TÌNH ƠI ! EM Ở ĐÂU ?gọi vậy mà sao hổng có ai vậy ta
kine 29.09.2009 09:46:46 (permalink)
            Gió rứt từng hồi,sương giăng mờ lối 

           Những lãng khách có ngại gì gió sương. 

           Vẫn tự hỏi đâu là chân trời góc bể  ? 

           Để đi tìm   tri kỷ    hồng nhan .
Ta tự hỏi, em ở đâu?Mãi đi tìm chẳng thấy.Giữa góc trời buồn ta luôn mong có em qua.Hãy đến bên ta nhé.một nửa của ta ơi.trên chặng đường ta đi mong có em đợi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 20:36:34 bởi kine >
#1
    dobinh 01.10.2009 11:49:30 (permalink)
    cố găng' lên.chúc kine thành công
     khoong chi tiền cho tình yêu lãng phí
    mà để dành uống rượu và chơi lô
    #2
      kine 02.10.2009 14:53:27 (permalink)
      Nam vô tửu như cờ vô phong
      không tình yêu như xác chết giữa  đồng
      Như lạc vào biển sóng mênh mông
      Chẳng là gì khi hai thứ đều trống
      Rượu uống vào hâm tình nóng bỏng
      Vắng thứ nào ta cũng thấy bơ vơ
      CÓ PHẢI THẾ KHÔNG ? ĐỖ BÍNH hay "đồ bịnh" đây?(đùa bạn tý nhé)
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9