nghẹn ngào thương nhớ
 
Mau thức dậy _ đừng say hoài men ảo 
Đoạn đường trần _lắm cạm bẩy gai chông .
Vững đôi chân ..đi giữa chốn bụi hồng .
Nhìn phía trước ....không quay đầu ngoảnh lại

 
cóc tía 16.03.2015 14:57:26 (permalink)
0
Hẳm thoi.
Ngọn cỏ mà để gió đùa
Hỏi thăm Ngọn Cỏ chiu thua chưa nào
Gió Đùa Ngọn Cỏ lao xao
Cỏ ơi Cỏ có mất màu hay chưa?
Cỏ còn xanh mướt như xưa
và răngcủa Cỏ có thưa giống mình?
Coctia(bụ cản)
 
 
ngoncogiodua 17.03.2015 19:08:23 (permalink)
0
ĐỘC THOẠI
Đêm tỉnh lặng , gió lùa qua song cửa .
Ta lạc loài , cô độc giữa canh thâu .
Nhìn con thơ , say giấc ngủ an lành .
Mi ngoan khép ...mộng hời xanh khát vọng .
Ngày tháng mãi trôi dần theo nhịp sống .
Tóc bạc dần ...tim lắng đọng niềm riêng .
Thời gian ơi ...đừng khao khát đi tìm .
Cho phiền muộn ...nhấn chìm ta xuống mộ .
Ta khờ dại nhìn đời qua ánh mắt .
Ôi nghe buồn ...thôi cúi mặt làm ngơ .
Trót sinh ra ...thân cát bụi vô thường .
Trong lốc xoáy ...trần gian vương nghiệp chướng .

 
  CHÀO BẠN CỦ .
Cỏ  theo thời  tiết sinh tồn .
Hạ  về  khô  héo...đâu còn  xanh tươi ,
Thu sang , vàng úa  bạn ơi .
Gió đông se lạnh ,xuân cười hân hoan.
 
ncgđ
 
(bạn củ trong diển  đàn này  chỉ  có vài người ...là anh bạn  bên úc  co si a , và  anh  Nguyen Thạch không biết  là  huynh nào ...cho ncgd  gữi  lời  chào  ..chúc  hạnh phúc bình yên ,sức kh ỏe dồi  dào  công việc  may mắn nha) 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2015 19:09:55 bởi ngoncogiodua >
ngoncogiodua 28.04.2016 09:46:54 (permalink)
0
MUA PHƯỚC ..
Đời như cát bụi vô thường ,
Sinh, lão , bệnh ,tử chán chường làm sao .
Dường như một giấc chiêm bao .
Ru người vào chốn ngọt ngào ảo hư .
Bao người hãnh diện : đã tu .
Tội Ngài Tiếp Dẫn hiền từ hoài mong 
Biển mê màu đỏ mênh mông.
Thuyền kia không đáy ...bềnh bồng thả neo .
Không vượt thác chẳng qua đèo ,
Ai người thiện nguyện ...ráng gieo căn lành .
Tiếng tu ..liền với chữ hành 
Không màng vàng bạc , công danh của đời .
Ta nhìn ...thiên hạ ngược xuôi .
Đem tiền mua phước ,cho người ngợi khen .
Không tiền trắng cũng hóa đen ........
Ô HÔ ..

 
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 1617 | Trang 17 của 17 trang, bài viết từ 241 đến 244 trên tổng số 244 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9