Tình yêu và Biển cả : VĨNH BIỆT
KINH GIAO 05.09.2009 20:26:45 (permalink)
VĨNH BIỆT

                                             Nguyễn Văn Quý


Vĩnh biệt em,ta đắm vào ly rượu
Đốt thời gian,chôn quá khứ cuộc đời
Trái tim yêu giờ đâu còn nuối tiếc
Vết thương đau rỉ máu sẽ lành thôi?


Trời ảo não chân mây buồn xám thảm
Lá lao xao như than khóc thầm thì
Kè đá vỡ,bóng ta ngồi đơn chiếc
Ta lại về ta thuở cũ kỹ xa xưa.


Lời thề trước đâu đây còn phảng phất
Vầng trăng run những giọng nói ngọc vàng
Bông hoa xinh khiến tâm hồn mê muội
Mắt dẫu tinh mà tim đã mù đen.


Ôi thế gian! Đàn ông thường khờ dại.
Lạc cõi tình hồn say đến cuồng si ,
Lòng phụ nữ chẳng bao giờ như thế
Sống trong yêu họ nhiều tỉnh hơn mê.


Tình khi chết những phút giờ hấp hối
Tựa chiếc nhẫn rơi vương giọt nắng tàn
Gió thời gian cuốn bụi tro dĩ vãng
Gieo cánh đồng, nhung mướt cỏ non xanh.


Hy vọng hỡi! Hãy cùng nhau tâm sự
Ta biết em long lanh mắt thầm yêu
Chia tay nàng, tim ta đâu rơi lệ
Tương lai xa ,đang toả ánh sao chiều.


06-05-2006

Nguồn :  VĂN HOÁ DOANH NHÂN - 03/2007








<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2009 22:40:05 bởi KINH GIAO >
#1
    KINH GIAO 07.09.2009 22:38:48 (permalink)



    VÌ SAO TA YÊU NHAU?

                                                      Thơ Nguyễn Văn Quý

    ( Ai biết tại sao mình yêu thì chứng tỏ người đó không yêu - T.Axenski)


    Anh yêu em tha thiết
    Yêu em ,yêu suốt đời
    Vì sao ? Em yêu ơi
    Anh vẫn còn chưa biết.

    Anh ôm em thật chặt
    Anh xiết em vào lòng
    Bởi vì anh sợ mất
    Mỗi khi trời nổi giông.

    Nếu như người ta nói
    Em trẻ và em xinh
    Nhìn em anh chỉ thấy
    Một biển hồ long lanh.

    Nếu như người ta nói
    Em dịu dàng hơn hoa
    Anh chỉ thấy làn da
    Ngọn gió hè mát rượi.

    Nếu như người ta nói
    Em đeo chuỗi ngọc trong
    Nhìn em, anh chỉ thấy
    Một bầu trời tinh không.

    Vì sao ta yêu nhau
    Anh vẫn còn chưa biết
    Ngay buổi đầu gặp em
    Anh đã yêu tha thiết.



    Nguồn :   TÌNH QUÊ -NXB THANH NIÊN-2005
                     VĂN HOÁ DOANH NHÂN- 03/2007



    #2
      KINH GIAO 10.09.2009 21:00:49 (permalink)
      MẢNH TRĂNG LEO LÉT
        
                                         Nguyễn Văn Quý
       
       
      Ôi mảnh trăng leo lét
      Chơi vơi giữa thẳm trời
      Miếng tình ai rách nát
      Lập lờ mặt sông trôi…
       
      Ôi vầng mây lạnh xám
      Có hay chăng hồn say ?
      Rối bời tơ lệ ướt
      Như ôm lòng hận cay.
       
      Ôi trần gian bể khổ
      Sống như dở chết đây
      Ước một ngày bão lửa
      Cháy tan thành hoa mây .
       
                             29-07-2006
                      S.Atlantic Từ Banjul đi Santos
       
       
      LỜI BÌNH :

      Ở trong thi ca,trăng có rất nhiều.Trăng cùng vui cùng buồn với mỗi người,nhưng lại tùy vào tâm trạng để trăng đẹp hay mơ,hoặc mờ,hoặc tỏ,hoặc giận…Ở trong bài thơ này,trăng như ngọn đèn dầu thao thức giữa năm canh cùng tác giả.Trăng như một tâm hồn cô đơn và bơ vơ.

      Ôi mảnh trăng leo lét
      Chơi vơi giữa thẳm trời
      .

      Cái hay ở từ “leo lét” cho ta thấy sự thoi thóp,sự sống vẫn còn như tiếc nuối,không nỡ rời xa trăng,đọc tới đây người ta lại thấy ở mảnh trăng này,cô đơn thật đấy mà vẫn có niềm tin,cho dù tiếp hai câu có vẻ “chán đời”:

      Miếng tình ai rách nát
      Lập lờ mặt sông trôi


      Thế nhưng đã rách nát mà vẫn “trôi”,theo tôi nghĩ nhiều thứ đã rách nát là không còn nguyên thể để trôi,à ra là rách nát,nhưng miếng nọ vẫn liền với miếng kia cơ đấy.Thế cho nên mảnh trăng của tác giả dù là như câu ca thán:

      Ôi vầng mây lạnh xám

      Mà vẫn:”Có hay chăng hồn say”.Vấn đế là ở chỗ mây lạnh vẫn có cái đẹp của nó.Nó vẫn làm cho người ta say.Ừ thì:

      Rối bời tơ lệ ướt
      Như ôm lòng hận cay.

      Rối như tơ nhưng lệ vẫn ướt,còn tiếc nuối nhiều lắm đấy.Tiếc nuối gì?Tình yêu?Sự sống?Hoài niệm? Ai mà biết được.Người đọc vẫn tin ở tác giả khi tác giả “ôm lòng hận cay”.

      Thế cho nên khi tác giả kêu lên:
      Ôi trần gian bể khổ
      Sống như dở chết đây
      Ước một ngày bão lửa
      Cháy tan thành hoa mây.


      Thì người đọc lại mỉm cười.Ẩn chứa lời than vãn này,là một tình yêu cuộc sống mãnh liệt,một tâm hồn nhân hậu.Anh sẽ không “chết” đâu.Anh cứ ngắc ngoải một cách kiên cường,cho dù anh ước: “Cháy tan thành hoa mây” thì “Hoa mây” còn đẹp lắm.Người đọc thông cảm cho tác giả,rất thương người làm thơ này nhưng lại tin vào nghị lực của anh,tấm lòng yêu thương cuộc sống của anh.Anh không nói ra,người đọc cứ mơ hồ đằng sau bài thơ này là một tình yêu cuộc sống vĩ đại của người làm thơ.

            Tôi bỗng nhớ tới hai câu thơ của nhà thơ Tế Hanh:
             Anh dù biết tình yêu không vĩnh viễn
             Vẫn đi tìm vĩnh viễn của tình yêu.
       
      Nguồn : NHÀ THƠ QUA THƠ - NXB LAO ĐỘNG 2008- Lê Hoàng Anh tuyển chọn và bình-Trang 514
      #3
        KINH GIAO 04.11.2009 22:59:40 (permalink)
        TƯƠNG TƯ
          
                                              Nguyễn Văn Quý


        Lãng đãng hoàng hôn về tím ngát
        Lao xao lượn sóng xiết dòng trôi
        Vết tàu tít tắp dài thương nhớ
        Một nửa tim ta tận cuối trời.




        Trích VĂN THƠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG-Tập V
        Nxb THANH NIÊN 2007
        Nguyễn Lang Quân tuyển chọn và giới thiệu
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 23:01:22 bởi KINH GIAO >
        #4
          KINH GIAO 01.02.2010 16:39:01 (permalink)
          VÁ ĐỜI

          Nguyễn Văn Quý




          Chiều thu mưa dào dạt
          Liu riu bọt nước trôi
          Bên hiên người thiếu phụ
          Luồn kim vá mảnh đời.




          (Nguồn: VÁ ĐỜI- Thơ Nguyễn Văn Quý-Lịch 2010-NXB Hải Phòng )
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 16:57:50 bởi KINH GIAO >
          #5
            KINH GIAO 21.02.2010 19:41:45 (permalink)

            ANH YÊU EM

            Nguyễn Văn Quý



            Anh yêu em ánh trăng rằm sáng tỏ
            Dòng sông xanh hiu hắt bóng hàng dương
            Muôn vì sao nhấp nhánh tỏa yêu thương
            Kỷ niệm trỗi một thời xa nhung nhớ.

            Anh yêu em bầu trời tan giông tố
            Dải cát dài mền sóng phủ giấc êm
            Gió ru em mơ trắng tuyết mông mênh
            Xa vọng lại ầm ì khuya đảo đá.

            Anh yêu em ,giọt nắng đọng trên môi
            Anh yêu em,đóa hoa nở nụ cười
            Khóe mi trào,tình yêu hòa nước mắt
            Khát vọng trong tim,chảy bỏng cuộc đời
            .





            Trích VĂN THƠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG- Tập V NXB THANH NIÊN 2007
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2010 01:06:01 bởi KINH GIAO >
            #6
              KINH GIAO 05.06.2010 01:09:40 (permalink)
              HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG

              Nguyễn Văn Quý



              Tím sẫm trên sông suốt một màu
              Bóng tà tô đậm cánh buồm nâu
              Thuyền ai lướt nhẹ về đâu đó ?
              Sóng gợn in hình cánh hải âu.





              Nguồn: thơ Nguyễn Văn Quý

              TÌNH QUÊ-NXB THANH NIÊN 2005
              VĂN THƠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG Tập 4 NXB THANH NIÊN Nguyễn Lang Quân tuyển chọn và giới thiệu.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2010 01:14:05 bởi KINH GIAO >
              #7
                KINH GIAO 26.06.2010 18:34:54 (permalink)
                CÔ GÁI CA VE
                Nguyễn Văn Quý

                Em
                Từ karaoke
                Bước ra
                Gió lạnh
                Ùa hôn
                Hai bầu vú
                Đôi môi
                Thẫm son
                Cặp mắt
                U trầm.

                Guốc em
                Xa dần
                Phố pha lê
                Nhạc loạn
                Cuồng điên
                Sắc màu
                Nhấp nhoáng.

                Về đâu ?
                Em hỡi!
                Sương khuya
                Ướt đẫm
                Vỉa hè
                Lởm khởm
                Gạch cũ
                Rêu .
                Ngõ nhỏ
                Chìm
                Bóng tối


                Taxi
                Xẹt ngang
                Lịm dần.
                Vòm cây u thâm
                Ven đường
                Nhẹ
                Buông
                Những giọt buồn
                Lá ,
                Lá ,
                Rơi …



                2006

                Nguồn: Thơ Nguyễn Văn Quý - Văn Nghệ Sông Cửu Long
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2010 18:38:48 bởi KINH GIAO >
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9