NIỀM MƠ NGÀY THÁNG CŨ
Thay đổi trang: << < 7677 | Trang 77 của 77 trang, bài viết từ 1141 đến 1144 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Huynhthomy 05.04.2019 10:01:25 (permalink)
0

MÃI HỒNG CƠN MƠ.
Mưa qua phố nhỏ ngập tràn.
đường thêm quạnh vắng đêm chờ khát khao
hương hoa khép kín ngạt ngào
hàng cây đứng nép,bóng người khuất sâu.
 
Bao năm vẫn lối đi vào.
hố lầy quen gót chẳng xao xuyến buồn
nụ cười mãi nở môi luôn
cam nầy thân phận,lách luồn truân chuyên.
 
Còn hy vọng..tin ước nguyền..
sớm mai thức dậy,được duyên thiên trù
mỗi chiều sương giá phủ giăng
ngắm mây lãng đãng,ngóng trăng lên đồi
 
Cuộc tình giờ đã phai phôi,
giã từ lần cuối nét môi ai nồng?
biển ngừng thôi nữa cuồng phong
bão tình lặng sóng,đêm trần chìm đông.
 
Ủ niêm giữ thắm..tấc lòng,
thời gian luân chuyển mãi hồng cơn mơ..!
nguyênHOANG
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2019 10:06:13 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 22.04.2019 09:47:12 (permalink)
0
 
XIN LẦN ĐƯỢC NHỚ..
bây giờ trời vào thu.
lá vàng rơi lác đác
trải ngập khắp mọi đàng
nắng bên thềm say ngủ
mặt trời lên cô đơn.
 
ánh mắt buồn ngả ngớn.
môi cong cớn đợi tình
đặt chiếc hôn vội vã
rồi cùng chia tay xa
không còn lưu vết tích.
 
một thuở đã mặn mà.
đêm say tròn ân ái
cùng đi qua đời nhau
mai nầy không gặp lại
ngôn ngữ thật ngọt ngào.
 
vì mình người ngoại đạo.
Chúa tha thứ không cần..
vào quỳ xin giải tội
cũng chằng là sám hối
chớ gì phải băn khoăn.
 
ngàn xa sương mù giăng.
mỗi ngày đi trên ngõ
quen bước không ngại ngần
nhưng lòng vẫn trĩu nặng?
nhớ nguồn cũ..cố nhân!
nguyenHOANG
 
 
Huynhthomy 25.04.2019 05:42:05 (permalink)
0
 
NỢ ĐÓ VÌ NHAU.
Anh còn nợ Em
một vòng tay nhỏ.
chưa trọn đáp đền để lỡ xa nhau,
chiều lại ngồi đây nhớ màu phượng đỏ,
thầm nghe lòng mình
nổi gió lao xao.
 
Vẫn mãi từng ngày
đi qua trên ngõ.
bốn mùa lạnh buồn chẳng có nắng sang,
bờ môi hanh khô lá vàng lặng đỗ,
đã khiến phố buồn
ai dỗ ru quên?
 
Cơn mưa đêm nay
giúp người thiếp mộng.
gặp được người xưa ước vọng mãn nguyền,
một bờ vai chờ dìu duyên tận kiếp,
hạnh phúc đưa hồn
mệt thiếp hôn mê! 
nguyênHOANG
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2019 05:49:37 bởi Huynhthomy >
Huynhthomy 30.05.2019 06:00:56 (permalink)
0
 
TA VỀ
Ta về ngắm buổi hoàng hôn đó..
có cánh diều bay dưới liếp dừa,
hạt nắng bên thềm nằm thiếp ngủ,
mơ màng trong giấc vọng hoài xưa.

  Ta về ngỡ đó còn như thuở..
đâu biết giờ đây thay đổi nhiều,
xóm vắng con đường lầy lội cũ,
đi vào lạc lõng bước buồn hiu.
 
trước sân xơ xác hàng cây liễu.
chẳng nữa đong đưa dáng thẹn thùng,
đồng ruộng không mưa lại ngập úng,
dòng sông cạn nước cất nhiều nhà.*
 
Ta về nắng cúi đầu quay bước.
hờ hững không quen ngỡ ngàng nhìn,
có thể qua rồi thời hóm hỉnh?
không còn đùa giỡn giữa mưa sa.
 
Khôn lớn mỗi người đi mỗi ngả.
nhiều năm vắng bóng gặp nhau già,
ngõ vào thôn xóm nhìn sao lạ?
mai mốt đây rồi đi rất xa..!
nguyênHOANG 
*Bè nuôi cá
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2019 00:28:19 bởi Huynhthomy >
Thay đổi trang: << < 7677 | Trang 77 của 77 trang, bài viết từ 1141 đến 1144 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9