THƠ ƯƠNG
Thay đổi trang: << < 131415 | Trang 15 của 15 trang, bài viết từ 211 đến 212 trên tổng số 212 bài trong đề mục
Song lam 06.07.2017 22:56:37 (permalink)
0
PHƯỢNG RƠI


Chiều vô tình lạc về trên lối cũ
Chợt ngỡ ngàng nhìn từng cánh phượng rơi
Có lẽ nào mùa đã qua vội thế?
Khi trong lòng ký ức vẫn đầy vơi
 
Mùa phượng nào đâu đã quá xa xôi
Dòng lưu bút vẫn còn chưa ráo mực
Những dấu yêu vẹn nguyên trong tiềm thức
Cánh phượng hồng em ép cả hồn tôi
 
Đến bây giờ vẫn nhớ chỉ em thôi
Nhớ tóc bím, nhớ nụ cười răng khểnh
Nhớ bao lần em dạy tôi phép tính...
Sao bây giờ kết quả vẫn là hai
 
Tôi và em ai đã đúng, ai sai?
Hay là mình đã lỡ quên gì đó
Phải chăng em lời yêu còn chưa ngỏ
Để bây giờ day dứt mãi phượng rơi?
Sài gòn, ngày: 29/5/2017
(Hình intternet)


R






 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2017 08:19:52 bởi Nguyệt Hạ >
Song lam 02.12.2017 00:00:39 (permalink)
0
NHỚ NHỮNG MÙA ĐÔNG

Nếu sau này mình còn gặp lại nhau
Em đừng gọi tôi là "thằng" nữa nhé
Hồi mười bốn chúng ta còn con trẻ
Rét run người ăn trộm sắn trộm khoai

Rủ nhau về trên tấm đất bà Hai
Xếp đất lên rồi làm lò để nướng
Ôi mùi thơm chúng tỏa đi muôn hướng
Chia nhau ăn mặt mũi đến buồn cười

Đen xì xì còn thấy mỗi con ngươi
Em xinh nhất cũng là người khôn nhất
Nên xui gì mấy thằng anh cũng gật
Vụ trộm gà đến giờ vẫn còn kinh

Cũng bởi vì em càng lớn càng xinh
Nên trăng sáng làng mình đông như hội
Cũng bởi vì ...
.....một chiều Đông rất vội
Anh xa em xa đến tận bây giờ.

Sg: 19/12/2016
Thay đổi trang: << < 131415 | Trang 15 của 15 trang, bài viết từ 211 đến 212 trên tổng số 212 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9