LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 6465 | Trang 65 của 65 trang, bài viết từ 961 đến 965 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 05.12.2012 09:52:59 (permalink)
0
GỌI TÊN.
 
Gọi tên lá rụng cuối thu
Là cơn gió lạnh là mù sương bay
Là đêm đã chiếm sang ngày
Là Tôi,trăng vịn cành mây mịt mùng.
 
Gọi tên người chẳng tình chung
Miệng khô câm nín nén vùng tim đau
Vai đeo năm tháng bạc nhàu
Người Ta chẳng biết ai sầu hơn ai…
 
Ngoài hiên khẽ tiếng nụ đài
Trách buồn nỡ để nắng mai không vàng
Đầu cành hoa bướm miên man
Dạ thương vẫn cảnh lá vàng mùa thu.
 
MINH TUẤN
THƯƠNG GIANG 24.12.2012 18:18:50 (permalink)
0
GIÁNG SINH AN LÀNH!


Chúc anh và gia đình có một đêm Giáng sinh an lành!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/503F499BC85C4E50A6187381FE6DB142.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2012 19:37:49 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 31.12.2012 18:48:52 (permalink)
0
[Chúc anh Minh Tuấn cùng quí quyến đón một Năm mới dồi dào sức khoẻ ,Hạnh Phúc và nhiều niềm vui!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/B7986D35F9F5411995F888DA2B729417.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2012 19:39:54 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 21.02.2018 20:32:12 (permalink)
0
XUÂN NAY ANH TRỞ LẠI LÀNG. 
Mỗi xuân ,lại mở hội làng
Chúng mình ngõ nhỏ, ngày sang mấy lần
Nụ cười chim vít cành xuân
Răng chưa về đủ ,thích gần kẹo quê.
Thoắt vài lần chốn đam mê
Anh thanh xuân gió,em thề dáng hoa
Nồng nàn tay nắm thướt tha
Mắt mơ dẫn bóng…Đi qua mẹt hàng.
 
Xuân nay anh trở lại làng
Hội còn vui lắm,đã vàng kiếm trông
Người xưa ,vội bước theo chồng
Tôi như ngọn gió ,mùa đông cơ hàn…
Một mình tôi với lang thang
Kẹo không còn bóng, người hàng năm xưa
Một mình giữa hội đong đưa
Vu vơ tìm chốn dư thừa …Nhớ em.
MINH TUẤN
 
Minh Tuấn 21.02.2018 20:35:07 (permalink)
0
RU TRƯA…
Em nằm võng hạ ru trưa
Mà tôi cứ tưởng cơn mưa hạ nồm
Giấc say, con ngủ vòng ôm
Lời ru mật giót ,gió thôn gọi mời…
Đong đưa như chiếc lá rơi
Tung bay mái tóc.. .Nhớ thời  mộng hoa
Một năm đến với mái nhà
Tiếng con ,giọng mẹ ,đi ra đi vào…
Nụ cười ,báo chút hư hao
Thơ ngây cũng bỏ ,theo vào ngày xưa
Bồng bột còn chút say sưa
Ở nơi ánh mắt xếp mùa tình anh…
 
Lá rơi…Rơi những mong manh
Em nằm ru võng ,xếp thành ca dao
Ước xưa, hoa mận hoa đào
Cũng mong quả chín… Mật trào tháng năm…
MINH TUẤN.
 
Thay đổi trang: << < 6465 | Trang 65 của 65 trang, bài viết từ 961 đến 965 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9