thơ tình cho anh
Thơ tình cho anh.
Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay.
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt đen
Không nhìn vào mắt sâu
Không nhìn vào mắt sầu
Những chuyện buồn qua mau
Xin anh đừng nhắc lại
Em ngu khờ vụng dại
Anh mơ mộng viển vông
Đời sống nghiệt ngã không
Cho chúng mình ấm mộng
Thôi gửi tình về cõi mộng
Gửi tình về với sóng
Gửi tình về hư không.
xin lỗi inoiioi người nhé mình quên mất tên tác giả. ai biết thì bổ sung nha. hi. thankiu nhìu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2010 18:56:06 bởi bachvan25 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: