NỤ MỒNG TƠI (Thơ Trào Phúng) Mời Ứng ĐỐI HOẠ...
:::::::::::
THƠ TRÀO PHÚNG
Mời ỨNG ĐỐI HOẠ:::
NỤ MỒNG TƠI
Mồng tơi nhú nụ nõn nõn con
Kìa anh chăm bón tưới tưới lòn
Soi soi ngắm ngắm tùm lum bới
Có bới xin đừng ngắt búp non.
Nương Nương Phương Hà Phương
Trích đoạn: phuonghaphuong
:::::::::::
THƠ TRÀO PHÚNG
Mời ỨNG ĐỐI HOẠ:::
NỤ MỒNG TƠI
Mồng tơi nhú nụ nõn nõn con
Kìa anh chăm bón tưới tưới lòn
Soi soi ngắm ngắm tùm lum bới
Có bới xin đừng ngắt búp non.
Nương Nương Phương Hà Phương
mồng tơi tơi tã mòng tơi úa
anh bỏ bỏ rồi chẵng tưới đâu
nụ non non nỏn ăn hoài chán
lưng mỏi chân rung ...tạm nghỉ dùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 23:32:59 bởi binhkho >
Mồng tơi nhú nụ cỏn còn con
Anh không soi bới há tơi còn?
Thà cho anh ngắt còn có ích
Hơn để sâu vào phá nụ non
Hi...hi...! ARSO211 có duyên !
Phương Hà Phương
Trích đoạn: phuonghaphuong
Hi...hi...! ARSO211 có duyên !
Phương Hà Phương
Hihi, thanks
phuong nhá, Tui là ma mơí
Chào Bác binhkho,
PHP thành thật xin lỗi bác vì mãi hôm rồi mới thấy bài này của Bác chứ không phải lờ đi đâu!
Sẽ thăm bác nếu có quà nhé! hè..Hè..!
Kính Bác
PHP
Mồng tơi leo cọc hàng rào
Ai đi ngang đó ghé vào bỡn chơi
Đừng rơi đừng rớt ai ơi,
Kẻo không phải tôị mồng tơi nghèo nàn...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: