Tâm tình kẽ bệnh!
Độc Hàn Sơn 21.09.2009 23:44:14 (permalink)
Hổm rày bệnh nặng quá trời
Đứng đi chẳng nổi nằm chơi ở nhà
Bà con có hiểu không nà
Đầu đau mình nhức cái mà đuối luôn
Lăn qua lộn lại trong chuồng
Chịu đau không thấu lại buồn làm sao
Thơ văn ý tứ tuôn trào
Nhưng không sao viết câu nào được ra
Tay nâng không nổi nữa là
Sức đâu cầm bút, gõ ra máy bàn
Than ôi dòng lệ tuôn tràn
Đau thì chỉ một, buồn nàng tới trăm
Nằm bệnh không tới ngày rằm
Đã hay cô ấy cầm tay chàng nào
Than ôi khí tức tuôn trào
Hôm qua xém chút đã vào viện luôn
Nay tỉnh táo chút thấy buồn
Lên xem thấy được Tran luôn trách mình
Bà con mỡ rộng tâm tình
Tha cho thơ của mình giờ chẳng hay
Hẹn sau này khoẻ lại rày
Trăm ngàn câu chữ trao tay bạn hiền.


#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9