Thơ SongNgư
Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 166 đến 175 trên tổng số 175 bài trong đề mục
Song Ngư 07.05.2011 01:02:34 (permalink)
0



Duyên mơ.


Tơ trời đâu dễ kén
Gieo chi vần luyến lưu
Bức tranh tình ai khéo
Hoạ trái tim ngục tù...

SongNgư



dacuoi 17.05.2011 22:00:39 (permalink)
0
Chiều
Đàn chim bay về
Trắng mây điệu đà rán tím
Chạy vội lên thềm
Ra trước hiên nhà
Dõi theo khuất ngàn
Cánh chim,
xa...



Đã qua
Thời xa vắng
Kỷ niệm xưa không bao giờ mất
Đã từng yêu bằng trái tim chân thật
Đã hết yêu hay yêu xong rồi
Chiều,
Trôi …..


dacuoi

dacuoi 17.07.2011 22:36:14 (permalink)
0
Tự nhiên

Ta lỡ tay...
ngắt một nụ xanh
 đẩu cành tươm nhựa
giọt mưa gột rửa
vết thương cong oằn

Tự nhiên mây ngàn
tự nhiên gió thổi
sấm động nhì nhoằng
ầm vang vọng lại

Pha lê trong...
nụ xanh khắc khoải
tự nhiên như
thời gian không trở lại
như ngày nào...
(không phải ngày xưa)

Thương thầm người con gái
vần thơ gởi đi
câu thơ nhận lại
bẵng qua một ngày
....rồi nhiều ngày

Tự nhiên thấy nhớ
như ngày nào
(không phải ngày xưa)
tự nhiên yêu
những cơn mưa mùa hạ

Mai ta đi đường vòng
dù xa hơn
(cũng có thể muộn hơn)
con đường Phượng hồng
điệp khúc ngân nga
sáng nay trầm quá
nỗi lòng ơi
có điều gì khác lạ

Ta lỡ tay...
ngắt một nụ xanh
mai
vết thương sẽ lành

Tự nhiên mây ngàn
tự nhiên tóc rối
ta ở bên đời
nhìn nắng chia hai


dacuoi
Song Ngư 10.01.2012 04:20:24 (permalink)
0




........những cánh Phượng hồng,
những cơn mưa ngày Hạ,
Theo thời gian,
vừa thật lạ, cũng thật quen.
Nụ lìa cành,
nhựa ứa tươi màu xanh của lá,
trong như giọt nước mắt trẻ thơ...
...xa thật xa mà vẫn cứ thấy thật gần.

Giữ như thế
Dù mai này có muộn màng bước quay về
cũng nhớ những con đường thời thanh xuân,
cả những con đường vòng loanh quanh...
khiến mõi chân...mà vẫn cứ thích đi...
(như ngày xưa đó!)



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 03:05:58 bởi Song Ngư >
cóc tía 10.01.2012 05:18:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Song Ngư





........những cánh Phượng hồng,
những cơn mưa ngày Hạ,
Theo thời gian,
vừa thật lạ, cũng thật quen.
Nụ lìa cành,
nhụa ứa tươi màu xanh của lá,
trong như giọt nước mắt trẻ thơ...
...xa thật xa mà vẫn cứ thấy thật gần.

Giữ như thế
Dù mai này có muộn màng bước quay về
cũng nhớ những con đường thời thanh xuân,
cả những con đường vòng loanh quanh...
khiến mõi chân...mà vẫn cứ thích đi...
(như ngày xưa đó!)








Qua đi những cánh phương hồng bay
Ngày Hạ cơn mưa ướt tóc dài
Có lạ gì đâu ve nắng ngái
thật quen thì phải nóc trường say
con đường thanh thản chân quay lại
cảm giác loanh quanh dạ chẳng thay
xa lắm mà sao gần quá vậy
muộn màng nhưng vẫn thấy là hay.

Coc tia
í
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2012 19:24:30 bởi cóc tía >
cóc tía 10.01.2012 19:00:06 (permalink)
0
Hạ hồng bay

Qua đi những cánh phương hồng bay
Ngày Hạ cơn mưa ướt tóc dài
Có lạ gì đâu ve nắng ngái
thật quen thì phải nóc trường say
Con đường thanh thản chân quay lại
cảm giác loanh quanh dạ chẳng thay
xa lắm mà sao gần quá vậy
muộn màng nhưng vẫn thấy là hay.


Muộn màng nhưng vẫn thấy là hay
nếu thế người ơi chớ đổi thay
đã biết thời gian đem tuổi hái
thì thôi kỷ niệm nén tình say
Thanh xuân một thuở si rồi dại
tóc bạc mấy lần ngắn lại dài
vậy chứ trong tôi đời trẻ mãi
dù rằng mây trắng Hạ hồng bay.

Songngư-cóctía
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2012 19:25:47 bởi cóc tía >
Song Ngư 14.01.2012 03:03:18 (permalink)
0
Trích đoạn: cóc tía

Hạ hồng bay

Qua đi những cánh phương hồng bay
Ngày Hạ cơn mưa ướt tóc dài
Có lạ gì đâu ve nắng ngái
thật quen thì phải nóc trường say
Con đường thanh thản chân quay lại
cảm giác loanh quanh dạ chẳng thay
xa lắm mà sao gần quá vậy
muộn màng nhưng vẫn thấy là hay.


Muộn màng nhưng vẫn thấy là hay
nếu thế người ơi chớ đổi thay
đã biết thời gian đem tuổi hái
thì thôi kỷ niệm nén tình say
Thanh xuân một thuở si rồi dại
tóc bạc mấy lần ngắn lại dài
vậy chứ trong tôi đời trẻ mãi
dù rằng mây trắng Hạ hồng bay.

Songngư-cóctía


...Hạ hồng mây trắng vẫn bay
Kỷ niệm xưa  còn xanh mãi
Pha sương tóc sợi ngằn, dài
Khắc ghi chuỗi ngày thơ dại.....


Merci..


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 03:04:38 bởi Song Ngư >
Song Ngư 17.08.2013 17:33:03 (permalink)
0
 
Đi qua vạt nắng
 
Đã bước đi....
Nhưng vẫn ngoái lại nhìn...
Phía vừa qua,
Không có bóng người quen thân.
không còn tuổi thơ,
Không còn mưa bất chợt,
Không còn nắng bâng khuâng.
Không còn cả những thẹn thùng chân bước theo chân....
 
Phía vừa đi qua,
Chỉ còn chút oán than,
Chút nhớ thương,
Chút đắng cay,
Còn chút quên, chút buồn,
Còn chút lòng luyến ái....
Chẳng mong gặp lại.....
 
Nhưng dường như phía vừa đi qua
Chút gì vẫn còn rất dịu dàng,
Vẫn lung linh mãi!
 
Ừ thì...Ai cũng có vạt nắng sau lưng....
Nên phải ngoái lại nhìn...
 
(songngư)

 


Song Ngư 13.04.2016 22:17:10 (permalink)
0
 
 
 
Có dấu chấm nằm trong danh bạ...
 
Chẳng biết vì quên
hay cố tình không bôi bỏ...
Lâu thật lậu, không bao giờ ngó...
dấu chấm tròn đứng một mình,
không số, không tên,
giữa vài cái ngoặc đơn...
 
Thỉnh thoảng một mình giữa cuộc đời bề bộn thiệt hơn,
Muốn gọi điện, nhắn tin...
Rồi lại chần chừ -
Nên bắt đầu bằng câu chào nhau sao cho vừa đủ...
Không đành lòng gọi "người dưng"
từ khi hai người rẽ hai nơi,
bỏ quên lối về chung đã cũ.
Cũng không còn đủ yêu thương để gọi tiếng
"người yêu xưa"...
Cách gì muốn thăm nhau cũng cảm thấy dư thừa...
 
Cái dấu chấm nhỏ nhoi của bao nhiêu tủi hờn,
Của những năm tháng chênh vênh cô đơn,
Giữa bao mùa mưa nắng sớm trưa...
Và của những ngày tự mình nhắc thầm :
Đã từng yêu?
Hay đã hết yêu chưa?
 
Lá trên cành vẫn đổi thay mùa nối tiếp mùa.
Trái tim - dẫu rằng đau-
Từ lâu cũng qua rồi thương nhớ.
(Ngay cả những điều tưởng đã là máu thịt gắn bó muôn đời
cũng chẳng qua là không còn duyên nợ.)
 
Thế nên, vẫn giữ đâu đó trong góc khuất
của cuốn Danh bạ mới mỗi năm,
Một dấu chấm tròn lẻ loi
Giữa vài cái ngoặc đơn- không số, không tên...
Như giữ cho riêng mình
một khoảng lặng không còn buồn.
 
sn

 



Song Ngư 18.11.2023 01:26:07 (permalink)
0
 
 
Đêm tàn Xuân
 
Chợt về trong giấc ngủ
Bao yêu thương nồng nàn
Tay ôm còn ngây ngất....
Giật mình...mộng vỡ tan....
 
(spring 2023)
sn
Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 166 đến 175 trên tổng số 175 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9