"Ổ GÀ" (Thơ Trào Phúng) Mời ỨNG ĐỐI HOẠ...
phuonghaphuong 17.09.2009 20:05:08 (permalink)
THƠ TRÀO PHÚNG

Mời ỨNG ĐỐI HOẠ...


::::::::::

Ổ GÀ

Thon thon một dải trắng ngà pha
Sóng sánh hoen hoen một ổ gà
Ngoài cạn cong cong chờm mép nước
Trong sâu lặng lặng chéo lỗ hào

Thầy Lang nép nép chồm chân duỗi
Cụ Lý chen chen gấp gối nhào
Háo háo hăng hăng hì hục nhấp
Người sau kẻ trước vã phì phào.

Nương Nương Phương Hà Phương
#1
    hoàng hoài nam 01.12.2009 15:06:52 (permalink)
    xin lỗi hà phương
    ĐỆ xin ứng đối bài CÁI Ổ GÀ
    có gì sai phạm mong hà phương bỏ qua
    vui lòng liên hệ
    không chết tắm tắm,bẩn ba bẩn,bẩn suốt năm
    NHẤT KÌNH THIÊN TRỤ
    Nhất trụ hiên ngang đứng giữa trời
    "lưỡng tử hoang đan"ruổi rong chơi
    lãng tử thong dong trong đêm tối
    ngoảnh nhìn vạn vật rối tơi bời.
    không mắt không mũi lại có mồm
    có đầu không tóc cổ đầy râu
    giai nhân mỹ nữ ai mà chẳng
    ngực ưỡn lưng cong lại muốn liều
     
    #2
      phuonghaphuong 05.12.2009 01:54:15 (permalink)


      Trích đoạn: hoàng hoài nam

      xin lỗi hà phương
      ĐỆ xin ứng đối bài CÁI Ổ GÀ
      có gì sai phạm mong hà phương bỏ qua
      vui lòng liên hệ
      không chết tắm tắm,bẩn ba bẩn,bẩn suốt năm
      NHẤT KÌNH THIÊN TRỤ
      Nhất trụ hiên ngang đứng giữa trời
      "lưỡng tử hoang đan"ruổi rong chơi
      lãng tử thong dong trong đêm tối
      ngoảnh nhìn vạn vật rối tơi bời.
      không mắt không mũi lại có mồm
      có đầu không tóc cổ đầy râu
      giai nhân mỹ nữ ai mà chẳng
      ngực ưỡn lưng cong lại muốn liều



      QUẢ DƯA LEO

      Cái tật dây dưa thích bám trèo
      Lòng thòng lọng thọng quả dưa leo
      Đầu to đít tỏng chừng gang tấc
      Mặt gếch thân câng lửng khấc đèo

      Cậy cứng huênh hoang chèn mợ mướp
      Nhờ cong trườn trượt gếch o bèo
      Mới giương vài nắng mềm như mửa
      Chết thói huênh hoang nằm chéo queo.


      Nương Nương Phương Hà Phương
      #3
        hoàng hoài nam 05.12.2009 12:52:26 (permalink)
        QUẢ DƯA LEO

        Cái tật dây dưa thích bám trèo
        Lòng thòng lọng thọng quả dưa leo
        Đầu to đít tỏng chừng gang tấc
        Mặt gếch thân câng lửng khấc đèo

        Cậy cứng huênh hoang chèn mợ mướp
        Nhờ cong trườn trượt gếch o bèo
        Mới giương vài nắng mềm như mửa
        Chết thói huênh hoang nằm chéo queo.Trích đoạn: phuonghaphuong

        Trích đoạn: hoàng hoài nam

        xin lỗi hà phương
        ĐỆ xin ứng đối bài CÁI Ổ GÀ
        có gì sai phạm mong hà phương bỏ qua
        vui lòng liên hệ
        không chết tắm tắm,bẩn ba bẩn,bẩn suốt năm
        NHẤT KÌNH THIÊN TRỤ
        Nhất trụ hiên ngang đứng giữa trời
        "lưỡng tử hoang đan"ruổi rong chơi
        lãng tử thong dong trong đêm tối
        ngoảnh nhìn vạn vật rối tơi bời.
        không mắt không mũi lại có mồm
        có đầu không tóc cổ đầy râu
        giai nhân mỹ nữ ai mà chẳng
        ngực ưỡn lưng cong lại muốn liều



        QUẢ DƯA LEO

        Cái tật dây dưa thích bám trèo
        Lòng thòng lọng thọng quả dưa leo
        Đầu to đít tỏng chừng gang tấc
        Mặt gếch thân câng lửng khấc đèo

        Cậy cứng huênh hoang chèn mợ mướp
        Nhờ cong trườn trượt gếch o bèo
        Mới giương vài nắng mềm như mửa
        Chết thói huênh hoang nằm chéo queo.

        Nương Nương Phương Hà Phương
         
         
        hai đỉnh núi cao thấy đã ham
        anh hùng đãng tử vốn tham lam
        vượt non nhất quyết ăn trái cấm
        qua khe muốn tắm nước trong nguồn
        chẳng đẹp mà đem ví với von
        đến nơi một đống thấy đen ngòm
        thất vọng định quay về cho sớm
        lần sau xin hứa chẳng tham lam
         
        hoàng hoài nam
        hà phuơng xin hãy coi chừng
        kẻo mà đến lúc vẫy vùng không ra
        thứ nhất là rượu ngà ngà
        thứ hai là khách đi xa mới về
         
        hoàng hoài nam
        #4
          phuonghaphuong 05.12.2009 19:16:50 (permalink)

          Trích đoạn: hoàng hoài nam

          TỨC CẢNH PHƯƠNG HÀ PHƯƠNG
          nỗi lòng người lính xa nhà
          thấy hà phương đẹp đậm đà thầm thương
          tóc dài váy ngắn dễ thương
          một mình dạo bước trên đường đong dưa
          nỗi lòng thả với hư vô
          làm cho ai đó ngẩn ngơ cõi lòng
          một mình sao lại một mình
          một mình thơ thẩn một mình mà thôi
          một mình khóc một mình cười
          sao phương không kiếm một người đi chung
          hay là cho ĐỆ theo cùng
          ít ra ĐỆ cũng vui cùng vài câu
          nhỡ mà có gặp mưa ngâu
          ĐỆ đây sẵn áo che đầu cho phương

          hoàng hoài nam



          DUYÊN THỪA

          Một võng duyên kia để cũng thừa
          Mời anh hàng xóm đến đong đưa
          Mây còn len lỏi về đâu mãi
          Hòa nhịp với trời đất sẽ mưa


          Nương Nương Phương Hà Phương
          ________________

          Chào "đệ" Hoàng Hoài Nam,

          Trước hết đón đệ bằng một vái
          Sau đó tặng đệ đây một bài.
          Đến là chúc đệ mần có lãi
          Và luôn chiến đấu thắng …dài dài

          PHP
          #5
            phuonghaphuong 05.12.2009 19:46:21 (permalink)
            Trích đoạn: hoàng hoài nam

            hai đỉnh núi cao thấy đã ham
            anh hùng đãng tử vốn tham lam
            vượt non nhất quyết ăn trái cấm
            qua khe muốn tắm nước trong nguồn
            chẳng đẹp mà đem ví với von
            đến nơi một đống thấy đen ngòm
            thất vọng định quay về cho sớm
            lần sau xin hứa chẳng tham lam

            hoàng hoài nam
            _____________________________

            hà phuơng xin hãy coi chừng
            kẻo mà đến lúc vẫy vùng không ra
            thứ nhất là rượu ngà ngà
            thứ hai là khách đi xa mới về

            hoàng hoài nam
            _____________________________

            NHÀ RỘNG

            Nhà rộng sau lùm ách ách đầỳ
            Lâu ngày vắng khách cỏ mọc dây
            Đôi bờ khe cấn nước tràn mép
            Mời bác ham bơi rẽ vào đây!


            Nương Nương Phương Hà Phương
            #6
              hoàng hoài nam 08.12.2009 09:21:47 (permalink)
              NHÀ RỘNG

              Nhà rộng sau lùm ách ách đầỳ
              Lâu ngày vắng khách cỏ mọc dây
              Đôi bờ khe cấn nước tràn mép
              Mời bác ham bơi rẽ vào đây!

              Nương Nương Phương Hà Phương


              trả lời phương bài
              nhà rộng
              TẬP BƠI
              lâu nay sông biển vốn đã quen
              đãng tử ruổi rong khắp giang sơn
              phương đồn khe cấm trong và mát
              đệ đây cũng muốn liều thử xem
              chẳng đẹp mà phương khéo ví von
              đến nơi khe cấm nước đen ngòm
              lâu ngày vắng khách cỏ mọc rậm
              hỏi thử phương xen bơi sao đây

              hoàng hoài nan
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2009 10:02:19 bởi hoàng hoài nam >
              #7
                phuonghaphuong 13.12.2009 18:53:25 (permalink)


                Trích đoạn: hoàng hoài nam

                NHÀ RỘNG

                Nhà rộng sau lùm ách ách đầỳ
                Lâu ngày vắng khách cỏ mọc dây
                Đôi bờ khe cấn nước tràn mép
                Mời bác ham bơi rẽ vào đây!

                Nương Nương Phương Hà Phương


                trả lời phương bài
                nhà rộng
                TẬP BƠI
                lâu nay sông biển vốn đã quen
                đãng tử ruổi rong khắp giang sơn
                phương đồn khe cấm trong và mát
                đệ đây cũng muốn liều thử xem
                chẳng đẹp mà phương khéo ví von
                đến nơi khe cấm nước đen ngòm
                lâu ngày vắng khách cỏ mọc rậm
                hỏi thử phương xen bơi sao đây

                hoàng hoài nan


                THUYỀN ĐAN

                Có lớn chi đâu thuyền tẻo teo
                Mảnh đan hai miếng đáng một hèo
                Sá chi Thủ Trưởng lùng săn bắn
                Lúc lắc đu đưa ụp cái vèo.


                Nương Nương Phương Hà Phương
                #8
                  hoàng hoài nam 22.12.2009 09:20:18 (permalink)
                  THUYỀN ĐAN

                  Có lớn chi đâu thuyền tẻo teo
                  Mảnh đan hai miếng đáng một hèo
                  Sá chi Thủ Trưởng lùng săn bắn
                  Lúc lắc đu đưa ụp cái vèo.

                  Nương Nương Phương Hà Phương
                   
                   
                  thuyền em bán mấy anh mua cho
                  anh về làm đò anh chở khách vãng lai
                  #9
                    hoàng hoài nam 24.12.2009 10:45:46 (permalink)
                    thuyền em gãy thiếu một nan
                    không tin em đổi về làng mà coi
                    nhà anh có gốc tre dài
                    thuyền em có gãy anh cài lại cho
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9