NHÀ THƠ QUA THƠ - Mảnh Trăng Leo Lét
ThuyenTruong 03.09.2009 18:50:53 (permalink)
MẢNH TRĂNG LEO LÉT

                                              Nguyễn Văn Quý


Ôi mảnh trăng leo lét,
Chơi vơi giữa thẳm trời
Miếng tình ai rách nát
Lập lờ mặt sông trôi....
 
Ôi vầng mây lạnh xám
Có hay chăng hồn say ?
Rối bời tơ lệ ướt
Như ôm lòng hận cay.

Ôi trần gian bể khổ,
Sống như dở chết đây
Ước một ngày bão lửa ,
Cháy tan thành hoa mây.


Trích NHÀ THƠ QUA THƠ- NXB Lao động 2008  -Lê Hoàng Anh tuyển chọn và bình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 23:26:31 bởi ThuyenTruong >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9